PN - Ba và mẹ lại cãi nhau. Con chẳng biết làm gì hơn là đi về phòng, đóng chặt cửa lại để khỏi nghe thêm những lời cay đắng của hai người. Buồn. Giờ cơm, chỉ có ba mẹ con ăn với nhau. Mẹ vẫn còn giận ba, căng thẳng.
PN - Chị Minh Nhung gọi tổng đài tư vấn: "Con trai tôi vừa nói: Sao mẹ chỉ làm nội trợ mà suốt ngày kêu bận? Theo con, mẹ nên đi làm. Ở nhà quanh quẩn bếp núc, là sống bám đó mẹ!".
PN - "Choang", rõ ràng là tiếng bát vỡ trong phòng bếp, nhưng khi tôi chạy vào, mặt mẹ tỉnh bơ như không hề có sự cố gì.
PN - Đó là ý kiến chia sẻ của chuyên gia tâm lý Lê Khanh tại tọa đàm "Dạy con tính tự giác: Bước đầu làm chủ bản thân" do Trường Quản trị cuộc đời LiMA (thành viên tổ chức giáo dục Pace), tổ chức tại TP.HCM vào ngày 6/3.
PN - Tôi là con út nên được ba mẹ, ông bà và các anh chị cưng như trứng mỏng.
"Thỏa hiệp"(08/03/2010)
PN - Biết mẹ sắp đi công tác xa, cả ngày con cứ quấn quít bên chân mẹ.
PN - Con mèo dạy hải âu bay là tựa đề cuốn sách của Luis Sepúlveda, một nhà văn nổi tiếng của Chi Lê.
PN - ...Cha mẹ yêu thương con vô cùng. Nhưng khi em con ra đời (bị khiếm thính) đã khiến cha  mẹ con lục đục và ly hôn. Con thương em lắm và cũng thương cả cha mẹ nữa. Con chỉ muốn cha mẹ đừng chia tay để hai chị em con không phải đứa ở với cha, đứa ở với mẹ...
PN - Nguyễn Thị Thu Hương -  hoa khôi thể thao năm 1995, hiện là Tổng giám đốc của Công ty cổ phần truyền thông và đầu tư Nam Hương.
Con đi rồi(02/03/2010)
PN - Những ngày Tết chóng vánh qua đi. Nhanh quá! Con cũng không hiểu vì sao thấy Tết nào cũng vội, cũng thiếu thời gian thăm viếng chỗ này, chỗ khác.
Đe dọa bố mẹ để đạt được mục đích của bản thân là “độc chiêu” đang được nhiều teen sử dụng vì không cần phải dài dòng “đàm phán” hay “tranh đấu” nảy lửa mà lại “hiệu quả tức thì”.
Trang trước
Xem bài theo: