PN - Em năm nay 21 tuổi, có chồng và con trai một tuổi. Trước khi lấy chồng, em cũng có người thương. Anh là người miền Bắc, vì hoàn cảnh gia đình phải vào Nam làm việc để kiếm tiền ăn học. Chúng em thương nhau nhưng chưa dám ngỏ lời thì anh phải về quê, thế là mất liên lạc. Hai năm sau, em quen chồng em bây giờ, thấy cũng hợp nhau và có tình cảm nên đã tiến đến hôn nhân. Nhưng giờ em biết mình đã lầm. Gia đình chồng em giàu có nên luôn tỏ ra coi thường em và gia đình em.
PNO - Kính gởi chị Hạnh Dung,
Em mới kết hôn nhưng đã muốn ly hôn vì không thể chịu nổi cảnh sống hiện tại nữa. Nếu em làm vậy thì có bị người đời cười chê không?
Tự giảm giá(09/03/2010)

PN - Chào chị Hạnh Dung,

Em và anh ấy quen nhau hai năm nhưng không ở bên nhau thường xuyên vì anh ấy đi du học. Trong thời gian du học, anh đã hai lần đề nghị chia tay với lý do không thể ở gần chăm sóc em và vì tính em vô tư, không sâu sắc.

Vợ vụng(08/03/2010)
PN - Chị Hạnh Dung quý mến,
Đợt tết vừa rồi em mới "tá hỏa" vì cô vợ trẻ rất lanh lợi của em lần đầu về làm dâu đã... không biết làm gì cả.
PN- Thưa chị Hạnh Dung
Vợ em thích sống đơn giản, sợ các cuộc tụ tập đông đúc, nên cô ấy luôn tìm cách giải quyết mọi việc trong nhà sao cho nhẹ nhất.
PN - Mỗi năm cứ đến ngày 8/3 lại nghe nói nhiều đến “bình đẳng giới”. Riêng Hạnh Dung thì luôn phải đối đầu với vấn đề trên thường xuyên mỗi ngày, trong mỗi lá thư, mỗi cảnh đời... mà không phải chuyện nào cũng có thể căn cứ vào luật pháp, vào sự cân đong đo đếm cộng trừ rồi chia hai sao cho bằng nhau. Giữa “có bình” và “không bình”, ranh giới đôi khi rất mong manh, chỉ cần vượt quá chút xíu, hiểu sai chút xíu là mâu thuẫn vợ chồng xuất hiện. Hạnh Dung mong được chia sẻ với chị em về cái gọi là... một chút xíu ấy.

PN - Chào chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em kết hôn đã 5 năm, có một bé trai ba tuổi. Trước khi kết hôn, anh thú nhận với em và mẹ em là có quan hệ tình cảm với một cô gái, vốn là bạn học cũ của anh.

PN - Chị Hạnh Dung kính,
Em 20 tuổi, anh hơn em hai tuổi, chúng em mới quen nhau được một năm. Không biết có phải là tình yêu không nhưng chúng em rất vui vẻ khi ở bên nhau, xa anh em nhớ đến không chịu nổi.
PN - Chào cô Hạnh Dung,
Em biết anh qua mẹ của anh, bà rất quý em. Chúng em có gặp nhau một lần, nói chuyện cũng vui vẻ.
PNO - Kính gửi chị Hạnh Dung!
Em lấy chồng từ tháng 8/2009. Chúng em làm cùng công ty, em là kế toán, anh là công nhân cơ khí. Quen nhau chưa đầy 4 tháng chúng em đã tổ chức lễ cưới và đó là một quyết định sai lầm.

PN - Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi 33 tuổi, có hai con trai. Các con tôi đang sắp mất cha, mà tôi thì không biết làm sao níu giữ lại.

Trang trước
Xem bài theo: