Bị bạn bè bắt nạt, cô gái bất ngờ được dàn mô-tô 'cực ngầu' hộ tống dự tiệc

27/07/2017 - 06:30

PNO - Một nữ sinh trung học phải bỏ lỡ vũ hội ở trường, bởi thường xuyên bị bạn cùng lớp chế giễu. Thế nên, những người bạn thân, hàng xóm và câu lạc bộ xe mô-tô đã tổ chức bữa tiệc đặc biệt khác cho cô.

Shannon Purcifer, 16 tuổi, đến từ Gosport, Hampshire (Anh), bỏ lỡ buổi dạ hội tất niên vào cuối tháng 6, mặc cảm do thường xuyên bị bạn cùng lớp trêu chọc về căn bệnh viêm đại tràng.

Thấy vậy, mẹ của Shannon, cô Claire Carstens, 38 tuổi, đã đăng bức ảnh chụp con gái trong bộ váy trắng lên mạng xã hội, và lay động hàng nghìn trái tim xứ sở sương mù.

Bi ban be bat nat, co gai bat ngo duoc dan mo-to 'cuc ngau' ho tong du tiec
Shannon diện chiếc váy trắng trước buổi dạ hội, nhưng cô gái quyết định không đi vì sợ bị bạn bè trêu chọc.

Kết quả, đội hình gồm 120 tay đua mô-tô đã chạy đến ứng cứu, bảo vệ Shannon khỏi những kẻ bắt nạt cô trong suốt 18 tháng qua.

Bi ban be bat nat, co gai bat ngo duoc dan mo-to 'cuc ngau' ho tong du tiec
Đoàn xe mô-tô đến hộ tống SHannon đến buổi tiệc mà mọi người tổ chức cho cô.

Đồng thời, hơn 100 bạn bè, hàng xóm và thành viên gia đình cùng nhau tổ chức bữa tiệc tất niên hoàn chỉnh với quầy buffet, đồ trang trí và sàn khiêu vũ ngay tại quê nhà của Shannon vào thứ Bảy 22/7.

Bi ban be bat nat, co gai bat ngo duoc dan mo-to 'cuc ngau' ho tong du tiec
Với sự giúp đỡ từ bạn bè, hàng xóm và cả những người xa lạ, Shannon đã có một kỷ niệm thật tuyệt vời.

Shannon nói: “Thật tuyệt vời khi có thể nói chuyện với mọi người và cảm ơn họ vì tất cả mọi thứ. Bữa tiệc diễn ra tốt hơn tôi tưởng tượng và tuyệt vời hơn nhiều so với vũ hội ở trường học”.

“Phần tuyệt vời nhất là sự xuất hiện của đội mô-tô. Tôi biết rằng họ sẽ đến nhưng không hề nghĩ rằng họ sẽ để tôi ngồi thử lên xe. Có những người tôi chưa bao giờ gặp, nhưng họ vẫn đến giúp. Đây thực sự là kỷ niệm tuyệt vời”.

Bi ban be bat nat, co gai bat ngo duoc dan mo-to 'cuc ngau' ho tong du tiec
Hai năm trước, Shannon phải nhập viện hai tuần vì bệnh viêm đại tràng và viêm khớp.

Trước đó, Shannon đã lên tiếng về lời chế giễu mà mình phải chịu đựng từ những kẻ bắt nạt, sau khi cô bé nhập viện điều trị viêm khớp và viêm đại tràng cách đây hai năm bệnh.

Shannon phải uống đến 5 loại thuốc mỗi ngày để điều trị viêm khớp dạng thấp. Cô gái trẻ sẽ vào đại học vào mùa thu này, và đoàn mô-tô thuộc câu lạc bộ Gosport Scooter đã hộ tống Shannon đi từ nhà đến trường để làm thủ tục.

Bi ban be bat nat, co gai bat ngo duoc dan mo-to 'cuc ngau' ho tong du tiec
Những người tham gia cùng chụp ảnh lưu niệm.

Ngoài ra, Shannon còn được tặng một chiếc áo khoác mang hình ảnh của người cha quá cố, ông Daniel Purcifer, một sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh. Ông Daniel qua đời ở Đức năm 2007 khi chỉ mới 28 tuổi.

Bi ban be bat nat, co gai bat ngo duoc dan mo-to 'cuc ngau' ho tong du tiec
Shannon song ca cùng mẹ,cô Claire Carstens.

Cô Claire Carstens, một nhân viên bán lẻ, cho biết: “Buổi tiệc diễn ra tốt hơn những gì chúng tôi có thể mong đợi. Shannon rất háo hức làm tóc, trang điểm và đợi bạn bè đến chung vui”.

“Con bé đã hiểu rằng để chống lại những kẻ bắt nạt, chẳng có cách nào tốt hơn việc bước ra ngoài và tận hưởng cuộc sống”.

Bi ban be bat nat, co gai bat ngo duoc dan mo-to 'cuc ngau' ho tong du tiec
Shannon cài hoa lên ngực áo cha dượng, Kevin, để cảm ơn ông về những ngày đã qua.

Ngọc Hạ (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI