Án mạng kinh hoàng chỉ vì mâu thuẫn trong trú mưa

25/06/2017 - 11:40

PNO - Chỉ vì lời qua tiếng lại trong lúc trú mưa, Thái bị đâm tử vong còn Cường đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 25/6, ông Vũ Như Huy, Trưởng Công an xã Đăk R'la (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ trọng án làm một người chết, một người bị thương.

An mang kinh hoang chi vi mau thuan trong tru mua
Khu vực cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, chiều 24/6, Nguyễn Văn Hoài (27 tuổi, trú xã Đắk N'drot, huyện Đắk Mil) và Trần Văn Cường (40 tuổi, trú xã Đắk R'la) cùng trú mưa tại một quán bida ở thôn 2, xã Đắk R'la. Tuy nhiên, sau một lúc nói chuyện thì Cường và Hoài xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Được mọi người can ngăn nên cả hai bắt tay giảng hòa.

Lúc này, Hoài đi về nhà và kể lại sự việc với anh mình là Nguyễn Văn Thái (34 tuổi). Trong lúc đã uống say, Thái cầm dao cùng em đi tìm Cường tính sổ. Vừa nhìn thấy Cường, anh em Thái lập tức xông vào đánh.

Sau khi bị Thái đâm, Cường đã tước được dao, đâm lại Thái. Dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng sau đó Thái đã tử vong vì vết thương quá nặng. Riêng Cường hiện đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Văn Bắc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI