Chuyện lạ về chú chó giúp bệnh nhi hết sợ hãi

12/02/2017 - 19:30

PNO - Chú chó có tên Casper, đã cống hiến cuộc đời để phục vụ người khác.

Với cái đuôi hay lúc lắc và những nụ hôn từ cái mũi ẩm ướt, nó truyền tình yêu và hạnh phúc đến bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Children's Healthcare ở Atlanta (Mỹ).

 Ở bệnh viện, trẻ cảm thấy tuyệt vọng; dù các bác sĩ, y  tá và cả bố mẹ của bé đã cố gắng hết sức bằng cách tạo ra nhiều trò vui nhưng đều “bó tay”.

Thế nhưng, kể từ năm 2009, khi chú chó Casper xuất hiện, mọi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của trẻ dường như tan biến!

Chuyen la ve chu cho giup benh nhi het so hai
 

 Huấn luyện viện của chú chó Casper cho biết: “Nhiệm vụ của Casper là đến bệnh viện mỗi ngày, rồi vào từng phòng bệnh để hôn lên mặt từng bệnh nhi. Dường như nó hiểu và biết rằng mỗi đứa trẻ vào bệnh viện đều lo lắng và đau đớn”.

Không chỉ có bệnh nhi mà cả nhân viên y tế cũng cần chú trong những ngày làm việc căng thẳng ở phòng hồi sức tích cực.

Cách đây vài tháng, chú chó bị đột quỵ, không thể đi đứng được nữa. Và nhờ tình yêu thương của bệnh nhân, bác sĩ…, chú chó đã nỗ lực tập đi. Đặc biệt, nhân viên bệnh viện và nhiều bệnh nhân đã tổ chức sinh nhật cho chú. Casper đã cảm nhận được tình yêu của mọi người giành cho mình và điều đó đã giúp chúng hồi phục nhanh hơn.

Cuối tháng 1, Casper đã hoàn toàn hồi phục và quay trở lại công việc tại bệnh viện.

Gia Nhi

(lược dịch theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI