Có dịp gặp người cũ trong mơ của chồng mới giật mình nhìn lại bản thân

19/10/2017 - 10:00

PNO - Trong tiệc, em ngẫu nhiên được xếp ngồi chung bàn với một chị khác. Chị ấy đẹp, đẹp đến không thể rời mắt. Hỏi ra mới biết, đấy là người chồng em thầm thương trộm nhớ mấy năm trời...

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em mới đi dự đám cưới một người bạn của chồng. Cô dâu học chung với chồng em hồi đại học, cũng hơi muộn duyên nên đến 39 tuổi mới lập gia đình. Em vốn trước nay rất yên ổn với cuộc sống của mình: 36 tuổi, công việc ổn định, tự hào vì mình có thể lo lắng cho chồng con, quán xuyến việc nhà cửa.

Trong tiệc, em ngẫu nhiên được xếp ngồi chung bàn với một chị khác, đi một mình, cũng là bạn cùng lớp với chồng em. Chị này đẹp lắm: ăn mặc đẹp, dáng vóc đẹp, tóc, mắt mũi, gương mặt… đều đẹp đến mức em không thể rời mắt. Tối về hỏi chồng, biết tên chị ấy, em thử tìm trong facebook bạn bè mới biết đó là một trong những người ngày xưa chồng em yêu thầm nhớ trộm, theo đuổi suốt mấy năm trời không thành. Bây giờ nghe nói chị ấy vẫn sống một mình, vẫn được nhiều người thương nhớ…

Co dip gap nguoi cu trong mo cua chong moi giat minh nhin lai ban than
Thì ra chị ấy là người mà chồng em vẫn thường thầm mong trộm nhớ. Ảnh minh họa

Nhìn lại mình, em buồn quá. Sau khi sinh hai đứa con, người ngợm em sồ sề, bụng toàn mỡ nhão nhoẹt, mặc đồ gì cũng coi không được, nên em toàn chọn những thứ lùm xùm, màu tối. Tóc tai thì cột túm lại, hôm nào sang thì có cái dây cột tóc còn bình thường chỉ cọng thun là xong. Bao lâu rồi em không mua sắm giày dép, quần áo, vì ngại thử đồ vô càng thấy mình tệ hơn.

Nhìn một người đàn bà đẹp như chị ấy, em thử đặt mình vào vị trí chồng em, thấy tất nhiên là anh ấy vẫn thầm thương trộm nhớ, anh ấy sẽ càng chán nản khi nhìn lại vợ mình. Em buồn và lo lắng, nhưng không biết bắt đầu nói chuyện với chồng như thế nào bây giờ.

Mỹ Loan (TP. HCM)

Em Mỹ Loan thân mến,

Hạnh Dung thấy em thật may mắn chứ có gì đáng để lo đâu. Nghĩ lại xem, ngày nào em cũng gặp bao người đẹp hơn em, trau chuốt, sửa soạn hơn em, tóc tai chăm chút hơn em, đi lại ngoài phố một mình, mà em có nghĩ gì đâu. May quá, gặp một người khiến mình nhìn lại bản thân, để thấy mình cần thay đổi, vậy là quá tốt.

Việc bây giờ không phải là nói chuyện với chồng, đặt rào ngăn cấm, đe dọa chồng không được làm hay nghĩ này kia. Ai mà cấm được suy nghĩ của người khác. Vấn đề bây giờ là em. Bắt đầu từ bản thân luôn chủ động hơn, tốt hơn, sau đó có muốn nói chuyện gì với chồng thì lời nói cũng có trọng lượng hơn, em ạ.

Co dip gap nguoi cu trong mo cua chong moi giat minh nhin lai ban than
Hãy thay đổi từ bản thân mình. Ảnh minh họa

Người đẹp từ trong dĩ vãng ấy có thể đẹp hơn mình, nhưng ít nhất lại có một thứ không bằng mình: người ta đã không tới được cái bến gia đình mà con thuyền mình đang đậu. Nói vậy để em không bị áp lực phải tranh đua, thắng bại với người ta làm gì. Em đang có những thế mạnh rất lớn: chồng con, công việc, sự chăm lo quán xuyến nhà cửa. Đó cũng là giá trị của em, làm cho em đẹp hơn.

Bây giờ cần sắp xếp để dành cho mình một chút thời gian, tập tành lấy lại vóc dáng, sắm quần áo phù hợp, để ý thỉnh thoảng chỉnh sửa tóc tai… tất cả hòa trong không khí gia đình. Mình đâu cần phải trở thành một người “đẹp long lanh” như người ta mà sống một mình, phải không em? Bên cạnh em còn có các con, khi gia đình mình là tổ ấm thực sự, dù chồng em có “thầm thương trộm nhớ” người nào, cũng đã có hình ảnh sinh động của gia đình ngay trước mắt để tự điều chỉnh suy nghĩ.

Đừng hoang mang, buồn khổ vì những chuyện đã xảy ra trong dĩ vãng, bởi ai cũng có một thời thơ dại vậy mà. Quãng đời quá khứ trước khi mình gặp được nhau không thay đổi, bôi xóa được, mà cũng không cần phải vậy. Chuyện quá khứ, hãy để nó nằm yên trong quá khứ. Chúc em vui và ngày càng xinh đẹp hơn.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI