Nghĩa tình biên giới

09/03/2018 - 16:46

PNO - Ngày 9/3, Hội LHPN TP.HCM và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM cùng về xã Khánh Tiến và xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Đoàn đã trao tặng bốn mái ấm tình thương, bốn bộ máy vi tính, 40 bồn chứa nước sạch, 50 chiếc xe đạp; khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho 300 người dân; hỗ trợ 50 triệu đồng vốn cho các hộ hội viên, gia đình chiến sĩ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn.  

Nghia tinh  bien gioi
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - thăm hỏi chị Điểu Thị KGrao - ngụ thôn 6, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Như vậy là đã sáu năm liên tiếp (2012-2018), Hội LHPN và Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới” tại các tỉnh biên giới. Những chuyến đi cứ thế nối dài, chở niềm yêu thương lên miền biên giới mà hành trang là kinh phí xây ngôi nhà mới, nhu yếu phẩm, chiếc máy may, phần học bổng...  

Trong chương trình “Nghĩa tình biên giới” diễn ra vào tháng 9/2016, hai đơn vị đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 500 hội viên, phụ nữ nghèo các huyện biên giới tỉnh Tây Ninh; trao 50 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai; thăm năm Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu; hỗ trợ kinh phí xây năm mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa; sửa chữa, thay thế miễn phí đường dây điện cho 50 hộ nghèo H.Châu Thành.

Năm 2017, “Nghĩa tình biên giới” được tổ chức tại xã Đắk Ơ, H. Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Còn nhớ sáng 14/4/2017, khuôn viên trạm y tế xã Đắk Ơ chật kín người. Hàng trăm phụ nữ đủ mọi lứa tuổi tụ tập chuyện trò rôm rả trong khi chờ đến lượt bốc số, khám bệnh. Tại đây, ban tổ chức đã làm lễ bàn giao ba mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa; trao 50 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai; tặng phụ nữ khó khăn 12 phương tiện làm ăn là máy may, máy ép nước mía; tài trợ sửa chữa, thay thế miễn phí đường dây điện cho 50 hộ nghèo; khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 hội viên, phụ nữ, dân nghèo hai xã Đắk Ơ và Bù Gia Mập. 

Nghia tinh  bien gioi
Đoàn cán bộ Hội LHPN và Bộ đội biên phòng TP.HCM đến nhà thăm, tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sum - ngụ tỉnh Tây Ninh năm 2016

Tặng nhà tình thương, tình nghĩa và phương tiện làm ăn cho hội viên, phụ nữ nghèo là hai hoạt động trọng tâm của chương trình “Nghĩa tình biên giới” những năm qua.

Phương án hỗ trợ mang tính căn cơ này đã góp phần mang lại niềm vui, niềm hy vọng cho rất nhiều gia đình đang lâm cảnh lao đao. Luôn góp mặt trong mỗi chuyến đi của chương trình, đại tá Nguyễn Duy Thắng - Phó chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP TP.HCM - chia sẻ: “Quà của hội viên phụ nữ các cấp đến vùng biên không chỉ là những đồng tiền trao tay kịp lúc, đúng người, mà còn rất thiết thực, như chiếc máy may, xe ép nước mía, là những phương tiện hỗ trợ đắc lực cho phụ nữ vùng biên giới trong cuộc mưu sinh.  Sự đồng hành, góp sức, chia sẻ của cán bộ, hội viên phụ nữ TP.HCM cũng chính là nguồn động viên sâu sắc đối với lực lượng BĐBP chúng tôi”. 

Hơn 6 năm qua (2012-2018), Hội LHPN và BĐBP TP.HCM đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình, phong trào mang lại hiệu quả cao như “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; “Toàn dân đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm”, “Ngày hội phụ nữ vì cộng đồng” và “Nghĩa tình biên giới” tại các đồn biên phòng trên địa bàn TP.HCM, vùng biên giới các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, qua đó huy động hơn 2 tỷ đồng/năm mua quà tặng nhân dân khu vực biên giới.

Hai  đơn vị cũng vận động, quyên góp, tổ chức tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở vùng biển, đảo, gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng/năm; tổ chức trao hơn 10.000 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai nhằm động viên học sinh nghèo vươn lên học giỏi với tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng/năm; hỗ trợ 51 tỷ đồng vốn cho gần 13.000 lượt phụ nữ nghèo làm kinh tế gia đình; xây dựng hơn 850 mái ấm tình thương”, “mái ấm biên cương” cho phụ nữ nghèo, cán bộ - chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng… Những hoạt động này sẽ còn tiếp diễn. Chúng tôi nghĩ rằng, những món quà không chỉ là quà, là tiền, là vật chất mà còn thể hiện sâu sắc tình quân dân - nghĩa đồng bào. 

 Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM

M.Nhi - H.An - H.Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI