Thấy em đi làm vất vả, anh đề nghị em nghỉ việc ở nhà, anh sẽ nuôi. Buổi sáng em sang nhà anh lo việc bếp núc cùng em gái anh, tối lại về nhà mình. Em chưa báo với gia đình chuyện mình nghỉ việc.
Giờ em và anh sắp có con với nhau. Anh muốn tiến tới hôn nhân, em đưa anh về giới thiệu với ba mẹ em nhưng ba mẹ không vui. Ba nói anh lớn tuổi hơn em nhiều quá, không xứng với em, bảo hãy suy nghĩ lại.
Em rất buồn. Chúng em yêu nhau thật lòng. Anh rất lo lắng cho em, sợ em sau này khổ nên đã nhiều lần làm cho em giận để bỏ anh, nhưng em hiểu và vẫn quyết tâm yêu anh. Chúng em sắp có con và không muốn bỏ đứa bé.
Em phải làm thế nào để ba mẹ chấp nhận tình yêu của hai đứa? Xin cho em lời khuyên!
Linh Lan