Bình dị gương sáng phụ nữ ngành công an

30/05/2018 - 06:37

PNO - Bùi Thị Nhiều và Vũ Lan Anh là hai tấm gương được chọn để kể tại vòng chung kết hội thi kể chuyện “Gương sáng phụ nữ công an làm theo Bác”.

Bùi Thị Nhiều và Vũ Lan Anh là hai tấm gương được chọn để kể tại vòng chung kết hội thi kể chuyện “Gương sáng phụ nữ công an làm theo Bác” do Hội Phụ nữ Công an TP.HCM tổ chức giữa tháng Năm vừa qua, mang về giải nhất và nhì cho hai thí sinh dự thi. 

1.Tôi gặp chị Bùi Thị Nhiều tại phân xưởng của Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng - đơn vị trực thuộc Công an TP.HCM. Đang giờ trưa, chị vẫn ngồi trước máy, thoăn thoắt đưa sách vào để khâu chỉ. Trung bình mỗi ngày, chị làm từ 5.000-6.000 cuốn sách thành phẩm như vậy. 

Binh di guong sang phu nu nganh cong an
Chị Bùi Thị Nhiều là tấm gương lao động sáng tạo của Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng

Với bản tính ham học hỏi, trong những phút hiếm hoi rảnh rỗi, chị còn lân la tìm hiểu thêm cách bắt cuốn, dán hộp, phụ việc cho anh chị em trong xưởng. Những đợt có đơn hàng nhiều, chị xung phong ở lại làm luôn ca đêm, một mình đứng hai, ba máy để kịp tiến độ.  Vóc người nhỏ nhắn, gương mặt sạm đen, trông chị có vẻ già hơn so với tuổi 37.

Nhà ở H.Cần Giuộc, tỉnh Long An, xí nghiệp thì ở tuốt Q.Tân Bình, TP.HCM nên mỗi ngày của chị luôn bắt đầu từ 4g sáng, phải ngồi năm, sáu lượt xe buýt đi, về. Vào xí nghiệp từ năm 2002, hiện chị Nhiều là công nhân, bậc thợ 4/7, trực tiếp vận hành máy khâu chỉ. 

Anh Huỳnh Khánh Linh - chồng chị - làm tài xế xe tải, nay đây mai đó; một mình chị cáng đáng, trông nom, chăm sóc hai bé Khánh Toàn, Kỳ Yên, đứa lên 9, đứa mới 4 tuổi. Bận rộn là vậy nhưng chị Nhiều còn tỉ mẩn trồng rau lang, rau muống, chuối, đu đủ bán, kiếm thêm thu nhập. 

Chị bộc bạch: “Từ cái chòi lá xập xệ, nay vợ chồng tôi đã xây được một căn nhà cấp 4. Những buổi tối, cả gia đình có dịp sum họp bên mâm cơm đạm bạc nhưng rộn tiếng cười. Với tôi, vậy là hạnh phúc”. 

Trong thời gian vận hành máy, chị Nhiều đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ban giám đốc xí nghiệp ghi nhận, như sử dụng máy khâu chỉ không có bộ phận bắt tay lồng để khâu sách có tay lồng, bằng cách dùng keo dán hai tờ in lại với nhau; sử dụng keo dán màng PE pha với keo tổng hợp tạo độ mịn để dán hộp đựng sách, tài liệu. Nhiều năm liền, chị được bình xét danh hiệu lao động tiên tiến và hiện đang học lớp cảm tình Đảng. 

2. Nhiều năm nay, dù mưa hay nắng, cứ tầm 6g30 sáng, đại úy Vũ Lan Anh - sinh năm 1984, cán bộ Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM - lại bước lên chốt chỉ huy hướng dẫn, điều tiết giao thông tại giao lộ Trần Huy Liệu - Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận. 

Binh di guong sang phu nu nganh cong an
Trước khi vào trụ sở làm công tác tiếp dân, từ 6g30-8g sáng mỗi ngày, đại úy Vũ Lan Anh đều có mặt tại chốt điều khiển giao thông ở ngã tư Trần Huy Liệu - Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận

Là con út trong gia đình có bốn chị em, ngay từ nhỏ, Vũ Lan Anh đã mong được khoác lên mình sắc phục ngành công an. Chị vào ngành năm 2002, sau khi tốt nghiệp Trường trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân. Lúc bấy giờ, là một nữ cảnh sát trẻ, vừa công tác, chị còn tranh thủ theo học hệ tại chức khoa Công nghệ thông tin Trường đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Đại úy Vũ Lan Anh là gương mặt quen thuộc đại diện PC67 Công an TP.HCM dự các hội thi văn nghệ, thể thao, kể chuyện do Bộ Công an, Hội LHPN, Công an TP.HCM tổ chức và giành được nhiều huy chương vàng cùng các giải nhất, nhì. 

Nhà ở Q.Tân Phú, trụ sở đơn vị ở Q.Bình Thạnh, lại đứng chốt ở Q.Phú Nhuận nên thời gian này, ngày nào đại úy Vũ Lan Anh cũng chạy như con thoi: hết giờ điều tiết giao thông buổi sáng (từ 6g30-8g), chị quay về trụ sở làm công tác tiếp dân, hướng dẫn đăng ký xe.

Nhiều khi gặp chủ phương tiện vi phạm lớn tiếng, chị nhỏ nhẹ giải thích, đưa ra các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đồng thời dẫn họ tới gặp chỉ huy của mình để nghe giải thích thêm. Nhờ đó, công việc được thông suốt, tạo thiện cảm với dân. 

Ngoài công việc chuyên môn, đại úy Vũ Lan Anh còn phụ trách công tác văn thư lưu trữ. Chồng chị - thượng úy Nguyễn Thanh Bình - là cảnh sát khu vực tại P.12, Q.6. Việc đưa đón cô con gái Nguyễn Vũ Gia Hân (6 tuổi) đi học phải cậy vào ông bà nội ngoại.

Chị thổ lộ: “Nhiều hôm làm xong việc, ngó lên thấy đồng hồ đã chỉ 11, 12g đêm. Lễ, tết, các gia đình sum họp, còn nhà tôi chồng một nơi, vợ một ngả lo trực để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Thương con, chúng tôi cố gắng vun vén bữa cơm nhà. Trong công việc, tôi thường nhận được những nụ cười vui, lời cảm ơn của người dân. Với tôi, đó chính là món quà vô giá trong quá trình 16 năm công tác”. 

Thiên Ý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI