Vô cớ bị người khác đến chặt 445 gốc cà phê đang cho trái

24/07/2017 - 12:40

PNO - Sau khi được người phụ nữ thuê với giá 170.000 đồng/ngày công, nhóm thanh niên đã chặt phá 445 cây cà phê của một hộ dân.

Sáng 24/7, đại tá Hà Khắc Nghinh - Trưởng Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ phá hoại 445 cây cà phê vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào sáng 20/7, anh Nguyễn Văn Minh (SN 1978, ngụ tổ dân phố 7, thị trấn Quảng Phú, Cư M’gar) nhận được điện thoại của người làm gần rẫy báo tin, có khoảng 10 người đang chặt phá cà phê của anh Minh tại lô 27 (tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú).

Vo co bi nguoi khac den chat 445 goc ca phe dang cho trai
Anh Minh ngậm ngùi sau sự việc bị phá hoại 445 cây cà phê.

Sau khi nghe tin, anh Minh chạy đến lô đất nói trên để kiểm tra thì phát hiện 10 thanh niên đang chặt phá cà phê nên đã yêu cầu những người này dừng lại và báo cho Công an thị trấn Quảng Phú. Nhóm thanh niên này khai được bà Trần Thị Ngọ (cư trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Quảng Phú) thuê đến chặt cà phê.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, xác định diện rẫy cà phê của anh Minh là 5.600m2, số cây cà phê bị chặt phá là 445 cây, trong đó 442 cây trồng  năm 1998, 3 cây trồng năm 2014.

Làm việc với cơ quan điều tra, anh Minh cho biết, ông Hoàng Xuân Lục (chồng cũ bà Ngọ) và bà Ngọ cho anh thuê diện tích cà phê trên từ năm 2014-2016. Năm 2016, ông Lục và bà Ngọ ly hôn nên diện tích cà phê trên do ông Lục sở hữu và quản lý. Đến ngày 10/7/2017, anh Minh mua lại diện tích cà phê này từ ông Lục với giá 408 triệu.

Vo co bi nguoi khac den chat 445 goc ca phe dang cho trai
Toàn cảnh vườn cà phê bị phá hoại.

Trao đổi với P.V, ông Minh kể lại: “Trong quá trình mua bán, ông Lục có viết giấy tay bán cho tôi 5.600 m2 tại lô 27. Vào thời điểm tôi có mặt tại hiện trường, nhóm thanh niên cho biết, họ được bà Ngọ thuê chặt cà phê với số tiền 170.000 đồng/ngày công. Khi nhóm thanh niên này thắc mắc tại sao cà phê còn nhiều trái mà chặt phá thì bà Ngọ cầm dao chặt mẫu 3 cây. Sau khi được hướng dẫn cặn kẽ, nhóm thanh niên này mới chặt phá diện tích cà phê của gia đình tôi”.

Vấn đề này, ông Lục cho biết: “Sau khi ly hôn, bà Ngọ đã viết giấy thỏa thuận diện tích đất cà phê nói trên là của tôi. Do đó, tôi đã viết giấy bán lại cho anh Minh. Vì vậy, sự việc xảy ra là giữa anh Minh và bà Ngọ, tôi không có liên quan gì”. P.V tiếp tục đến nhà, thậm chí liên lạc với bà Ngọ qua điện thoại nhưng không gặp được.

Văn Bắc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI