Chồng không thích ở nhà

10/10/2017 - 18:00

PNO - Em muốn thấy chồng hết giờ làm là về nhà, anh cũng hứa vậy nhưng giờ cưới xong rồi, anh đi chơi suốt, sau giờ làm việc là tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, có tháng hụt tiền, phải lấy tiền của em đi nhậu...

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vợ chồng em mới cưới nhau được hơn một năm, đang ở chung với ba má chồng. Chúng em chưa tính có con, vì còn phải lo có nhà cửa riêng, có điều kiện rồi mới sinh con được. Hồi sắp cưới, bọn em thống nhất vậy, nhưng giờ cưới xong rồi, anh đi chơi suốt, sau giờ làm việc là tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, có tháng hụt tiền, phải lấy tiền của em đi nhậu. Em không đưa thì anh mượn tiền má, rồi má cũng hỏi em và em phải trả. 

Chong khong thich o nha
Chán vì ông chồng ham chơi. Ảnh minh họa

Khi có em đi cùng, anh ấy thường muốn về nhà sớm, còn khi đi với bạn bè thì mãi không thấy về. Em nhắc thì anh nói còn dài thời gian, anh đi nhậu cũng để tìm thêm quan hệ làm ăn, xài tiền nhỏ sau này có tiền lớn. 

Em nói hoài không được nên rất buồn. Chiều em đi làm về mà không có anh, em thấy mình lạc lõng, khó nói chuyện với ba má. Mỗi lần vậy, em phải nhắn tin, gọi điện cho anh về. Nhưng má la em, đi làm về không lo nhà cửa, cơm nước cứ ôm điện thoại hoài. Em thấy rất oan ức. Nếu anh ở nhà, anh có thể nói với má giúp em. Chứ như hiện tại, bữa nào cũng tới 9, 10 giờ đêm mới về, nhậu xỉn rồi còn nói chuyện gì nữa. 

Em đề cập chuyện này thì anh cự lớn tiếng, xem điều đó như một sự trói buộc. Đã nhiều lần em buồn khóc và nói ra suy nghĩ của mình nhưng chỉ nhận được sự im lặng, nặng nề. Lần nào em nói chuyện, vợ chồng cũng giận nhau, rồi đâu lại vào đó, không thay đổi. Bây giờ em rất hối hận vì đã lấy chồng, mà không biết làm sao…

Thảo Uyên (TP.HCM)

Em Thảo Uyên thân mến,

Em muốn thấy chồng hết giờ làm là về nhà, khi mình đi làm về thấy chồng có mặt ở nhà - chuyên này đơn giản nhưng cũng khó lắm. Em cứ nói với chồng em thích được như vậy, nhớ nói lúc anh tỉnh táo vui vẻ, chứ lúc nhậu xỉn rồi nói sao vô được nữa. Nhưng nếu không được như vậy, em cũng đừng cho đó là việc quá nặng nề. Mục tiêu em đặt ra đâu phải chồng em ở nhà khơi khơi, mà là chồng bớt nhậu để tiết kiệm tiền, dành dụm lo nhà cửa con cái. Mục tiêu ấy dài ngày, cần kiên nhẫn để thực hiện em nhé.

Mình cứ từng bước thôi. Đầu tiên em tìm việc cho chồng em sau giờ làm, đừng để anh ấy quá rảnh rỗi, lại tụ bạ bạn bè. Có thể là ngăn lại phòng, coi ngó chỗ này chỗ kia trong nhà, sửa lại nhà bếp, nhà tắm, máy giặt, đi bộ thể dục hay coi ti vi với ba, hay việc gì khác, có thể nhỏ thôi, nhưng để anh thấy mình cần thiết và hữu dụng trong nhà. Nhớ cảm ơn, bày tỏ rằng em hạnh phúc khi anh ở nhà. Thỉnh thoảng tổ chức cả nhà ăn ở ngoài, để thấy dù đi đâu thì việc cả nhà có nhau vẫn là một niềm vui.

Em chưa “tận dụng” hết sức mạnh của đồng minh là má chồng em. Khó nói chuyện với má, có thể vì mình không cùng làm với má, hoặc mình không có chuyện nói. Việc chồng ham đi chơi, xài tiền vô tội vạ… em cứ tâm sự với má, để má giúp cho một tay. Những buổi chiều làm cơm má con thủ thỉ chuyện trò, má sẽ thương em hơn. Chồng em sẽ thấy vui hơn với hình ảnh và tình cảm gia đình. Không phải chỉ những lúc có anh ở nhà mới nói chuyện với má, em hãy tự mình chia sẻ và vun đắp tình cảm với ba má. 

Thực dụng nhất mà nghĩ, biết đâu nguồn tài chính cho mình lo nhà cửa con cái là nằm ở ba má chớ đâu xa. Cố gắng tạo những mối dây bền chặt để ràng buộc, để giữ chồng, đừng “đọc lệnh” cứng nhắc mà rồi sinh ra cự cãi. Em sẽ sớm thấy rằng khi ngôi nhà mình đầy ắp niềm vui, tình thương mến, chồng mình sẽ mong được về nhà. Chúc em vui.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI