Chúc mừng sinh nhật Thảo Ly (3/9): Chúc em ngày càng xinh đẹp, giỏi giang và thành công trong công việc. Rất mong được mãi là bạn tốt của em. Quang Dần.
Gửi Đức Hậu: Rất tiếc anh và em không còn gắn bó với nhau nữa. Anh mong rằng, em hãy quên hết những điều không hài lòng về anh để lòng nhẹ nhàng, vui bên duyên mới. Tuấn Tài.
Chúc mừng sinh nhật mẹ Thu Diễm (3/9): Chúng con chúc mẹ thật khỏe để vui mãi bên chúng con. Chúng con yêu mẹ nhiều. Ba con mèo con của mẹ.
PNO - Chúng ta là anh em rồi đấy nhé. Không được để em khóc nữa anh nhé. Cảm ơn anh, dù người ta luôn gọi anh là anh ngốc. Nhưng nếu anh là ngốc thì cả hai chúng ta đều ngốc anh ạ. Cảm ơn anh đã cho em nụ cười. Em mong mình sẽ gặp lại anh, anh ngốc yêu của em!
Gửi Minh Sâm: Mừng kỷ niệm một năm ngày chúng ta quen nhau. Dù mai này có ra sao, em hãy tin rằng tình cảm của anh luôn không bao giờ thay đổi (anh Soài).
Chúc mừng sinh nhật Thu Miên (1/9): Mong những điều tốt đẹp đến với em trong tuổi mới. Anh mãi dành tình cảm đặc biệt nhất cho em (Nhựt Tuấn).
Có lần, tôi đi xe từ Cà Mau về Sài Gòn, cần tiền đột xuất, tôi đã được một người chị tốt bụng cho vay hai triệu đồng dù mới quen chị ấy trên chuyến xe. Chị ấy cho tôi số tài khoản để tôi gửi trả lại. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất cảm kích lòng tốt của chị. Nhờ gió gửi đến chị lời cảm ơn sâu sắc (Mai Duyên).
PNO - Chồng yêu! Vợ xin lỗi vì nhiều lúc hơi quá với chồng.Vợ mong chồng hiếu và thông cảm cho vợ. Vợ chỉ muốn chồng quan tâm tới vợ hơn mà thôi. Trong đầu chồng ngoài hai từ "công việc" ra thì không có chỗ cho vợ nữa. Vợ cũng biết là chồng vất vả nhưng chồng cũng nghĩ cho vợ nữa chứ. Vợ yêu chồng, vợ chiều chồng nhưng có bao giờ chồng nghĩ cho vợ chưa? Từ lúc yêu nhau tới giờ vợ chưa nhận được một bó hoa hay một món quà chồng tặng. Sinh nhật vợ thì chồng bảo về quê. Vợ không hiểu tình cảm chồng dành cho vợ có thật lòng không nữa. Những lúc vợ buồn thì chồng cũng không ở cạnh, nhiều lúc thấy bạn bè được người yêu đưa đi chơi, vợ cũng thấy thèm. Rủ chồng đi thì lúc nào chồng cũng nói "anh còn bao nhiêu việc". Giữa vợ và công việc chắc vợ chưa bằng một phần nghìn công việc của chồng. Mà khi thấy người khác nói xấu vợ, chồng chưa biết đầu đuôi như thế nào đã mắng vợ rồi. Yêu vợ sao chồng không bênh vợ chứ. Nhiều người nói vợ quá yêu chồng, quá chiều chồng nên chồng mới đối xử như vậy với vợ. Cũng đúng thôi, vì vợ quá yêu chồng, quá chiều chồng nên giờ vợ mới đau khổ. Vợ không mong gì cả, chỉ mong chồng hãy quan tâm, yêu thương vợ nhiều hơn mà thôi!
PNO - Em muốn ta trở thành anh em? Anh sẽ làm như ý em muốn. Anh biết mình sẽ rất đau nhưng vì yêu em, anh chấp nhận tất cả mặc dù người ta sẽ bảo anh là ngốc.
Kính gửi dì Ba, dượng Quang Khương: Những năm qua, dì và dượng đã cưu mang cháu ăn học. Cháu rất biết ơn và không bao giờ quên ơn này. Cháu Thanh Trúc.
Chúc mừng sinh nhật anh Huy (30/8): mong anh khỏe mạnh, học giỏi và luôn nhớ tới em. Bé Lành.
Chúc mừng sinh nhật Thúy Quỳnh (31/8): Chúc em ngày càng xinh đẹp, học giỏi. Yêu em nhiều. Tấn Trực.
PNO - Kiếp này chúng ta là anh em không được sao anh? Anh có biết rằng, mắt em đượm buồn, tim em đau nhói khi nghe anh nói hai chữ kiếp sau? Dù em vẫn hi vọng sẽ chờ anh kiếp sau... Nhưng em vẫn mong kiếp này chúng ta là anh em. Mong anh đừng trốn em nữa, mong anh hãy phone cho em... Và mong anh đừng để em khóc nữa nhé. Có lẽ giờ đây, em sẽ không bao giờ nói với anh hai chữ tạm biệt nữa. Bởi vì em muốn trái tim anh vẫn mãi mãi khắc tên em!
Chúc mừng sinh nhật anh Quang Huy (27/8): Sinh nhật thứ 40 của anh thật đặc biệt, vì chúng mình đã trở lại đầm ấm như xưa. Mong anh khỏe mạnh và hết lòng với gia đình để luôn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con em (Huyền Thanh).
Gửi Thanh Ngọc (P.Phước Long B, Q.9): Lúc nào anh cũng dành tình cảm tốt đẹp đối với em. Anh mong có cơ hội để giãi bày với em tất cả mọi chuyện (Nhật Phùng).
Chúc mừng sinh nhật Út Đẹt (28/8): Nhóm bạn cùng phòng chúc Út Đẹt ngày càng xinh đẹp, học giỏi và sớm… có bồ! Chúng ta luôn là một đội!
PNO - Saobang gửi Út:
Có người bảo anh rằng, anh là kẻ ngốc nhất thế gian khi quyết định chờ đợi em đến kiếp sau như lời em đã hứa. Anh cũng mong mình quên em, nhưng thật lòng, từng ngày trôi qua, những kỉ niệm cũ luôn hiện về trong anh. Em bảo kiếp này em có thể trả anh tất cả, còn chữ tình thì hẹn lại kiếp sau. Anh sẽ chờ, sẽ đợi.... đợi đến một ngày anh được sánh bước cùng em, dù là kiếp sau.
PNO - Nga à! Dẫu biết em đang hạnh phúc bên người ấy. Dẫu biết rằng Vũ chỉ là người đến sau, nhưng tình yêu có bao giờ tính toán hay đo bằng thời gian không Nga? Vũ đã từng nghĩ trái tim mình sẽ chẳng thể nào yêu lại lần nữa, nhưng khi gặp Nga, mọi thứ đã không còn như Vũ từng nghĩ. Vũ đã yêu, yêu tính cách, yêu con người và yêu cả ánh mắt. Nhưng sâu thẳm trái tim Vũ không thể nói được với Nga tiếng yêu. Chúc Nga luôn hạnh phúc trên con đường mà Nga đã chọn nhé. Vũ sẽ là người bạn luôn bên cạnh ủng hộ và chia sẻ những buồn vui cùng Nga. Vũ sẽ chôn chặt tình yêu ấy vào lòng để nhường chỗ cho một tình bạn đẹp và để nguyện cầu cho hạnh phúc mà Nga đang có. Mãi là bạn của Nga.
PNO - Gửi người em yêu_bảo khánh: Hôm nay là ngày anh lên làm giấy nhập học. Thế là mơ ước của em đã thành sự thật - được học cùng trường đại học với người em yêu thương. Nhưng sao em thấy giờ đây anh và em xa cách biết bao! Em mong dù thế nào anh và em cũng học tốt nhé! Chúc anh luôn yêu đời và lạc quan trong cuộc sống!
Nhân mừng sinh nhật anh Trần Trọng Hiếu (25/8), chúc anh thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành đạt. Anh luôn là người quan trọng đối với em.
Kính gửi mẹ Thu Hiền: Dù mẹ không còn ở với con, nhưng con lúc nào cũng nhớ mẹ. Con biết, ba cũng còn nhiều tình cảm với mẹ lắm. Điều con mong muốn nhất là mẹ được khỏe mạnh và hạnh phúc với gia đình mới. Con yêu mẹ rất nhiều. Kim Tuyến.
Chúc mừng sinh nhật Mèo Ướt 87 (26/8): Trong tuổi mới, mong em xinh đẹp và yêu anh nhiều hơn nhé! Gửi đến em một nụ hôn đặc biệt. Heo Mập 84.
PNO - Gửi anh Hoàng Xuân Thắng.
Chồng yêu! Dạo này chồng làm sao vậy? Vợ thấy dạo này chồng cứ lạ lạ thế nào ý. Chồng đối xử không được như lúc mới yêu nữa. Nhiều lúc vợ muốn nói ra tất cả mọi thứ nhưng vợ lại sợ, vợ sợ chồng mắng, sợ chồng giận nên không dám nói. Nhiều lúc vợ cũng muốn được chồng đưa đi chơi, nhưng ngoài cái cửa hàng đó ra thì chồng rất ít khi đi chơi. Vợ rất hiểu và thông cảm cho chồng, nhưng chồng cũng phải nghĩ cho vợ chứ. Vợ thấy chồng làm việc vất vả muốn rủ chồng đi chơi cho vui vẻ thôi mà. Chồng cũng phải nghĩ cho vợ nữa chứ, vợ ở nhà chán quá muốn lên chơi cùng chồng thì chồng không cho đi. Chồng yêu à! Vợ không thích chồng gọi vợ là "con này", là vợ chồng đừng bao giờ gọi vợ là "con", chồng nhé! Vợ không thích chồng gọi vợ như vậy đâu.
Chuyện nữa là tính nết vợ vẫn còn trẻ con nên có chuyện gì vợ không phải thì chồng cứ nói ra để vợ sửa. Chồng đừng để trong lòng nhé! Vợ yêu chồng, vợ cũng xin lỗi chồng vì tất cả mọi chuyện trước kia, mong chồng hãy bỏ qua cho vợ nhé! Vợ sẽ cố gắng để làm một người vợ tốt, chồng hãy giúp vợ, chồng nhé! Vợ yêu chồng nhiều lắm!
Phạm Hồng Quý
Mừng sinh nhật con trai Nhật Tú (23/8) tròn 18 tuổi và mừng con thi đậu đại học. Ba mẹ chúc con ngoan và luôn thăng tiến trên con đường học vấn.
Thương gửi anh Đạt, người em yêu nhất. Lúc nào em cũng nhớ đến anh. Đừng rời xa em anh nhé. Em mong tình yêu của chúng mình mãi tốt đẹp và bền lâu. Mèo con của anh.
|
|