Khi còn yêu nhau, anh ấy là người rất chu đáo, săn đón, chăm sóc tôi từng ly từng tí. Vậy mà cưới nhau rồi, như thể anh ấy đã "biến" thành người khác...
Đó là tâm sự của không ít phụ nữ sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Họ hoang mang tự hỏi, phải chăng mình đã "vớ" phải một đức lang quân giả dối, sống hai mặt; khi đang yêu thì mang chiếc mặt nạ tử tế, lúc thành vợ thành chồng thì... hiện nguyên hình.
Chuyện ngày xưa
Thời sinh viên, Lan Anh nổi đình nổi đám. Cô có gương mặt đẹp không thua tài tử xi-nê, dáng người cao ráo, nước da trắng ngần, thông minh, học giỏi, lại con nhà gia giáo nên được nhiều chàng trai sáng giá vây quanh. Cơ man là quà tặng, những bó hoa tươi thắm lúc nào cũng tỏa hương trong ngôi nhà xinh xắn của gia đình cô. Cô bảo con trai có quyền yêu, con gái có quyền chọn, nên phải "lựa" cho kỹ, kẻo sau này ân hận. Đến năm 26 tuổi, cô mới chọn được ý trung nhân cho mình, một chàng trai hơn cô 10 tuổi, đẹp trai, có học thức, con nhà danh giá. Anh là thuyền trưởng tàu viễn dương, nên từ cái thời con gái Hà Nội còn chưa biết hàng hiệu là gì thì Lan Anh đã sở hữu một tủ quần áo, giày dép, túi xách, kính mát, nước hoa xịn. Anh luôn tận tụy, chu đáo với cô.
Vậy mà một năm sau khi cưới, tình cờ gặp lại Lan Anh ở Hà Nội, tôi hết sức bất ngờ khi nghe bạn nói hiện đang sống ly thân.
 |
Bạn nói; chính mình cũng không thể tin được. Mình đã lựa chọn kỹ càng đến thế. Ngày trước thế nào bạn biết hết còn gì. Thế mà cưới nhau chẳng được bao lâu, mọi chuyện trở thành... ngày xửa ngày xưa. Hồi đó, biết nhau một tuần cũng là cái cớ để ông ấy tặng hoa, tặng quà "kỷ niệm một tuần lễ chúng mình quen nhau". Thành vợ thành chồng rồi thì "suối hoa khô cạn". Sinh nhật, ngày cưới, ngày 8/3, Lễ tình nhân 14/2... cứ như là ông ấy chưa hề nghe thấy. Hồi mới quen, chỉ cần mình hắt hơi sổ mũi một chút là dù đang ở đâu, ông ấy cũng có mặt để chăm sóc mình. Sau này, lúc bệnh nằm một chỗ, ông ấy cũng chẳng hỏi han. Thèm tô cháo, mình phải nhờ ông xe ôm gần nhà mua giùm. Nhưng tất cả những điều này đều chưa "khủng khiếp" bằng vụ "đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành". Tiền nong chi tiêu trong tháng, ông ấy bắt ghi sổ cụ thể, để cuối tháng đem ra "quyết toán". Mình không thể chịu được nữa!
Trong đám bạn gái thân của tôi, còn có Thúy Hằng, cô nàng này vốn là người an phận. Hồi sinh viên không sắc nước hương trời như Lan Anh, nhưng Thúy Hằng lại rất đằm duyên, khiến nhiều anh cũng "ngả nghiêng tơi tả”. Tuấn là người được Hằng lựa chọn vì tính chu đáo, tận tụy mà ai cũng phải thừa nhận. Hồi đó ký túc xá thường mất điện, nên lần nào đến phòng Hằng, anh cũng lấy cái đèn dầu ra vệ sinh sạch sẽ, cắt bấc, đổ dầu rồi cẩn thận cất đèn trong một cái hộp gỗ do chính anh đóng. Tuấn còn kiểm tra xem trong bao diêm còn nhiều diêm không. Tuấn có chiếc xe cub mà cái gac-ba-ga đằng sau không có nệm (loại xe dùng để chở hàng), nên mỗi lần chở người yêu đi chơi xa, là cả bọn chúng tôi lại có dịp cười khúc khích khi anh lấy chiếc gối buộc vào gac-ba-ga cho người yêu ngồi êm ái. Hồi đó, bọn con gái đứa nào cũng xuýt xoa ước ao, giá mà mình cũng kiếm được một chàng như thế. Vậy mà sau này, Hằng cũng rơi vào bi kịch chẳng khác gì Lan Anh. Không còn chuyện Tuấn lo chiếc đèn dầu nữa, thay vào đó là Hằng. Không còn chuyện được ngồi êm ái đằng sau chiếc xe cub nữa, muốn êm thì tự buộc lấy...
Khi tất cả đều đã có gia đình, thỉnh thoảng bạn bè tụ nhau lại, kể chuyện chồng con. Té ra, bà nào cũng bị "ngược đãi" cả. Thùy thì cứ đến kỳ lương là phải nhắc khéo chồng đưa tiền chợ, nếu không thì chồng vô tư "quên", trong khi ngày trước, cứ lãnh lương là ông ta sung sướng tự nguyện đưa hết cho Thùy để góp gạo nấu cơm chung. Còn Hương, thích đọc sách, xem phim thì cứ có sách mới, phim mới là được chàng cho thụ hưởng ngay. Nhưng sau thì cũng phải ngậm ngùi tự đi mua sách, tự đi mua vé xem phim, nếu muốn. Thậm chí, nghiện quá, thì đi xem phim rạp một mình...
Chuyện nhỏ, hậu quả lớn
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Hữu Nguyên, khá nhiều cặp vợ chồng liên tục gây lộn khi bước vào những năm đầu chung sống. Đây là giai đoạn được các nhà tâm lý học gọi là thời điểm "những chiếc mặt nạ rơi xuống".
Khi còn trong giai đoạn yêu đương, trạng thái cảm xúc của người đang yêu có nhu cầu được tự thân chăm sóc, chiều chuộng người yêu hết mực. Không chỉ đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng vậy. Tuy nhiên, khi đã thành vợ thành chồng, đối diện với việc tổ chức một cuộc sống gia đình, trạng thái cảm xúc này biến đổi khiến nhu cầu thay đổi và hành vi cũng thay đổi theo. Không hề có chuyện trong giai đoạn yêu đương, những người yêu nhau cố tình đeo chiếc mặt nạ để tán tỉnh nhau và khi có được nhau rồi họ mới tháo mặt nạ. Không nhận thức được điều này rất nguy hiểm. Nhiều cô vợ trẻ và cũng không ít các ông chồng trẻ đã qua thất vọng về nhau sau hôn nhân không lâu. Những chuyện rất nhỏ, tích tụ dần thành chuyện lớn, dẫn đến xung đột, làm tan vỡ hôn nhân.
Nhiều đôi vợ chồng không qua nổi kỳ sát hạch sự trưởng thành về mặt tâm lý. Không ít cặp đã chia ly, vì những chuyện không đâu. Có cặp, bắt đầu "xung động" chỉ vì... cô vợ xắt hành lá cho vào nồi canh không đúng ý chồng. Trước đó, khi yêu nhau, cũng bát canh như vậy, anh chồng không hề nhận ra (vì trạng thái cảm xúc đang yêu khi đó khiến anh ta không nhìn thấy). Có cặp, xung đột bắt đầu từ chuyện cái bịch đựng mắm tôm sau khi đổ ra chén, người chồng muốn vợ phải vứt ngay vào thùng rác, nhưng vợ cứ để ở chỗ rửa chén như từ trước đến nay...
Bởi thế, nhận thức được quy luật về cảm xúc để điều chỉnh hành vi đối với các cặp vợ chồng bước vào thời kỳ đầu của hôn nhân để tránh bị thất vọng về nhau quá sớm, là điều rất cần thiết.
Thu Ba