Hai mẹ con bị tạt axit vẫn phải cắn răng sống chung với thủ phạm

24/07/2017 - 06:00

PNO - Một người mẹ và con gái bị thương tật vĩnh viễn sau cuộc tấn công bằng axit từ chính chồng, cha mình. Nhưng vì nghèo khó, họ vẫn phải sống cùng ông ta suốt hơn 20 năm.

Đó là câu chuyện của Geeta Mahour, 40 tuổi, và Neetu, 26 tuổi. Khuôn mặt cả hai mẹ con bị biến dạng khủng khiếp khi Inderjeet Mahour, 60 tuổi, nhẫn tâm đổ axit lên vợ và con gái lúc họ đang ngủ.

Câu chuyện bắt đầu vào thời điểm cuộc hôn nhân của Geeta và chồng trở nên căng thẳng. Cô đưa hai cô con gái nhỏ về sống cùng mẹ ở thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Hai me con bi tat axit van phai can rang song chung voi thu pham
Neetu (trái) và mẹ, Geeta vẫn sống chung nhà với người đàn ông đã hủy hoại dung nhan của họ.

Geeta kể: “Ba mẹ con tôi đang ngủ trên sân khi ông ta lặng lẽ tiến vào và đổ axit lên người chúng tôi.

Mặc dù không nhìn thấy kẻ thủ ác, tôi biết rõ hung thủ là ai vì ông ấy vẫn thường hăm dọa sẽ hủy hoại khuôn mặt của tôi”.

Khi nghe tiếng hét của Geeta và các con, mẹ cô liền chạy vào, bà đã gọi cảnh sát và đưa họ đến bệnh viện. Cảnh sát bắt giữ Inderjeet ngay ngày hôm sau.

Hai me con bi tat axit van phai can rang song chung voi thu pham
Sự việc xảy ra khi Neetu chỉ mới 3 tuổi, giờ đây cô cũng không còn ký ức về cơn đau do axit gây ra.

Nhưng khi Geeta và các cô con gái xuất viện, cuộc sống của họ nhanh chóng trở nên tồi tệ.

Bố của Geeta qua đời từ lúc cô lên 8 tuổi, một mình mẹ cô phải chăm sóc em trai, em gái và các con gái của Geeta.

Đáng buồn hơn, con gái út của cô, Krisna, qua đời vì nhiễm trùng chỉ một tháng khi kể từ khi xuất viện. Lúc ấy bé chỉ mới 18 tháng tuổi.

Geeta nói thêm: “Chúng tôi nghèo đến mức thậm chí không có đủ tiền để mua một tấm vải liệm cho Krisna. Tôi phải gói con bé vào mảnh váy rách rồi đem thả trên sông Hằng”.

Hai me con bi tat axit van phai can rang song chung voi thu pham
Inderjeet nhận lỗi với Geeta, nói rằng lúc ấy ông đang say nên một người bạn xấu đã xúi ông dùng axit đổ lên mặt vợ và các con.

Ba tháng sau vụ tấn công, trong khi Inderjeet vẫn ở trong tù, ông đã viết thư xin Geeta tha thứ.

Geeta nói: “Tôi sợ hãi, rút đơn tố cáo và ông ấy được thả. Trong 14 tháng tiếp theo, tôi ở lại với mẹ nhưng Inderjeet vẫn đến thăm, và luôn miệng nói xin lỗi”.

Mọi người xung quanh ghét bỏ mẹ con Geeta, họ cười và nhìn cô với cặp mắt ghê tởm.

Những người hàng xóm thậm chí yêu cầu Geeta phải rời khỏi khu vực, tương lai của cô và hai con gái trở nên vô định.

Hai me con bi tat axit van phai can rang song chung voi thu pham
Vì hoàn cảnh nghèo khó, Geeta không thể ở nhà mẹ ruột mà phải dắt con về với người chồng hung bạo.

Vì vậy, một khi vết thương đã lành, Geeta đành quay lại với chồng, họ có thêm một cô con gái khác. Tuy hối tiếc về lỗi lầm, Inderjeet vẫn tiếp tục uống rượu và bạo hành vợ con.

Trả lời phỏng vấn, Geeta nói: “Mỗi khi say rượu, ông ấy đều đe dọa giết chúng tôi.

Giờ đây tôi chẳng còn quan tâm đến điều đó. Tôi khóc mỗi đêm bởi nỗi khốn khổ này, nhưng vẫn phải sống vì các con”.

Hai me con bi tat axit van phai can rang song chung voi thu pham
Neetu làm việc tại một quán cà phê đặc biệt tại thành phố Agra. Đây là nơi dành riêng cho những nạn nhân bị tạt axit, giúp họ làm việc và nuôi sống bản thân.

Về phần Neetu, cô gái bị bỏng axit ở cánh tay, ngực, mặt và gần như mù lòa.

Nhưng Neetu đã tha thứ cho cha sau vụ tấn công, vì cô bé ba tuổi ngày nào cũng chẳng còn nhớ gì về sự kiện ấy.

Neetu thổ lộ: “Trong xã hội mà nạn nhân bị ghét bỏ nhiều hơn thủ phạm. Mẹ tôi hoàn toàn phụ thuộc vào chồng và không còn lựa chọn nào khác ngoài quay lại cùng ông ấy”.

Hai me con bi tat axit van phai can rang song chung voi thu pham
Sau khi quay về bên nhau, đôi vợ chồng còn có thêm một cô con gái (áo xanh).

Vào năm 2014, Neetu bắt đầu làm việc tại Sheroes Café, tiệm cà phê thành lập bởi tổ chức phi lợi nhuận Stop Acid Attacks.

Nơi đây tạo cơ hội cho những nạn nhân bị tạt axit cùng nhau làm việc và tìm kiếm sự độc lập tài chính.

Vào tháng 5/2017, Neetu trải qua đợt phẫu thuật mắt phải, với sự hỗ trợ của Quỹ Stop Acid Attack.

Các bác sĩ chỉ cải thiện được 3% thị lực của cô. Ngược lại, mắt trái của Neetu bị tổn thương vĩnh viễn và không thể chữa khỏi được.

Nhưng Geeta vẫn lo lắng về tương lai của con gái mình: “Neetu là một cô gái mạnh mẽ với trái tim ấm áp, nhưng vì mù lòa, nó phải sống dựa vào tôi. Giờ đây, tôi chỉ còn hy vọng vào một phép màu cho cả hai mẹ con”.

Ngọc Hạ (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI