Nên chọn anh nào? 
 
PN - Kính gửi cô Hạnh Dung.
Cách nay 5 năm, khi gia đình cháu đang rất khó khăn thì anh A. đến với cháu; lo lắng, giúp đỡ cháu và gia đình bằng cả tấm lòng.

Hai năm sau, cháu lại biết anh B., là bạn anh A. Cháu đã bị B. cuốn hút, yêu thương B. và anh B. cũng đã nhiều lần cầu hôn cháu. Thật lòng, ở bên anh A., lúc nào cháu cũng có cảm giác được che chở, bảo bọc vì anh luôn chu đáo, tận tình. Với B. thì cháu rất nhớ mong, không có anh bên cạnh cháu cứ như người vô hồn.

Do cháu không dứt khoát được với anh A., anh B. đã chủ động đề nghị tạm chia tay một thời gian để cháu bình tâm suy nghĩ kỹ lại. Trong khoảng thời gian mất phương hướng đó, cháu đã nhận lời cầu hôn của anh A. Cũng ngay lúc này, anh B. quay về, không biết cháu đã nhận lời của anh A., nên tiếp tục bày tỏ tình cảm với cháu. Biết chuyện cháu sắp kết hôn, anh lại tuyệt vọng và ra đi.

Cháu muốn hủy ngày cưới để đến với anh B. nhưng không đủ dũng cảm. Thế nhưng, cháu lại từng quan hệ với B., nếu việc này bị phát hiện, cháu không biết hậu quả sẽ thế nào. Nhận ra sự bất an của cháu, anh A. cũng dành cho cháu quyền tự quyết định; nếu cháu chọn anh B., anh sẵn sàng để cháu ra đi. Cháu biết mình đã sai nhiều, mong cô định hướng giúp cháu.

Linh Nga (TP.HCM)

Cháu Nga mến,

Cái sai lớn nhất của cháu là đã không có được một tình yêu chân chính, đúng nghĩa. Cháu đã ngộ nhận một chỗ dựa an toàn là tình yêu. Nếu thật sự yêu, cháu đã không phải phân vân, không mãi đứng núi này trông núi nọ, sợ được anh này mất anh kia.

Với cách “yêu” như cháu, có lẽ với người nào cháu cũng có thể yên tâm chung sống được, miễn là người kia không còn qua lại nữa. Tuy nhiên, với A., nếu anh ấy biết cháu đã phản bội mình, đã “quan hệ” với B. ngay trong khoảng thời gian vẫn còn  dùng dằng tình cảm với mình, thì chắc chắn tất cả những gì tốt đẹp nhất anh ấy dành cho cháu sẽ trở thành con số không. Sự phản bội và sụp đổ niềm tin là “quả đắng” nhất của một cuộc tình, có thể biến tình yêu thành thù hận. Cháu đang đùa với lửa, đùa với tình cảm của cả hai người đang yêu cháu.

Qua những diễn biến cháu đã bày tỏ trong thư, có thể nói gọn lại là tình cảm của cháu nghiêng về phía B. nhiều hơn và cháu cũng đã trao thân cho B. Trong khi với A., cháu chỉ nặng món nợ ơn nghĩa và cần một chỗ dựa tin cậy có thể bảo bọc cho  mình. Tuy nhiên, chấp nhận tiến tới hôn nhân chỉ vì ơn nghĩa là việc không nên, sẽ khó tìm thấy hạnh phúc, vì thiếu cái nền cơ bản và quan trọng nhất của một cuộc hôn nhân là tình yêu. Thêm vào đó, cháu đã phản bội và đang lừa dối, qua mặt A.

Hạnh Dung không thể chỉ ra cụ thể là cháu phải chọn ai, bởi chính cháu mới hiểu rõ nhất mình đang muốn gì, cần ai. Hôn nhân là một quyết định hệ trọng, nếu còn phân  vân, bất an, cháu nên tạm xa cả hai người, dành thêm thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Thà hoãn hoặc hủy ngày cưới còn hơn hấp tấp quyết định để rồi phải hối tiếc.

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

(Bài cập nhật từ số báo ngày 25/04/2008)

 
Chia sẻ với bạn bè qua: