Người cha đạp xe hơn ngàn dặm để nghe nhịp tim của con gái vắn số

23/06/2017 - 08:37

PNO - Bill Conner chọn đạp xe xuyên nước Mỹ để đối diện với nỗi đau của một người cha. Đó cũng là hành trình để ông có cơ hội nghe lại nhịp tim của con gái trong lồng ngực của một chàng trai may mắn.

Tháng 1/2017, trong chuyến du lịch ở Mexico, Abbey Conner, 20 tuổi và anh trai Austin Conner, 23 tuổi được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, ở một bể bơi của khu nghỉ dưỡng Cancun.

Austin được cứu sống, nhưng Abbey đã mãi mãi ra đi. Một phần cơ thể của cô gái trẻ được hiến tặng để các bác sĩ cứu sống nhiều bệnh nhân khác.

Nguoi cha dap xe hon ngan dam de nghe nhip tim cua con gai van so
Ông Bill Conner cùng con gái Abbey, 20 tuổi và con trai Austin, 23 tuổi

Đối diện với nỗi đau buồn này, ông Bill Conner, cha của cô gái, quyết định đạp xe xuyên nước Mỹ, tổng cộng 4,000km để nâng cao nhận thức về hiến tạng cũng như ghé thăm Trung tâm Y tế Sức khỏe Broward (Florida, Mỹ), nơi Abbey đang tạm thời yên nghỉ.

Đi được nửa hành trình (khoảng  2,250km), ông Conner bất ngờ có cơ hội gặp gỡ anh Loumonth Jack, bệnh nhân may mắn nhận được trái tim của Abbey.

Nguoi cha dap xe hon ngan dam de nghe nhip tim cua con gai van so
Cuộc gặp gỡ xúc động giữa ông Bill Conner và người đàn ông đang mang trái tim của con gái ông.

Ông Conner nói với CBS News: “Trái tim của con gái tôi đang đập trong lồng ngực cậu ấy, giúp cậu sống khỏe mạnh.

Tôi vui mừng cho Jack và gia đình, và nhờ vậy, tôi có thể đoàn tụ với con gái.”

Theo lời ông, Abbey quyết định hiến tạng năm cô mới 16 tuổi. Ông chia sẻ:

“Bất cứ ai làm bạn với con gái tôi cũng biết con bé sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người. Từ khi còn nhỏ, Abbey đã mong muốn hiến tạng.”

Nguoi cha dap xe hon ngan dam de nghe nhip tim cua con gai van so
Abbey Conner, cô gái với tầm lòng vàng, mãi mãi ra đi ở tuổi 20 nhưng sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Anh Jack vô cùng xúc động khi gặp gỡ cha của ân nhân. Anh nói:

“Nếu không có trái tim của Abbey, tôi sẽ chết trong vòng 10 ngày.

Cô ấy cứu sống tôi nhưng tôi lại không thể đền đáp ơn nghĩa này.

Tất cả những gì tôi có thể làm là gửi tình yêu thương đến cả gia đình cô ấy.”

Ông Conner không kìm nổi nước mắt khi nghe nhịp tim của con gái xấu số.

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với anh Jack vào đúng Ngày Của Cha, ông Conner có cơ hội nghe nhịp tim của con gái thêm một lần nữa.

Hình ảnh người cha già run rẩy, không kiềm chế nổi nước mắt, đã gây xúc động mạnh cho những người chứng kiến.

Một người nói: “Ông Bill đã ghi lại nhịp đập trái tim của con gái để mang theo mình trong suốt phần đời còn lại. Câu chuyện đời thực này thật đẹp đẽ biết bao!”

Ngọc Anh (theo BBC/The Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI