Người cha nghèo hóa trang thành chú heo Peppa, kiếm từng đồng chữa bệnh cho con gái

12/04/2018 - 09:06

PNO - Zhou Ying Fang hàng ngày đứng gần bệnh viện Tế Nam để bán hàng trong trang phục của chú heo Peppa. Ông cần tiền để chữa bệnh cho con gái. Heo Peppa cũng chính là nhân vật mà con ông yêu thích.

Gần đây, bên ngoài bệnh viện Tế Nam, Trung Quốc, xuất hiện một người đàn ông thường xuyên đứng bán những túi bánh trong bộ đồ chú heo Peppa.

Được biết, ông đang cố gắng tìm mọi cách gom tiền chữa bệnh cho con gái.

Nguoi cha ngheo hoa trang thanh chu heo Peppa, kiem tung dong chua benh cho con gai
Zhou Ying Fang hóa trang thành heo Peppa bán bánh gần bệnh viện Tế Nam.

Năm 2016, con gái ông Zhou Ying Fang khi ấy mới 2 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường.

Sau đó ông đã rời nhà ở Duyện Châu, tỉnh Sơn Đông đến thành phố Tế Nam để tiện cho việc chữa bệnh của con tại bệnh viện thành phố Tế Nam. Ở đây, ông làm các công việc lặt vặt để kiếm tiền.

Hóa đơn tiền thuốc, chi phí điều trị của con gái ông ngày một tăng. Ông cho biết, đến nay số tiền để chữa bệnh cho con gái lên tới 23 vạn tệ, trong đó đến 17 vạn tệ là ông mượn từ người thân, bạn bè.

Nguoi cha ngheo hoa trang thanh chu heo Peppa, kiem tung dong chua benh cho con gai
Mỗi túi bánh ông Zhou bán với giá 5 tệ.

Để kiếm tiền, ông quyết định dùng hình ảnh nhân vật hoạt hình mà con gái ông thích để bán bánh, đó chính là chú heo Peppa.

Ông mặc bộ đồ chú heo Peppa để thu hút sự chú ý của mọi người và bán bánh cùng cô con gái lớn.

Ông Zhou hi vọng rằng sẽ kiếm được số tiền 20 vạn tệ để đủ cho cuộc phẫu thuật cấy ghép tế bào thân cho con gái tại Bắc Kinh.

Nguoi cha ngheo hoa trang thanh chu heo Peppa, kiem tung dong chua benh cho con gai

Mỗi túi bánh ông bán với giá 5 tệ, như vậy, ông cần bán ít nhất 40.000 túi bánh mới kiếm đủ số tiền trên.

May mắn thay, sau khi biết tình trạng của con gái ông, nhiều khách hàng đã trả nhiều tiền hơn để mua bánh.

Ông Zhou cho biết, bệnh tình hiện tại của con ông đang khá nguy hiểm. Nếu cô bé không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến mất đi đôi mắt và phải cưa chân.

Nhưng vì còn phải thay nhau chăm sóc con, nên vợ chồng ông Zhou chỉ có thể làm những công việc lặt vặt quanh bệnh viện kiếm tiền.

 Chinh Lê (theo Shanghaiist) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI