Chào mừng 100 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 
Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Trương Thị Ánh: "Nghĩ về phụ nữ, tôi cảm thấy rất tự hào" 
 
PN - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, bà Trương Thị Ánh (ảnh) - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - dành cho Báo Phụ Nữ một cuộc trò chuyện ngắn.

* Thưa bà, là Chủ tịch Hội, tiếp xúc với nhiều phụ nữ, cảm nhận chung của bà là gì?

- Tôi cảm thấy rất tự hào và đôi khi cũng rất ngạc nhiên. Nói chị em “năng động, sáng tạo” quả không ngoa chút nào. Các chị rất giỏi giang, thể hiện trên rất nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... Chúng tôi từng tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa nữ doanh nhân TP.HCM với các đoàn khách quốc tế và nhận thấy có nhiều chị là chủ doanh nghiệp nhỏ, đi lên từ kinh tế hộ gia đình nhưng có thể giao tiếp lưu loát bằng nhiều thứ tiếng và tỏ ra rất am hiểu về kinh tế, về thị trường. Dự cuộc giao lưu với đội bóng đá nữ vừa giành huy chương vàng SEA Games 25, tôi cũng hết sức khâm phục về bản lĩnh, tinh thần dân tộc của các em...

* Theo bà, Hội đã mang lại điều gì cho giới khiến bà tâm đắc nhất? Trong các hoạt động của Hội, điều gì đang khiến bà trăn trở nhất?

- Điều tôi tâm đắc đó là: qua việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các hoạt động “làm theo” (thông qua hình thức tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm điện nước, điện thoại, tiết kiệm Nuôi heo đất, thông qua mô hình chuyển giao hỗ trợ phương tiện, thiết bị, vật dụng gia đình...) đã thu được trên 15 tỷ đồng đóng góp cho các hoạt động xã hội của Hội. Nhờ đó, Hội tiếp tục thực hiện được các chương trình chăm lo đời sống PN, nhất là PN nghèo, PN khuyết tật, PN dân tộc. Cũng cần nói thêm là riêng trong năm 2009, Hội đã giúp vốn trên 57,5 tỷ đồng (tăng 8,3% so với năm 2008) cho trên 14.000 PN làm kinh tế, sửa chữa, nâng cấp nhà cửa, ổn định cuộc sống, chăm sóc tốt con cái; đồng thời xây tặng trên 300 căn nhà tình thương cho PN nghèo.

Điều tôi băn khoăn và trăn trở nhất là vẫn còn một bộ phận PN nghèo, PN thất nghiệp, PN mù chữ, PN bị ngược đãi, bị bạo hành, PN chậm tiến, vướng vào tệ nạn xã hội... Đó là những đối tượng Hội cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa.

* Điều gì bà còn băn khoăn khi nghĩ về bình đẳng giới hiện nay?

- Vẫn còn một số khó khăn đối với PN làm công tác lãnh đạo, quản lý. Chẳng hạn như cơ hội đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nữ thấp hơn so với nam do quy định về tuổi đào tạo, bồi dưỡng vẫn còn sự phân biệt.  Định kiến của gia đình và xã hội về vai trò của giới vẫn còn. Tôi nghĩ cần phải tạo được sự chuyển biến từ nhiều phía gồm cả chính sách Nhà nước, nhận thức của lãnh đạo từng cơ quan, từ gia đình và chính bản thân người PN.

* Một lời nhắn nhủ của bà nhân ngày 8/3?

- Tôi kính chúc tất cả các mẹ, các dì, các chị nhiều sức khỏe, năng động, sáng tạo, tiếp tục sát cánh cùng Hội PN hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2010. Tôi mong chị em PN tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, ngày càng hoàn thiện mình theo tiêu chí của người PN VN thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước: Yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu.

Ngọc Hồ
(thực hiện)

 
Chia sẻ với bạn bè qua: