Dạy hải âu bay 
 
PN - Con mèo dạy hải âu bay là tựa đề cuốn sách của Luis Sepúlveda, một nhà văn nổi tiếng của Chi Lê.

Zorba, một chú mèo mập ú, tốt bụng, có tấm lòng cao thượng đã nhận lời của cô hải âu Kengah khi cô bị nhấn chìm trong vết dầu loang trên biển. Trong phút cuối của cuộc đời, cô đã sinh ra một quả trứng và Zorba đã hứa với cô ba việc: không ăn quả trứng, chăm sóc cho tới khi trứng nở và dạy cho hải âu con bay. Ba chuyện đó đối với một chú mèo thật không dễ chút nào, nhất là khi Zorba đang rất đói. Rồi, làm sao Zorba có thể làm được việc ấp trứng? Và, khó hơn cả là chuyện một con mèo có thể dạy cho hải âu bay.

"Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay".

Đó là lời Zorba nói với con hải âu bé nhỏ được cả cộng đồng mèo trên bến cảng chăm sóc từ khi còn trong trứng nước và chung sức bảo vệ để đến được mục đích cuối cùng là con hải âu biết bay. "Con đang bay! Má Zorba! Con biết bay rồi!" - con hải âu la lên ngây ngất từ bầu trời xám xịt bao la. Zorba ngồi đó, dõi theo con hải âu cho tới lúc nó không biết những giọt mưa hay nước mắt đã ủ mờ đôi mắt màu vàng của nó...

Trong bối cảnh gia đình, thử xét xem một điều kỳ diệu khác mà các các ông bố, bà mẹ đã làm được công việc là dạy hải âu bay!

Một ông bố có đứa con vừa bảo vệ thành công thạc sĩ toán học tâm sự, anh nhớ như in ngày con trai anh bước vào cấp II với hành trang của môn toán là điểm số chỉ trên trung bình chút xíu. Bản thân anh cũng không học giỏi toán thời nhỏ. Làm thế nào để anh dạy được hải âu bay khi mà ấn tượng nhất ở năm học lớp 7 của con, lúc giảng toán cho con, anh cứ khăng khăng ba lũy thừa ba bằng... chín! Cậu con trai đã cười ngặt nghẽo trước trình độ toán của bố. Khi biết mình sai, anh quyết tâm... học toán. Anh tìm mua rất nhiều sách từ giải toán cơ bản cho đến nâng cao, sách dành cho giáo viên... và ngồi giải cùng con. Những gì không hiểu anh hỏi đồng nghiệp ở cơ quan hay tìm thầy cô giáo quen nhờ giảng giúp. Anh tranh thủ thời gian để đưa con học thêm đến hai lớp toán.

Trời đã không phụ người bố cần mẫn, thương con. Từ một học sinh không giỏi toán năm lớp 7, đến năm lớp 9, con anh đã có chân trong đội tuyển của trường và năm lớp 12 cậu đoạt giải nhất trong kỳ thi toán của tỉnh. Kết quả này đã giúp cậu thi đậu vào ngành toán đại học sư phạm. Và giờ đây, mục tiêu còn lại: tấm bằng tiến sĩ là lẽ đương nhiên khi con anh chỉ mới 27 tuổi.

Trong cuộc sống, rất nhiều ông bố bà mẹ, nói theo kiểu "tay không bắt giặc" là, có thể họ quê mùa, không được học hành đến nơi, đến chốn, nhưng họ biết chắp cánh cho con bay vào vùng trời mơ ước mà cả đời họ, những điều đó chỉ là chuyện viển vông.

Nhà triết học Pháp Decartes có câu: "Không có phương pháp đúng thì người tài cũng mắc lỗi. Có phương pháp đúng thì người tầm thường cũng làm được việc phi thường". Một bà mẹ có con thành đạt tâm sự, bà đưa con vào đời, giúp con có được sự thành công ngày hôm nay  không phải bằng tiền bạc mà chính bằng phương pháp nuôi dạy con. Con bà không phải là đứa có chí ngay từ nhỏ và cũng không phải là một học sinh xuất sắc, nhưng chính bằng tình thương và sự quyết tâm cùng phương pháp đúng, bà đã làm được.

Một ông bố khác tâm sự, năm học lớp 10, con anh đã có hiện tượng bỏ học, tham gia vào một băng nhóm. Bỏ hết mọi công việc, anh sắp xếp thời gian đưa đón con đi học từ chính khóa cho đến lớp học thêm; chấp nhận cả việc ngồi chờ con từ đầu giờ đến cuối giờ học. Ba năm trôi qua, dù gia đình gặp khó khăn về kinh tế nhưng anh vẫn không nản chí. Cuối cùng, cậu con trai anh cũng vào được đại học và ra trường có việc làm tốt.

Con cái là sự nối dài của cuộc đời, hầu như bậc cha mẹ nào cũng hiểu điều đó và ai cũng muốn con cái hơn mình. Để làm được việc dạy hải âu bay  là một quá trình không đơn giản. Nhưng, chính với sự hy sinh vô bờ bến cùng phương pháp đúng, cha mẹ sẽ làm được điều kỳ diệu đó!

Duy An

 
Chia sẻ với bạn bè qua:
Hiển thị tất cả
nguoidocthanvuitinh74
(18/03/2010)
Nếu muốn con mình giỏi thì trước hết các bậc cha mẹ phải hiểu con muốn gì và cùng sát cánh bên con giải quyết những công việc khó khăn đầy thử thách cam go đó. Đó chính là sự hy sinh lớn lao của các bậc cha mẹ để luôn mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Không cùng con đi trên một con đường thì đừng đòi hỏi con phải làm tốt những việc mà mình mong muốn.