“Bệnh” đàn bà 
Ảnh: Inmagine.com
PN - Hôm qua, vợ bâng quơ bảo, nhỏ A làm chung công ty với vợ thích thiệt, mới được chồng sắm cho bộ nữ trang tuyệt đẹp. Chồng nghe xong chỉ dám ừ hử cho qua, chẳng lẽ lại kể lể ngược lại là vợ cũng đâu thiếu thốn gì để phải trầm trồ thèm muốn như vậy. Hay thói quen sắm sửa của phụ nữ đã thành “bệnh” muôn đời, được voi vẫn muốn đòi luôn… Hai Bà Trưng, không bao giờ có điểm dừng?

Có hôm vợ khen nhỏ B sướng, cái gì cũng được tự mình quyết định, làm chủ cuộc đời mình chắc là thú vị lắm. Nghe vợ nói mà chồng chưng hửng, phải tự nhìn lại xem mình có phải là người chồng gia trưởng, phong kiến không. May quá, việc lớn nhỏ nào trong nhà chúng ta cũng cùng nhau bàn bạc, vợ còn muốn gì nữa? Có lần, chồng bắt gặp “nhỏ B sướng” của vợ chạy “bở hơi tai” với mớ giấy tờ nhà phải làm gấp cho xong. Hỏi thăm chồng đâu sao không lo mấy chuyện vĩ mô này, “nhỏ B sướng” rưng rưng bảo, chồng em ít quan tâm đến gia đình lắm anh ơi. Việc lớn việc nhỏ gì trong nhà cũng phải đến tay em. Vợ anh thật… sướng, có chồng lo toan trong ngoài hết rồi, đúng là số hưởng.

Vợ biết không, ngay lúc đó, chồng  đã nghĩ đến căn bệnh so bì, đứng núi này trông núi nọ của phụ nữ có lẽ là nan y không thuốc chữa, nên lây lan khắp nơi như đại dịch, phải không vợ? Thật ra, vợ chồng nhỏ B sống cũng đề huề vui vẻ. Hai gia đình là bạn bè với nhau, chồng thừa sức nhận ra, chồng “nhỏ B sướng” chẳng phải là người vô trách nhiệm hoặc thích đùn đẩy hết cho vợ con. Biết đâu, “nhỏ B sướng” của vợ chính là điển hình của mẫu phụ nữ thích ôm đồm cầu toàn, chồng làm gì cũng không hài lòng.

Chắc vợ cũng dư hiểu, ông chồng nào cũng chúa ghét bị so sánh với chồng người khác. Thế mà đôi khi vợ vẫn vướng vào cái lỗi sơ đẳng đó. Có lúc vợ thản nhiên  khen “Anh kia nhanh nhẹn ghê, xử lý mọi việc cứ gọi là gọn ghẽ”, hay “Sếp em giỏi kiếm tiền thấy phát ham, hợp đồng vô tới tấp”. Chồng tự hào rằng mình là người đàn ông hiện đại, không hay tự ái vặt mà có lúc vẫn thấy… chạnh lòng. Sao vợ không thử đặt mình vào cảm giác của chồng trước khi vô tình hay cố ý phát ngôn “khích lệ” kiểu đó?

Phía nhà chồng có mấy chị em, vợ cũng thi thoảng phân bua tại sao nhà chị Hai thế này, nhà anh Tư thế kia, mà nhà mình phải lo toan việc này việc nọ. Chồng đã nhiều lần phân tích để vợ hiểu, đó không phải là người ngoài mà phải chi li, hơn thua nhau từng chút một. Chồng cũng đâu để vợ phải thiệt thòi gì, đúng không nào? Hà cớ gì phải bận tâm một chút tiểu tiết, để quan hệ thân tình bị nhuốm màu so đo tính toán. Cuộc sống ngoài kia chẳng phải đã đầy rẫy những bon chen vất vả rồi sao? Những lúc đó, vợ “dạ” rất ngoan, rất thông cảm và thấu hiểu, nhưng sau đó thì… bổn cũ soạn lại, dù chồng biết tâm tính vợ không hề nhỏ mọn ích kỷ. Chồng vừa thương vừa thấy buồn cười, cứ tự hỏi, chẳng lẽ phải như thế mới là đàn bà… đích thực sao?

AN NHIÊN

 
Chia sẻ với bạn bè qua:
Hiển thị tất cả
Tìm kiếm