PNO - Nhiều cha mẹ (nhất là các bà mẹ) hay than thở rằng bây giờ con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Tuy nhiên, chưa hẳn đã vậy khi mà giờ đây gia đình nào cũng chỉ có từ một đến hai con, các bà mẹ càng thương con trai càng lo lắng chuyện chọn vợ cho con.
PNO - Lấy chồng gần 2 tháng tôi vẫn chưa biết cảm giác của một người vợ, lí do chồng tôi đưa ra là bà ngoại anh mới mất nhưng khi đã 49 ngày bà qua lâu rồi anh vẫn ghẻ lạnh và tôi có cảm giác anh không muốn ở gần vợ: tối nào anh cũng chơi game tới khuya sau đó lăn ra ngủ. Thực sự, tôi không thể chịu được khi chồng không đoái hoài tới vợ. Ngay cả tình cảm vợ chồng âu yếm nhau tôi cũng không có được.
Đời người có hai giai đoạn rất chông chênh: Tuổi mới lớn và tuổi gần…già. Thế mà, dường như xã hội chỉ toàn quan tâm đến bọn trẻ, trang bị cho chúng đủ mọi thứ, định hướng  này nọ…. Trong khi nhóm dậy thì lần thứ hai có khi còn bốc đồng, mãnh liệt và…vớ vẩn hơn tuổi dậy thì lần thứ nhất thì thường phải tự lo. Cũng phải thôi! Bởi đó là những đối tượng thường đã có địa vị, thu nhập, tuổi tác, trải nghiệm…cái gì cũng nhiều, thì ai mà dám “giáo dục”!
PN - Mẹ thường xuyên vắng nhà. Hết giờ đi làm, lại học thêm, tiếp khách, gặp gỡ bạn bè… Mẹ đôi khi cũng áy náy, nhưng lại tự bào chữa rằng, đó cũng là một phần của công việc, chứ suốt ngày loay hoay quanh quẩn ở nhà thì lấy gì nuôi con. Mẹ cũng đâu có bỏ bê gia đình, con cái, bằng chứng là mẹ luôn… chỉ đạo từ xa đấy thôi. Bếp nhà mình ngày nào chẳng đỏ lửa, hai con vẫn được ăn những món mình thích, vẫn được chăm chút sạch sẽ đủ đầy...

Đêm nào cũng là đêm lạnh lẽo

PNO - Lấy chồng gần 2 tháng tôi vẫn chưa biết cảm giác của một người vợ, lí do chồng tôi đưa ra là bà ngoại anh mới mất nhưng khi đã 49 ngày bà qua lâu rồi anh vẫn ghẻ lạnh và tôi có cảm giác anh không muốn ở gần vợ: tối nào anh cũng chơi game tới khuya sau đó lăn ra ngủ. Thực sự, tôi không thể chịu được khi chồng không đoái hoài tới vợ. Ngay cả tình cảm vợ chồng âu yếm nhau tôi cũng không có được.

Người cao số?

PNO - Tôi 33 tuổi, là một giáo viên, về hình thức, tính cách như mọi người xung quanh đánh giá thì tôi là người đủ tiêu chuẩn để có một tấm chồng như ý, nhưng trong tình duyên thì sao tôi lận đận quá, nhiều lúc tôi cảm thấy chán nản, bế tắc.

Bỏ thì thương…

PN - Bối rối, ngổn ngang, ngập ngừng, không biết tìm lối đi nào cho riêng mình… là tâm trạng tôi lúc này. Cũng có thể gói tình trạng ấy trong một câu mà ông bà ta đã đúc rút: “Bỏ thì thương, vương thì tội”.

Người tiếp theo

PNO - Mối tình đầu ra đi, để lại trong em nhiều mảnh vỡ. Em đi qua vô vàn những ngày nhớ, ngày thương; và trong ngập tràn những ngỡ ngàng tiếc nuối. Nắng đã tắt, mưa xao xác đổ xuống con đường dài rộng bây giờ trở nên thênh thang hơn khi chỉ có bước em về. Em đã chôn mình trong hỗn độn những kỉ niệm cũ để rồi chỉ biết tự trách mình khi đánh mất người yêu thương.

Dậy thì lần nữa

Đời người có hai giai đoạn rất chông chênh: Tuổi mới lớn và tuổi gần…già. Thế mà, dường như xã hội chỉ toàn quan tâm đến bọn trẻ, trang bị cho chúng đủ mọi thứ, định hướng  này nọ…. Trong khi nhóm dậy thì lần thứ hai có khi còn bốc đồng, mãnh liệt và…vớ vẩn hơn tuổi dậy thì lần thứ nhất thì thường phải tự lo. Cũng phải thôi! Bởi đó là những đối tượng thường đã có địa vị, thu nhập, tuổi tác, trải nghiệm…cái gì cũng nhiều, thì ai mà dám “giáo dục”!

Bóng gió

PN - Vợ nói gì Nam cũng chịu được, “đô” nhẹ thì chịu khó nghe một chút, “đô” nặng thì gồng mình chịu, nhưng hễ vợ “nói bóng nói gió” là Nam không kiềm chế được. Nam bảo: “Tính tôi lạ lắm, có gì nói thẳng, nghe nói bóng gió là bực tức lên liền”. Lạ ở chỗ, biết Nam ghét, vợ Nam lại càng sử dụng “thủ pháp” này nhiều hơn.

Người tình của mẹ

PN - Chị Hạnh Dung kính mến,

Bố mẹ em ly hôn khi em chưa đầy năm tuổi. Bố em lấy vợ ngay sau đó, mẹ em ở vậy nuôi con đến 20 năm. Năm nay mẹ hơn 50 tuổi rồi, tưởng mọi việc yên thì lại phát hiện mẹ có quan hệ với một người đàn ông trẻ hơn mẹ bảy tuổi, đã có vợ và ba con. Em đã đủ lớn để hiểu mẹ cần ai đó là chuyện bình thường, nhưng không thể chấp nhận việc mẹ làm người thứ ba trong mối quan hệ đó.

Chấn chỉnh lối sống

PN - Kính gửi cô Hạnh Dung,

Con lớn lên trong một gia đình nghèo, các anh chị trưởng thành, lập gia đình nhưng cuộc sống không mấy khấm khá. Học xong cấp III ở tỉnh, con về quê, vấp phải bao nhiêu khổ cực. Buông mình theo bản năng, con cùng lúc có quan hệ với hai người đàn ông, đánh đổi thân xác để có tiền tiêu xài và lo cho mẹ.

Tàu chợ

PN - Đứng chờ mua vé tàu về quê, tôi bồi hồi nhớ lại ngày còn thơ, lần đầu tiên “xuất làng”, theo mẹ vào thành phố thăm chị. Khi ấy, tôi mới độ tuổi trăng tròn, cảm giác khám phá, mong đợi được ngắm “mây bay đỉnh núi” khiến lòng nao nao, hồi hộp đến khó tả. Tàu bắt đầu chuyển bánh từ sân ga Đà Nẵng, lướt qua các khu phố, làng mạc của dải đất miền Trung đầy nắng và gió.

Sài Gòn mưa

PNO - Có lần, trên tờ nhật báo, một cô gái chia sẻ từ nhỏ cô đã sống trong cảnh “nhà dột, nước ngập”, nên nghĩ đến mưa không chỉ cô không yêu, mà còn...thù. Vâng, là công dân Sài Gòn, với Sài Gòn “mưa rồi chợt nắng”, với Sài Gòn những cơn mưa mùa hè ầm ầm, gây ngập, gây gãy cành cây, ngã trụ điện...tôi cũng thật ngán ngẩm, rầu buồn mỗi khi mưa về. Mưa, tôi phải tìm hết cách để nước mưa không chạm đến máy vi tính. Mưa, tôi ngại ra đường vì khắp nơi đều ngập. Mưa, tôi sợ nước mưa sẽ rút không kịp tràn vào nhà…Có nhiều lý do để tôi, một phụ nữ ngoài 50 sợ mưa.

Thám tử tại gia

PN - Chiều tan sở. Gương mặt đẫm lệ chào đón tôi về nhà. Bất chấp những lời hỏi han, thậm chí là căn vặn, đôi mắt kia không hề hé lộ điều gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị cơm, lặng lẽ rưng rức...

Sherlock Holmes của tôi

PN - Thời trai trẻ, tôi thường nghĩ nhân vật Sherlock Holmes là thám tử số 1, nhưng đến khi có vợ, lập tức tôi thấy… trật lất! Tôi quả quyết, hầu hết đàn ông trên trái đất này, khi léng phéng “Sớm đào tối mận lân la” thì họ chẳng sợ bất kỳ một thám tử nào - kể cả Sherlock Holmes. Tại sao? Vì thám tử đó cao cơ đến cỡ nào cũng không bằng… vợ!

"Chọn con dâu, sâu con mắt"

PNO - Nhiều cha mẹ (nhất là các bà mẹ) hay than thở rằng bây giờ con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Tuy nhiên, chưa hẳn đã vậy khi mà giờ đây gia đình nào cũng chỉ có từ một đến hai con, các bà mẹ càng thương con trai càng lo lắng chuyện chọn vợ cho con.

Mẹ cứ ngỡ...

PN - Mẹ thường xuyên vắng nhà. Hết giờ đi làm, lại học thêm, tiếp khách, gặp gỡ bạn bè… Mẹ đôi khi cũng áy náy, nhưng lại tự bào chữa rằng, đó cũng là một phần của công việc, chứ suốt ngày loay hoay quanh quẩn ở nhà thì lấy gì nuôi con. Mẹ cũng đâu có bỏ bê gia đình, con cái, bằng chứng là mẹ luôn… chỉ đạo từ xa đấy thôi. Bếp nhà mình ngày nào chẳng đỏ lửa, hai con vẫn được ăn những món mình thích, vẫn được chăm chút sạch sẽ đủ đầy...

Giới trẻ chụp ảnh nude: "trào lưu hot"

Chụp ảnh nude đang trở thành "trào lưu hot” và ngày càng lan rộng, lấn sâu vào một số học đường. Những hình ảnh nóng bỏng ngập tràn trên các trang mạng xã hội đang biến nhiều bạn trẻ thành nạn nhân của chính mình.

 

Chết vì bệnh… tương tư?

PN - Ở Birmingham (Anh), tòa án đang xét xử một vụ kỳ lạ. Cha mẹ của bé gái Alina Sarag (15 tuổi) cho rằng, con mình chết do sự chẩn đoán nhầm lẫn của một loạt bác sĩ (BS), dẫn đến đánh mất cơ hội phát hiện và trị bệnh kịp thời cho Alina. BS riêng của Alina nói, cô bé bị… ốm tương tư; trong khi gia đình khẳng định, cô bé có dấu hiệu bệnh lao từ năm 2009.
Tìm kiếm