Ở các nước phát triển, dân người ta khôn vừa vừa…

27/03/2017 - 14:24

PNO - Về đề xuất cho các chủ nhà mặt phố thuê một phần vỉa hè (nơi nào có vỉa hè đủ rộng) để người nhà, khách khứa, khách hàng đỗ xe máy, theo quan sát của tôi, sơ bộ có mấy ý kiến thế này:

1. Các chủ nhà mặt phố: không ủng hộ! Chủ nhà mặt phố phải được toàn quyền sử dụng vỉa hè trước nhà, chả cần phải thuê và trả tiền. Lòng đường trước nhà cũng của chủ nhà mặt phố nốt, ô-tô của người khác không được đỗ trước nhà người ta, kể cả khi chỗ đó luật cho đỗ. Đỗ xe trước nhà người ta thì người ta làm ăn, buôn bán thế nào?

2. Những người không có nhà mặt phố: không ủng hộ! Vỉa hè là của chung, dành cho người đi bộ, không cho ai thuê. Chủ nhà mặt phố đem xe máy của nhà, của khách khứa, khách hàng vào trong nhà mình mà dựng.

Bề ngoài giống nhau, đều "không ủng hộ", nhưng bản chất ngược nhau 180 độ.

Ai cũng quá khôn.

Khi mà ai cũng quá khôn thì thường bế tắc.

Ở các nước phát triển tốt, dân người ta khôn vừa vừa, không quá khôn.

"Khôn vừa vừa" nghĩa là "reasonable"(*).

Lương Hoài Nam

(*)Reasonable (tiếng Anh) có các nghĩa: vừa phải, phải chăng, có lý, hợp lý, biết điều, có lý trí, biết suy nghĩ, biết suy luận...

 

news_is_not_ads=
TIN NỔI BẬT
TIN MỚI