Xin phép vợ anh - người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian – cho tôi được khen anh một câu thật lòng: Anh quả là người chồng trên cả tuyệt vời! Nhưng tiếc thay, trong cuộc sống, những người đàn ông như thế rất ít. Vậy nên, vẫn tồn tại rất nhiều những mâu thuẫn gia đình, trong các mái nhà ngày ngày vẫn vọng lên những tiếng thở dài, càm ràm của người vợ; vẫn còn những phụ nữ quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù, người phờ phạc, dáng vẻ tất bật, giọng nói gắt gỏng... Có bao giờ các ông chịu khó bỏ ra một phút để nghĩ rằng những tồn tại đó trong gia đình và những tật xấu của những phụ nữ như thế là do đâu?
Suy cho cùng, đã là con người thì ai cũng có nhu cầu được ăn ngon, mặc đẹp, được hưởng niềm vui và hạnh phúc, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ. Đàn ông có những niềm vui của đàn ông, phụ nữ cũng vậy. Tại sao phụ nữ biết tự kiềm chế những ham muốn riêng để mang đến niềm vui chung cho cả nhà, còn đàn ông thì chỉ nghĩ đến bản thân? Phải chăng những người như thế quá ích kỷ?
Có lẽ với nhiều người, nhất là đàn ông, chuyện “ham vui” của phái mạnh chỉ là... chuyện nhỏ. Nhưng, theo cách nhìn nhận của cá nhân tôi, đây là một “gút mắc” quan trọng, góp phần rất lớn trong việc quyết định sự hạnh phúc hay đổ vỡ của một gia đình. Một khi xã hội bớt đi những người đàn ông vô trách nhiệm, chắc chắn những gia đình bất hạnh sẽ giảm đi rất nhiều.
Đúng như chị Thúy Lan (Báo PN ngày 5/1/2010) viết: Kết hôn, có nghĩa là vợ chồng cùng nhóm lên ngọn lửa gia đình và mỗi người phải có trách nhiệm cùng giữ lửa. Nếu các ông chỉ nhóm lên rồi bỏ đó, làm sao mà lửa không tàn, không tắt theo thời gian. Tôi đọc rất nhiều bài báo chỉ trích sự thay đổi tiêu cực của phụ nữ: gắt gỏng, không chăm lo bề ngoài, thiếu quan tâm đến chồng... nhưng tôi chưa thấy ai mổ xẻ nguyên nhân vì đâu. Điều này liệu có bất công?
Cuối cùng, tôi muốn nhắn gửi đến các ông: Nếu ở ngoài đường toàn những chuyện vui, về nhà toàn những chuyện chán ngắt, thì tốt nhất các ông đừng lấy vợ! Nếu ai đã... lỡ lập gia đình rồi, hãy thử một ngày làm vợ sẽ rõ.
Nguyễn Đào
>> Ham vui khó sửa
>> "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui"
>> Coi chừng vui quá trớn!
>> Ngoài đường vui, nhưng...
>> Ngụy biện
>> “Ngoài đường có gì vui?”
>> Mê "ngoài đường" thì đừng cưới vợ!
>> Cuộc vui chỉ có một người
>> Vui ngoài đường là để xả stress
>> Cùng đổi thay
>> Nên vui chừng mực
>> “Đầu tư” ngoài đường, đòi “hưởng” ở nhà!
>> Mỗi lựa chọn đều phải trả giá
>> Vì sao tôi ngại lấy vợ?
>> Đừng "trút" hết niềm vui ra đường!