Cặp vợ chồng giam cầm, tra tấn 13 người con đối mặt án tù 94 năm

19/01/2018 - 09:31

PNO - Mặc dù không nhận tội, David Turpin, 56 tuổi, và vợ Louise Turpin, 49 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc tra tấn, lạm dụng và giam giữ 13 người con của mình.

Cặp vợ chồng này bị bắt sau khi con gái họ trốn khỏi nhà, nơi các anh chị em của cô bị giam cầm, một số người bị xích vào giường và suy dinh dưỡng nặng.

Cap vo chong giam cam, tra tan 13 nguoi con doi mat an tu 94 nam
David Turpin (phải) và vợ Louise Turpin (trái) phủ nhận cáo buộc tra tấn con cái - Ảnh: BBC

Cặp vợ chồng bị bắt vì tra tấn, 'cầm tù' và bỏ đói 13 người con

Cặp đôi ngược đãi con xuất hiện tại phiên tòa sau khi công tố viên đưa ra những cáo buộc bạo hành khủng khiếp của họ đối với con cái.

Ông Mike Hestrin, biện lý hạt Riverside, cho biết cặp vợ chồng này đã phạt con bằng cách trói chúng vào giường, lúc đầu dùng dây thừng, sau đó dùng xích có móc khóa.

Ông cho biết hình phạt này kéo dài vài tuần hoặc vài tháng, và gia tăng theo thời gian.

"Gia đình hạnh phúc" tra tấn con cái

Các công tố viên cho biết có bằng chứng cho thấy con cái ông bà Turpin không được tháo xích khi đi vệ sinh.

Mười ba đứa trẻ, từ 2 đến 29 tuổi, hiện được điều trị tại bệnh viện sau khi được giải cứu hôm 15/1.

Trong cuộc họp báo ngày 18/1, ông Hestrin nói rằng cô con gái trốn thoát ra ngoài và báo cảnh sát đến ngôi nhà các anh chị em của cô đang bị giam giữ, đồng thời ông đưa ra những cáo buộc khủng khiếp chống lại ông bà Turpin.

Cap vo chong giam cam, tra tan 13 nguoi con doi mat an tu 94 nam
Họp báo về David Allen Turpin và Louise Anna Turpin, cặp vợ chồng ngược đãi con kinh hoàng ở California - Ảnh: AFP

Các cáo buộc gây sốc của công tố viên bao gồm:

Những đứa trẻ đã quen với việc thường xuyên bị đánh đập, kể cả bị bóp cổ.

Các em chỉ được tắm mỗi năm một lần.

Các em phải thức suốt đêm đến 4-5 giờ sáng mới được ngủ, và ngủ nguyên cả ngày hôm sau.

Không được phép chơi bất kỳ đồ chơi nào, mặc dù trong nhà tìm thấy nhiều đồ chơi còn nguyên trong hộp.

Nếu trẻ rửa tay phần trên cổ tay, chúng sẽ bị phạt vì tội “nghịch nước”.

Ông bà Turpin cho phép con ăn mỗi ngày một bữa, nhưng họ vẫn mua thức ăn, như bánh bông lan bí đỏ, và để ở nơi con cái nhìn thấy nhưng không được ăn.

Trong 4 năm qua, không ai trong số con cái ông bà Turpin được chữa răng hay khám bệnh.

Những đứa trẻ bị giam cầm thiếu kiến ​​thức cơ bản về cuộc sống, và không biết cảnh sát làm việc gì.

Cap vo chong giam cam, tra tan 13 nguoi con doi mat an tu 94 nam
Trang Facebook của vợ chồng Turpin đầy những bức ảnh gia đình hạnh phúc - Ảnh: Facebook

Đứa trẻ nhỏ nhất, mới 2 tuổi, có trọng lượng bình thường, nhưng những đứa trẻ khác bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Đứa trẻ 12 tuổi cân nặng như một đứa trẻ bình thường 7 tuổi và anh cả 29 tuổi chỉ nặng 37 kg.

Biện lý Hestrin nói, một số trẻ bị suy giảm nhận thức và "tổn thương thần kinh do bị lạm dụng thể chất cực đoan và kéo dài".

Mặc dù không biết nhiều về học vấn của những đứa trẻ, một số em đã có thể đọc và viết. Ông Turpin cũng đăng ký mở một trường tư thục tại nhà của họ ở California, tên trường là Sandcastle (Lâu đài cát).

Cảnh sát thu được hàng trăm cuốn vở các em ghi nhật ký, đây sẽ là bằng chứng để điều tra những cáo buộc ngược đãi con cái của ông bà Turpin.

Trước khi chuyển đến California, gia đình Turpin sống ở Texas.

Cơ quan điều tra cho biết ông bà Turpin sống tại một ngôi nhà khác và lâu lâu ghé qua đưa thực phẩm cho những đứa con bị giam cầm.

Biện lý Hestrin nói rằng nếu bị buộc tội, cặp vợ chồng này phải đối mặt với 94 năm tù. Ông Turpin cũng đối mặt với tội danh "dâm ô với trẻ dưới 14 tuổi".

Hoàng Diệu (Theo BBC, Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI