Chiếc bánh lót dạ và món quà đổi đời dành tặng người đàn ông vô gia cư

20/08/2017 - 06:44

PNO - Bằng tấm lòng nhân ái, nhóm thợ lợp mái tặng người đàn ông vô gia cư bữa ăn trưa và sắp xếp cho ông một công việc để không còn phải lang thang.

Trong bài viết đăng trên Facebook, người sử dụng tên JayJay Murray kể lại câu chuyện về John, một người lang thang sống tại London và niềm vui tìm thấy công việc mới của ông.

Chiec banh lot da va mon qua doi doi danh tang nguoi dan ong vo gia cu
Ông John thường ngủ ở băng ghế công viên vì không có tiền thuê nhà.

JayJay hiện là thợ lợp mái của công ty Empire UPVC & Roofing Specialists ở Waltham Cross, một thị trấn nằm phía bắc thủ đô.

Anh kể: “Chúng tôi mang cho ông ấy một tách trà vào sáng sớm và đề nghị ông ấy đến giúp vào ngày hôm sau. John có mặt rất đúng giờ và làm việc không ngừng, tôi chưa bao giờ thấy ai vui vẻ khi làm việc như ông ấy”.

Chiec banh lot da va mon qua doi doi danh tang nguoi dan ong vo gia cu
Thấy vậy, nhóm thợ lợp mái gần đó đã đề nghị ông một công việc.

John nói rằng mọi người chỉ cần trả 15 bảng Anh là đủ để giúp ông ấy sống cả tuần, nhưng các chàng trai trong đội thợ lợp quyết định tặng ông chiếc bánh burger kèm khoản tiền 70 bảng và mời ông tiếp tục quay lại làm việc.

Chiec banh lot da va mon qua doi doi danh tang nguoi dan ong vo gia cu
Họ trả công cho ông bằng bữa trưa và 70 bảng Anh.

Theo Jay Jay, “Chẳng ai muốn làm việc mà lại phải sống trên đường phố”, và lòng biết ơn của John cũng là một món quà đáp lễ đầy tình cảm.

Chiec banh lot da va mon qua doi doi danh tang nguoi dan ong vo gia cu
Ông John rất vui vẻ khi nhận món quà và sẵn sàng quay trở lại làm việc thêm nữa.

John nói với những người lợp mái: “Cảm ơn các anh em, đó chính là ân tình đáng quý nhất mà tôi từng có”.

Chiec banh lot da va mon qua doi doi danh tang nguoi dan ong vo gia cu
Ông John là minh chứng cho việc có rất nhiều người vô gia cư muốn làm việc nhưng không được cho cơ hội.

Bài viết của Jay Jay nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Một người viết: “Nhiều người vô gia cư mắc kẹt trong các tình huống ngoài tầm kiểm soát của họ dù luôn muốn làm việc để trang trải cuộc sống”.

Người khác thì khen ngợi: “Hãy mạnh mẽ, đây thật là một câu chuyện tuyệt vời về tình người”.

Tấn Vĩ (theo The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI