Diễn đàn: "Khi người trẻ yêu" 
Núp bóng tình yêu! 
 
PN - Khi yêu nhau, hầu hết các bạn gái đều nghĩ, con trai hiển nhiên là người phải chịu khoản "tình phí”.

Vì thế, khi cần mở hầu bao, họ "tỉnh bơ” để các chàng chi hết. Các chàng cũng cho đó là chuyện tất nhiên, phải thể hiện sự ga-lăng với bạn gái, để bạn gái trả tiền thì "nhục", mất mặt nam nhi. Nếu chỉ là chi trả cho các cuộc đi chơi bình thường hoặc những món quà vừa phải thì không sao, nhưng một số cô lại đòi hỏi các chàng phải dắt đi ăn ở những nơi sang trọng, mua sắm hàng hiệu đắt tiền. Nếu đáp ứng được, các nàng cho là chàng có yêu mình; nếu không thì giận dỗi, thậm chí chia tay.

Tôi có anh bạn tên Tuấn, khá điển trai, con nhà giàu. Người yêu của Tuấn rất xinh, ăn mặc đúng mốt. Hai người lúc nào cũng quấn quít như hình với bóng. Tuấn luôn tự hào về cô người yêu sành điệu, luôn xuất hiện rực rỡ trước mặt mọi người trong những bộ quần áo hàng hiệu. Nhưng gần đây, Tuấn có vẻ không vui và không còn khoe người yêu như trước nữa. Hỏi thăm, Tuấn thở dài: "Tớ đang chán. Cô ấy ngày càng quá đáng, đòi hết cái này đến cái nọ. Tớ mà không mua là cô ấy hờn dỗi đủ kiểu, bảo tớ keo kiệt, tính toán. Càng ngày, tớ càng không thể chiều theo những thứ cô ấy muốn". 

Ngày nay, nhiều cô gái trẻ đang có khuynh hướng chọn người yêu theo kiểu nhà phải giàu có, đi xe xịn, đáp ứng nhu cầu vật chất của mình vô điều kiện. Các cô không hiểu, nếu đòi hỏi quá đáng, về lâu dài, các chàng sẽ đuối sức. Nhiều trường hợp nếu chàng không thể đáp ứng, các cô sẵn sàng chia tay không thương tiếc với lý lẽ "giờ không lo cho mình được thì làm sao lo cho gia đình sau này(!?)". Lẽ ra, các cô phải hiểu: chính họ mới không thể lo cho gia đình! Cứ thử tưởng tượng, một người vợ, người mẹ không biết vun vén cho gia đình, suốt ngày chỉ lo tiêu tiền để thỏa mãn những thú vui phù phiếm thì đáng sợ thế nào?

Khi hai người yêu nhau, cần phải có sự quan tâm, lo lắng cho nhau  và biết cùng chung tay lo cho hạnh phúc dài lâu. Nếu một bên cứ đòi hỏi bên kia phải đáp ứng nhu cầu vật chất cho mình thì sẽ không ổn chút nào. Những người như thế, chỉ núp dưới danh nghĩa tình yêu để lợi dụng người khác. 

Phan Hoàng Kim

>> Khi người trẻ yêu

>> Đừng đùa cợt với tình yêu

>> Xưa rồi "lều tranh tim vàng"

>> Họ chưa thực sự yêu

 

>> Giới hạn của tình yêu

 

>> Có thể tôi không "thoáng", nhưng...

>> Tiền chỉ là điều kiện cần

 
Chia sẻ với bạn bè qua:
Hiển thị tất cả
beyeu101983
(01/02/2010)
Hạnh phúc thật sự có được khi tình yêu giữa hai người là sự chân thành, không đòi hỏi vật chất cao sang, tiền tài danh vọng mà là tấm chân tình của hai người. Hãy yêu bằng trái tim và tấm lòng thì tình yêu của hai bạn mãi mãi được hạnh phúc.
anhyeuemmaimai9779
(01/02/2010)
Giới trẻ ngày nay có khuynh hướng chọn cho mình người yêu là phải giàu, đẹp trai hay xinh gái, học vấn cao,... Vì vậy tình yêu ngày nay đã bị thương mại hóa, lợi dụng lẫn nhau để đoạt được mục đích có lợi cho họ. Những tình yêu như thế cần phải bị lên án và xóa bỏ, để thay vào đó là những tình yêu trong sáng, thơ mộng. Có như thế cuộc đời này sẽ đẹp hơn, lãng mạn hơn.
hanhphucvungben
(01/02/2010)
Nếu muốn có một tình yêu hạnh phúc và vững bền thì đòi hỏi cả hai phải đến với nhau bằng tình yêu đích thực, biết hy sinh cho nhau và giúp nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách. Tình yêu như vậy đáng quý và đáng trân trọng. Những tình yêu như thế góp phần xây dựng cho cuộc đời này tươi đẹp và lãng mạn hơn.
phanthaison
(01/02/2010)
Những cô gái mà tác giả Phan Hoàng Kim đã nói đến trong bài viết trên, họ chỉ đến với các anh chàng này vì tiền tài vật chất. Thực ra, họ đâu hề yêu. Điểm xuất phát của những cuộc tình đó không phải là tình yêu, nếu họ cứ lợi dụng người khác dưới danh nghĩa tình yêu thì mãi mãi vẫn không có được hạnh phúc thật sự.
nguoiphunudangyeugiaumat
(02/02/2010)
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn keygen, vì đâu phải tình yêu nào đi kèm vật chất là xấu, là không lãng mạn. Nhiều lúc có đầy đủ vật chất sẽ đảm bảo cho cuộc sống lứa đôi về sau. Sống mà cứ lo lắng cơm, áo, gạo, tiền thì cuộc sống đó còn gì là hạnh phúc và lãng mạn nữa. Nhiều lúc vì lo lắng quá sẽ gây ra mâu thuẫn vợ chồng và đó cũng chính là một trong những nguyên nhân gây nên rạn nứt gia đình. Có đầy đủ vật chất thì tình yêu thăng hoa nhanh hơn và cuộc sống tốt đẹp, lãng mạn hơn.
anhyeuemmaimai9779
(02/02/2010)
Trong tình yêu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, khi lấy nhau thì cả hai rất nghèo. Nhưng trong quá trình sống chung với nhau, nếu cả hai cùng nhau tiết kiệm và để dành thì từ hai bàn tay trắng họ cũng sẽ có đầy đủ vật chất. Tình yêu và hạnh phúc đó mới đáng quý, đáng trân trọng. Còn tình yêu mà đi kèm với vật chất thì khó vững bền. Vì vật chất là do người khác đem lại cho mình, nó đến một cách dễ dàng và tình yêu đó chưa trải qua thử thách khi gặp khó khăn thì thử hỏi xem khi gặp sóng gió thì liệu nó có đứng vững không?
tranvan2000
(02/02/2010)
Khi yêu nhau, nếu bạn là kẻ tay trắng, đừng mơ đến chuyện được kết hôn với người yêu vội, có thể tình yêu đó sẽ lụi tàn trước khi đi được đến đoạn kết tốt đẹp. Tôi đặt ra ba trường hợp thế này:
Trường hợp thứ nhất: người bạn yêu cũng tay trắng như bạn. Và người đó cũng không mơ mộng sẽ tìm người thật giàu có để kết hôn. Vậy không còn gì để bàn cãi, bạn và người yêu sẽ có một cuộc sống đạm bạc với tình yêu của hai người.
Trường hợp thứ hai: người bạn yêu cũng tay trắng như bạn. Và họ lại có mơ mộng giàu sang. Dù tình yêu dành cho bạn là thật nhưng họ có chịu kết hôn với một người không thể đem lại sự giàu sang cho họ. Hay đến một lúc nào đó, để đạt được sự giàu sang như mong muốn, họ sẽ hy sinh tình yêu để kết hôn với một người giàu có hơn bạn.
Trường hợp thứ ba: người bạn yêu có đầy đủ tiền tài vật chất và họ chấp nhận yêu một người tay trắng, nhưng liệu cha mẹ họ có chấp nhận một người như vậy. Chẳng lẽ họ chịu mất mặt với bà con họ hàng, để con họ kết hôn với người tiền thì không mà tài cũng không? Hay lúc này lại bắt người yêu chọn giữa tình và hiếu, nghe lời cha mẹ hoặc theo bạn sống cuộc sống nghèo khổ?
Tôi đồng ý, vật chất do người khác đem đến cho mình thì cũng dễ dàng mất đi. Nhưng vật chất do chính sức mình tạo ra, nó sẽ khẳng định được giá trị của mình. Bạn có tiền, người yêu và gia đình họ sẽ nể bạn vài phần. Gia đình bạn có tiền cũng sẽ không bị gia đình họ hàng bên người yêu xem thường.
mydao1983
(03/02/2010)
Theo tôi tình yêu phải song hành với vật chất, vì nó bổ sung cho nhau những cái thiếu hụt, từ đó cuộc sống gia đình thoải mái và hạnh phúc.