Người cha sáng tạo ‘vũ khí siêu đáng yêu’ cho con tới trường

05/02/2018 - 06:37

PNO - Để giúp con trai vượt qua sự nhút nhát khi tới trường, người cha ở Mỹ đã dành nhiều công sức tạo ra những chiếc túi cực kỳ dễ thương cho con.

Ở bang California, Mỹ có một người cha tên Domi Nick. Suốt một thời gian dài vừa qua anh có một nhiệm vụ đó là làm cho cậu con trai nhút nhát của mình những chiếc túi để mang cơm đi học, thực ra là trang trí bằng những hình ảnh do chính tay anh vẽ.

Nguoi cha sang tao ‘vu khi sieu dang yeu’ cho con toi truong
 

Con trai anh vốn dĩ là một cậu bé rất nhút nhát, hướng nội và rất dễ xấu hổ, đặc biệt là khi đối mặt với các bạn học mới, cậu bé không dám chủ động mở lời.

Nguoi cha sang tao ‘vu khi sieu dang yeu’ cho con toi truong
 

Chính vì thế Nick đã tận dụng những chiếc túi xách giấy phổ thông, đơn điệu, và tự tay tạo ra các sản phẩm đặc biệt, mục đích là giúp cho con trai anh và các bạn cùng lớp sẽ có chủ đề để mở đầu câu chuyện.

Nguoi cha sang tao ‘vu khi sieu dang yeu’ cho con toi truong
 

Công sức của anh cuối cùng cũng được đền đáp, vì thực sự nó đã đem lại hiệu quả rất tốt.

Nguoi cha sang tao ‘vu khi sieu dang yeu’ cho con toi truong
 

Các bạn nhỏ nhìn thấy chiếc túi ngộ nghĩnh độc đáo như vậy đều chạy đến hỏi han và bắt chuyện.

Nguoi cha sang tao ‘vu khi sieu dang yeu’ cho con toi truong
 

Ví dụ, nếu trên chiếc túi là hình ảnh một siêu anh hùng, bọn trẻ sẽ vây quanh con trai anh và cùng nhau nói về truyện tranh hoặc các bộ phim về các siêu anh hùng.

Nguoi cha sang tao ‘vu khi sieu dang yeu’ cho con toi truong
 

Còn nếu như đó là hình một con vật thì mọi người sẽ cùng nhau "bỏ phiếu" xem con nào là "ngầu" nhất.

Nguoi cha sang tao ‘vu khi sieu dang yeu’ cho con toi truong
 

Nhờ sự nỗ lực của người cha, mà con trai anh mỗi ngày, ít nhất trong vài phút sẽ trở thành trung tâm được các bạn quan tâm.

Nguoi cha sang tao ‘vu khi sieu dang yeu’ cho con toi truong
 

Và chắc chắn rằng, các sáng tạo của anh không phải là tuỳ hứng. Anh đã lựa chọn các chủ đề mà bọn trẻ rất hứng thú, anh tìm hiểu, tham khảo dựa trên sách vở mà con anh học ở trường để làm ra các tác phẩm của mình.

Nguoi cha sang tao ‘vu khi sieu dang yeu’ cho con toi truong
 

Trung bình, mỗi bức vẽ của anh mất chừng 1 giờ đồng hồ. Cũng có lúc anh trau chuốt, hăng say thì sẽ cần nhiều thời gian hơn. Và cũng có khi là anh vừa xem ti-vi vừa vẽ.

Nguoi cha sang tao ‘vu khi sieu dang yeu’ cho con toi truong
 

Mấy năm qua, số "tác phẩm" của anh đã lên đến hơn 550 chiếc.

Và quan trọng nhất là, con trai anh cũng nhờ đó mà trở thành một trong những cậy bé được yêu thích nhất trong lớp.

Nguoi cha sang tao ‘vu khi sieu dang yeu’ cho con toi truong
 

Thường xuyên trao đổi, trò chuyện cùng bạn bè nên con anh cũng dần khắc phục được tính nhút nhát của mình và quen biết thêm được nhiều bạn mới.

Nguoi cha sang tao ‘vu khi sieu dang yeu’ cho con toi truong
 

Mỗi khi nghĩ đến điều này, người cha Nick lại thấy rất tự hào.

Chinh Lê (Nguồn Sohu) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI