 PNO - Đã lâu rồi mình không ngồi vào máy tính gõ lộc cộc những suy nghĩ, dù cũng có những trăn trở cần bày tỏ. Mình sắp bước vào hàng “băm” nhưng tính vẫn còn trẻ con. Nghe có vẻ như đùa nhưng đó lại là sự thật.
PN - Khi yêu là yêu hết mình, nhưng chỉ được dăm ba tháng là chia tay.
PNO - Thực ra, giữa một người đàn ông đang yêu và người đàn ông chỉ ham thích chẳng có mấy điểm chung nhưng các cô gái vẫn cứ nhầm lẫn. PNO xin cung cấp vài kinh nghiệm nho nhỏ để bạn xác định mọi chuyện dễ dàng hơn.
PNO - Tôi, một cô gái thế hệ 8X, đang yêu, sắp kết hôn. Theo quan niệm của nhiều người thì tình yêu của tôi đang được gọi là tình yêu thực dụng . Người yêu của tôi có xe xịn, nhà đẹp và vẫn thường tặng tôi những món quà giá trị cao. Thế nhưng, tôi nghĩ mãi vẫn chưa ra, tình yêu của tôi, cách yêu của tôi có gì xấu nhỉ?
PNO - Cách đây gần một tuần, chúng tôi có buổi họp mặt bạn bè cũ thời đại học, vẫn ồn ào, đùa giỡn, trêu chọc nhau như những đứa trẻ. Nhưng, tất cả chợt im bặt khi một người thông báo rằng Nhi, cô lớp phó xinh đẹp của chúng tôi sẽ không đến. Cô ấy đã tự vẩn vào giữa năm ngoái.
PNO - Bất ngờ gặp lại anh, tim em như ngừng đập, bước chân run rẩy. Nhưng, cảm giác xúc động qua nhanh. Đã xa lắm rồi thời mình đắm say…
PNO - Em sẽ gọi là “Trái Tình Yêu” vì nó mang cả vị ngọt, chua, đắng, chát rất nồng nàn, rất quyến rũ và thật khó quên. Chỉ có tình yêu mới khiến con người hạnh phúc - đau khổ, cười – khóc, cao thượng – thấp hèn… mà thôi.
PNO - Hơn 15 năm trước, chồng tôi đã định cư ở Mỹ. Ngày ấy tôi có yêu anh không nhỉ? Chắc chắn là có. Đôi khi, bạn không hề nghĩ rằng bạn yêu ngôi nhà của mình, yêu không khí mình đang thở, yêu những cái cây mọc ngoài cửa sổ... Chỉ khi những thứ đó mất đi, bạn mới hiểu chúng thân yêu và quý giá với bạn như thế nào.
PNO - Dọn dẹp sách vở cũ, tình cờ nó thấy cuốn nhật ký ngày xưa. Ngồi đọc gần tiếng đồng hồ mà chỉ thấy nhật ký viết riêng về hắn – bạn chung trường phổ thông. Biết bao chuyện con nít, chuyện giận hờn vu vơ nó đem gửi hết vào trang giấy với những lời tình cảm nhất.
PNO - Từ lâu, mọi người thường cho rằng 14/2 là Ngày Tình nhân, nhưng thật ra ở một số quốc gia, ngày này được xem là Ngày Tình yêu (Valentine’s Day).
PNO - “Làm tình nhân sướng hơn làm vợ”, chẳng thế mà mối tình đầu của tôi đã “cao chạy xa bay” khi tôi ngỏ ý muốn cưới em.
|
|