Cụ ông yêu ngựa thanh thản ra đi sau khi cho ngựa ăn lần cuối

10/09/2017 - 06:00

PNO - Cụ ông 87 tuổi mỉm cười hạnh phúc khi thực hiện ước muốn trước khi chết – cho ngựa ăn lần cuối – chỉ 3 ngày trước khi qua đời.

Ông Patrick Saunders, 87 tuổi, sống ở Braunton, Devon, Anh, đã dành cả tuổi thơ và thời niên thiếu bên cạnh những chú ngựa, trước khi bắt đầu làm việc chính thức ở một trại ngựa.

Cu ong yeu ngua thanh than ra di sau khi cho ngua an lan cuoi
Chú ngựa Victor đã đem lại niềm vui cho ông Saunders vào những giây phút cuối đời.

Biết ông muốn dành những giây phút cuối đời với loài động vật quen thuộc, nhân viên Trung tâm xã hội Bắc Devon đã sắp xếp cho ông gặp gỡ, chăm sóc và cho ngựa ăn trước khi ông hấp hối.

Cụ thể, họ liên lạc với trại cứu hộ ngựa địa phương để Victor, một chú ngựa khỏe mạnh, đến thăm ông Saunders.

Cu ong yeu ngua thanh than ra di sau khi cho ngua an lan cuoi
Do cụ ông ốm yếu không thể ngồi dậy, nhân viên của trung tâm xã hội đã đẩy giường của ông ra ngoài.

Vào ngày đặc biệt đó, do cụ ông ốm yếu không thể ngồi dậy, nhân viên của trung tâm xã hội đã đẩy giường của ông ra ngoài.

Từ chính chiếc giường bệnh, ông Saunders cho chú ngựa Victor ăn rất nhiều táo, cà rốt và bạc hà polo.

Cô Jayne, con gái của ông Saunders, xúc động nhìn cha nhẹ nhàng vuốt ve chú ngựa:

“Khi mọi người nói rằng một chú ngựa sắp đến thăm cha, tôi cứ nghĩ cha sẽ ngắm nhìn nó từ xa.

Tôi không ngờ cha lại có thể lại gần Victor đến thế.

Ông vừa trải qua chuỗi ngày tồi tệ, nhưng trở nên vui vẻ và hạnh phúc khi tiếp xúc với chú ngựa đẹp đẽ.

Loài ngựa đã gắn bó với gia đình chúng tôi từ rất lâu, vì thế, đây quả là một khoảnh khắc đáng nhớ.

Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của Trung tâm xã hội Bắc Devon. Đôi khi chúng ta lo ngại cuộc sống ở những nhà tế bần như thế, nhưng đó chỉ là do ta chưa hiểu đủ về chúng.”

Cu ong yeu ngua thanh than ra di sau khi cho ngua an lan cuoi
Gia đình ông Saunders sẽ không bao giờ quên lòng tốt của Trung tâm xã hội Bắc Devon.

Trong suốt thời gian tại trung tâm, ông Saunders thường xuyên kể với y tá những câu chuyện về ngựa, khẳng định tình yêu to lớn với ngựa mà ông thừa hường từ người cha Victor.

87 năm sống trên đời, ông đã truyền ngọn lửa ấy cho rất nhiều người, bao gồm việc dạy Wendy, người sau này trở thành vợ ông, cưỡi ngựa khi bà mới 15 tuổi.

Cặp đôi sau đó kết hôn và hạnh phúc kỷ niệm 66 năm hôn nhân hạnh phúc vào năm nay.

Cu ong yeu ngua thanh than ra di sau khi cho ngua an lan cuoi
Nụ cười hạnh phúc của cụ ông đã gắn bó với loài ngựa suốt 87 năm.

Cathy Whattingham, một trong các y tá chăm sóc ông Saunders, cho biết:

“Bất cứ ai cũng có thể nhận ra tình yêu cháy bỏng của ông dành cho ngựa, loài động vật đã gắn bó với ông suốt cuộc đời.

Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười của Saunders khi ông vuốt ve khuôn mặt chú ngựa Victor, dường như giữa họ có mối liên kết kỳ diệu.

Ở những trung tâm xã hội như thế này, có lẽ chúng tôi không thể giúp người bệnh sống lâu hơn, nhưng chúng tôi có thể đem lại hạnh phúc đáng nhớ cho họ vào những giây phút tuyệt vọng cuối đời.”

Ngọc Anh (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI