Người mẹ không rời xác con gái mất vì ung thư suốt 3 tuần

03/07/2017 - 13:35

PNO - Đối với người mẹ Gilli, người từng mất hai con nhỏ trong quá khứ, việc giữ xác bé Niamh trong nhà 3 tuần giúp cả gia đình chấp nhận sự thật đau đớn.

Năm 6 tuổi, cô bé Niamh Storey Davidson được chẩn đoán u Wilms, một căn bệnh ung thư thận hiếm gặp ở trẻ em.

Trong suốt 3 năm qua, em đã kiên cường chữa trị nhưng căn bệnh quái ác vẫn tái phát khiến các bác sĩ đành bỏ cuộc.

Nguoi me khong roi xac con gai mat vi ung thu suot 3 tuan
Cô bé Niamh Storey Davidson, 6 tuổi, qua đời vì căn bệnh ung thư thận.

Cô Gilli, mẹ của em bé vắn số, nói: “Chỉ nghĩ đến việc rời xa con là tôi đã không chịu đựng nổi.”

Thế nhưng, trong nỗi mất mát không gì bù đắp được, cô vẫn muốn hiến tặng đôi mắt của Niamh, bộ phận duy nhất trên cơ thể cô bé không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh.

Việc hiến tặng bộ phận cơ thể có ý nghĩa quan trọng với gia đình cô, bởi một người anh em của Niamh đã được cứu sống nhờ cấy ghép tim.

Vì vậy, chỉ 3 giờ sau khi mất, thi thể bé Niamh được đưa đến trung tâm y tế, nơi đôi mắt của em trở thành món quà quý giá mà ai nấy đều trân trọng.

Sau đó, giữa mùa đông lạnh giá, thi thể Niamh được giữ trong nhà gần 3 tuần.

Nguoi me khong roi xac con gai mat vi ung thu suot 3 tuan
Người mẹ không thể chấp nhận được sự thật rằng con gái đã ra đi mãi mãi...

Trong suốt nhiều ngày, Gilli dành nhiều thời gian ở bên con.

“Tôi tắm rửa và mặc cho Niamh bộ đồ con thích. Khó khăn duy nhất chính là tự thuyết phục bản thân rằng con đã ra đi mãi mãi.

Nếu con bé cứ thế mà biến mất, tôi sẽ không ngừng mong ngóng, kiếm tìm…”

Trong trí nhớ của Sarah Clarke-Kent, nhân viên của dịch vụ tang lễ, “Niamh không thay đổi nhiều từ khi qua đời. Cô bé trông nhỏ nhắn và bình yên.”

Nguoi me khong roi xac con gai mat vi ung thu suot 3 tuan
Cô bé được gia đình, bạn bè và cả những vật nuôi dễ thương đưa tiễn.

Đám tang của Niamh diễn ra trong không khí thương tiếc, sẻ chia của hàng xóm, bạn bè và cả những vật nuôi mà cô bé rất yêu quý.

Nén nước mắt, Gilli chia sẻ: “Chúng ta đều phải sống tiếp dù không còn người thân yêu đó bên cạnh.”

Sau khi đôi mắt của Niamh được cấy ghép thành công, đem ánh sáng đến cho một thiếu niên và một chàng trai trẻ, gia đình cô Gilli cảm thấy được an ủi.

“Một phần của Niamh vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này.

Rất nhiều người từ chối hiến mắt vì coi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng con gái tôi đã thay đổi quyết định của họ.”

Nguoi me khong roi xac con gai mat vi ung thu suot 3 tuan
Dù đã qua đời, "thiên thần nhỏ" Niamh vẫn đem lại ánh sáng cho hai người khác.

Nhiều người thể hiện lòng ngưỡng mộ bà mẹ mạnh mẽ, bởi trước kia, vào năm 1990 rồi 1998, Gilli mất hai con Liam và Robbie chỉ ít lâu sau sinh.

Ngọc Anh (theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI