6 cô giáo trông trẻ liều mạng che chở cho 120 'đứa con' trong cơn sóng thần khủng khiếp

27/06/2016 - 20:34

PNO - Những cô giáo này quyết lấy thân mình để che chắn cho các em. Trong suy nghĩ của họ chỉ có câu hỏi làm sao để bảo vệ được các em và sự lo lắng rằng cơn bão lũ sẽ làm các em hoảng sợ.

Bạn có biết điều gì còn mạnh mẽ hơn cả một cơn sóng thần không? Đó chính là tình yêu thương.

Vào buổi chiều hôm thứ Năm vừa rồi, một cơn sóng thần dữ dội đã ập vào thành phố Yancheng, Trung Quốc, kéo theo đó là sấm sét, bão lũ, gió lớn và lốc cuốn, đã khiến 98 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương.

6 co giao trong trẻ lièu mạng che chỏ cho 120 'dúa con' trong con sóng thàn khung khiep
Trung Quốc bị cơn sóng thần càn quét

Theo báo cáo của Sina, tại thời điểm cơn sóng thần xuất hiện vào lúc tầm 14h30, có 120 trẻ đang ở trong lớp học tại một trường mẫu giáo của địa phương. Gần như chưa kịp suy nghĩ bất kỳ giây phút nào, 6 giáo viên trong lớp ngay lập tức phi ra ngoài chặn ở cửa để bảo vệ các em.

6 co giao trong trẻ lièu mạng che chỏ cho 120 'dúa con' trong con sóng thàn khung khiep
Toàn cảnh ngôi trường sau cơn bão lũ

Những cô giáo này dồn các em vào một góc và lấy thân mình để che chắn. Lúc đó, trong suy nghĩ của họ chỉ có câu hỏi làm sao để bảo vệ được các em và sự lo lắng rằng cơn bão lũ sẽ làm các em hoảng sợ.

Nhờ sự bao bọc của các cô, trong 120 em thì chỉ có 5 em bị thương nhẹ và 2 em bị trọng thương. Hành động của những cô giáo này như là người mẹ hiền bảo vệ con của chính mình vậy, mặc dù một vài cô cũng bị thương nhẹ, tuy nhiên việc đầu tiên họ làm chính là đưa các em đi điều trị.

6 co giao trong trẻ lièu mạng che chỏ cho 120 'dúa con' trong con sóng thàn khung khiep
6 co giao trong trẻ lièu mạng che chỏ cho 120 'dúa con' trong con sóng thàn khung khiep
Nhờ sự bao bọc của các cô mà các em được bảo toàn tính mạng

Họ làm những việc này một phần là vì trách nhiệm của những người trông trẻ, nhưng điều thôi thúc họ bất chấp mạng sống mà hành động ngay trong tích tắc phải là tình yêu thương mà họ dành cho bọn trẻ.

Câu chuyện này đã giúp ta nhận ra được rằng cuộc sống còn bao điều tốt đẹp và tình yêu thương giữa người với người luôn là một sức mạnh đặc biệt, đồng thời cũng như một lời nhắc nhở cho những vụ bạo hành trẻ mẫu giáo đang xảy ra ngày càng nhiều.

Minh Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI