Dân Hồng Kông chịu chơi, chi 91 triệu mua một chùm nho Nhật

09/04/2017 - 13:30

PNO - Tại chợ Yau Ma Tei, sầu riêng Malaysia trị giá gần 2,5 triệu đồng. Cherry Tasmania hơn 1,6 triệu đồng.

Chỉ một quả dâu tây Nhật được bán với giá gần 500 nghìn đồng.

Đây chỉ là một phần trong mốt mua hoa quả cao cấp hiện hành của Hong Kong ở ngôi chợ nổi tiếng Yau Ma Tei.

Chợ trái cây Yau Ma Tei, nơi bán các loại quả có giá siêu đắt ở Hồng Kông. Nguồn: Straits Times

Đây là ngôi chợ tuyên bố: “Làm ơn đừng có hoa quả Trung Quốc”.

Những thông tin về chất lượng đáng nghi ngờ của hoa quả Trung Quốc giúp giá cả và xu hướng mua bán này tăng vọt.

Theo Straits Times, kế toán Peter Wong, 48 tuổi, chi khoảng 5 triệu đồng để mua hoa quả nhập khẩu cho gia đình mỗi tháng.

Trả lời phỏng vấn của AFP, nhà cung cấp hoa quả Daniel Chan cho biết: “Những người giàu có và sành ăn đến đây...với loạt xe sang Maseratis, Ferraris và Benzs đỗ đầy bên ngoài.”

Trong buổi bán đấu giá đầu tiên của mùa, người ta đổ xô trả giá cho nho “Ruby Roman” của Nhật, lên đến gần 91 triệu đồng cho một chùm nho.

Quay lại với sầu riêng Malaysia trị giá gần 2,5 triệu đồng. Từng quả sầu riêng được chăm sóc rất cẩn thận, thu hoạch khi chín tới, để đông lạnh và đến Hong Kong bằng máy bay.

Đó là lý do tại sao nó đắt hơn những trái sầu riêng chín trong thời gian vận chuyển qua đường biển.

Ngọc Anh (theo Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI