Điểm danh tứ trụ 
 
PNX - Trước sự tấn công như vũ bão của thế hệ ca sĩ (CS) trẻ vốn được lợi cả về thanh lẫn sắc và sự “dung nạp” có phần... rộng lượng của làng ca nhạc với nghề hát, các ngôi sao lớn đã kịp tiến bước để khẳng định vị trí, đẳng cấp của mình. Hãy cùng nhìn lại bốn nam CS hàng đầu VN trong năm qua.

Đức Tuấn: Khẳng định đẳng cấp với âm nhạc hàn lâm

Hát nhạc Phạm Duy, chỉ biểu diễn ở những sân khấu đẳng cấp, tưởng là “đỉnh” trong nghề hát của Đức Tuấn, nhưng trong năm 2009, anh đã làm một cú được coi là “lịch sử”: đi nước ngoài học hát nhạc kịch, ra đời album nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam: Music of the night.

Cuối tháng 12 vừa qua, Đức Tuấn “tấn” tiếp một liveshow cùng tên, được đạo diễn Tất My Loan dàn dựng công phu, hoành tráng tại Nhà hát TP.HCM. Khách mời của chương trình này, lần đầu tiên tại VN, là những tên tuổi hàng đầu của làng nhạc kịch thế giới: Paul Bateman, chỉ huy nổi tiếng tại các sân khấu nhạc kịch Âu – Mỹ, thường xuyên chỉ huy các dàn nhạc lớn tại các concert của những danh ca nổi tiếng như José Carreras, Sarah Brightman, Paul McCartney, Jessy Norman, Lesley Garrett...; ca sĩ Geneviève Charest đến từ Canada chuyên về nhạc kịch, được biết đến nhiều tại vùng Québec, từng đóng vai chính trong vở Những người khốn khổ; hơn 60 thành viên của Nhà hát giao hưởng vũ kịch TP.HCM... Tất cả đã cùng làm nên một đêm diễn xúc động hiếm có.

Với những gì đã diễn ra, không còn nghi ngờ gì nữa, Đức Tuấn với Music of the night được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho mọi giải thưởng âm nhạc, xét đơn thuần về mặt chuyên môn, trong năm 2009.

Thẳng tiến trên con đường khá gian truân, được coi là ít khán giả nhất hiện nay, đẳng cấp của chàng trai trẻ được khẳng định từ những cơ sở mà không phải ai cũng có: bản lĩnh, học thức, niềm say mê âm nhạc hàn lâm, tài năng và quan trọng là đã may mắn có được sự hậu thuẫn rất tốt từ những nhà đầu tư có tầm nhìn.

“Tạo một bước ngoặt cho lịch sử âm nhạc VN”, như lời của Paul Bateman, Đức Tuấn với thành quả của liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ca hát đã nâng đẳng cấp giọng ca của mình lên một bước nữa, tuy rằng “nó” ngày càng xa “đại chúng”. Hãy chờ xem trong năm 2010, “quý ông” Đức Tuấn sẽ  làm gì để ghi tiếp trang sử mà mình đã mở này.

Đàm Vĩnh Hưng: Người gây sốc

Sẽ không ai bàn cãi gì thêm khi có ý kiến cho rằng, Đàm Vĩnh Hưng là người chiếm ngôi “sốc nhất trong năm” từ tay của “nữ hoàng scandal” Phi Thanh Vân. Mr.Đàm đã có một sinh nhật hoành tráng nhất trong giới nghệ sĩ từ trước đến nay, tổ chức tại nhà hàng 5 sao “Fashion and Bún”, với lời đề nghị trong thiệp: “khách mời ăn mặc diêm dúa nhất”, thành phần toàn giới thượng lưu với thương gia, diễn viên điện ảnh, người mẫu... hàng đầu Việt Nam. Cũng trong năm qua, anh là người khuấy  động làng ca nhạc trong nước bằng tour diễn Người tình tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM. Chương trình có đông CS khách mời nhất, đông khán giả nhất, thay đồ nhiều nhất... Và sau cùng là những phát ngôn trên báo làm người ta phải giật mình nhất: “Tôi mong mình có được sự nghiệp của Madonna, Celine, Michael Jackson, Whitney Houston và Elton John cộng lại”, “Đám cưới của tôi sẽ lớn nhất nước”. Và còn nữa, cả vụ mất kim cương gần bốn tỷ đồng.

Ở vị trí hiện nay, Mr.Đàm là người có “thế” nhất để phát ngôn, có điều kiện vật chất để làm rình rang tất cả những hoạt động và có cả sự hậu thuẫn của đám đông để luôn trở thành người... số một. Có lẽ sẽ lâu lắm mới có một CS VN tạo nên nhiều cú “giật ngược” như thế. Từ giới sinh viên đến quý bà thành đạt, quý cô, quý cậu, từ quán cà phê, xe kẹo kéo đến cả phòng trà, sân khấu ca nhạc, nhà hát... người ta đều thấy tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng thống trị.

Về chuyên môn âm nhạc, đây không hẳn là một gương mặt nổi trội nhất, nhưng về hiệu quả đám đông, thì đây được coi là nghệ sĩ hàng đầu.

Không ngừng đi tới, hăng say làm việc, sự quyết liệt với thời thế chính là điều mà anh khiến người ta phải nể. “Một con ngựa” dù không còn non... nhưng vẫn rất hăng “chiến đấu”. Không có dấu hiệu gì cho thấy “nó” sẽ mỏi mệt, không chỉ trong năm 2010 mà cả những năm về sau, chừng nào đám đông còn hò hét dữ dội.

Phạm Anh Khoa: "Ngựa hoang" đã xuất quân

Có thể nói “quý ông” này chính là biểu tượng... hiếm hoi về vẻ nam tính, trong số những nam CS VN hiện nay. Biết khai thác triệt để chất đàn ông riêng biệt để trở thành “hàng độc”, Phạm Anh Khoa còn tạo được một lợi điểm đáng kể nữa: sự giản dị.

Khoa trên sân khấu luôn luôn mặc quần jeans, khi kết hợp với áo thun không hoa văn, lúc là sơmi đen kiểu cổ điển, tuyệt đối không có chi tiết rườm rà. Chàng trai thể hiện một hình ảnh khỏe khoắn, năng động. Sự nhanh gọn, liến thoắng của Phạm Anh Khoa khiến người ta luôn có cảm giác anh là “một chú ngựa hoang”, hừng hực tinh thần phi nước đại, sẵn sàng chứng tỏ sự mạnh mẽ của mình trên đường đua. Điều đó  ít nhiều tạo nên sự quyến rũ ở Khoa, tuy nhiên, quý ông này chỉ hơi mất điểm ở chỗ: đôi khi để lộ cho những “quý bà” biết thật ra anh vẫn còn là một “chú bé” thích chơi game, có phần... nhí nhảnh. Chính điều này làm những hình ảnh mà “chàng” đã cố công xây dựng, mạnh mẽ, gợi cảm, nam tính... có chút “hao hụt”.

Sau hai năm im lặng, Phạm Anh Khoa đã “bùng nổ” khi cùng lúc ra mắt album thứ hai mang tên Làm sao nói hết và thực hiện một chương trình rock đúng nghĩa.

Ngày 24/10, tại sân vận động Tao Đàn, Khoa đã liên tục hát 18 bài rock dưới mưa, trong sự hưởng ứng cuồng nhiệt của gần 7.000 khán giả. Fan của Khoa và của rock đã được một đêm “say” với ca từ và giai điệu lãng mạn của Trở về ngày xa xưa, cuồng nhiệt, da diết cùng Làm sao nói hết, Cố quên và bạo liệt cùng Throw Away...  

Chàng trai sẽ tiếp tục chứng tỏ thế mạnh “nam tính” độc tôn hiện nay thế nào, sẽ sử dụng thế mạnh cuồng nhiệt của rock ra sao? Hãy chờ!

Quang Dũng: Nói ít làm vừa

Khép lại mọi cuộc bon chen đình đám bằng việc lập gia đình, nhưng sự nghiệp của nam CS hát nhạc trữ tình số một này vẫn là những “cơn sóng ngầm” mà nhiều người phải chú ý.

Trước hết, bằng sự kết hợp với diva Hồng Nhung để trở thành một cặp hát nhạc trữ tình ăn ý, Quang Dũng đã tạo một bước tiến trong sự nghiệp của mình, tạo được hình ảnh mới mẻ, sang trọng hơn trong mắt khán giả. Anh cũng chú tâm hơn vào việc thay đổi dòng nhạc mình theo đuổi bằng những ca khúc giàu tiết tấu, thay đổi hình ảnh bằng cách ăn mặc thoải mái, trẻ trung hơn... thay vì chỉ tập trung vào lớp khán giả “hơi cũ” như trước đây.

Người ta nói vui là Quang Dũng đã chịu “chống lại” sự già nua và cũ kỹ mà mọi người vẫn thường áp đặt khi nhắc đến dòng nhạc của anh trình bày.

Trong thời khủng hoảng kinh tế, anh và  “bà chị” Hồng Nhung đã rất “biết mình” trong việc tổ chức những liveshow quy mô vừa phải, thường chỉ dành cho 100 khách mời có giá vé khá cao. Vì tính chất nhỏ gọn này, có thể coi là con dao hai lưỡi: nâng đẳng cấp của cặp đôi Hồng Nhung – Quang Dũng  hoặc là một “lời tự thú” về... sự rút lui. Tuy nhiên, rất may, đêm nhạc đã được tổ chức đến lần thứ ba - bốn, chứng tỏ sức sống, khả năng kiếm lợi lẫn sự hợp thời của nó.

Quang Dũng đã đi qua một năm không hề có album cá nhân nào, cũng chẳng tuyên bố nào rình rang trên mặt báo. Có thể nói là một năm hoàn toàn lặng lẽ để anh nhìn lại sự nghiệp của mình và có những bước đi dài hơn. Lặng lẽ vốn là bản tính cố hữu của Dũng, có vẻ anh cũng đang rất hài lòng với “sự nghiệp” làm chồng, làm cha và cả công việc mới, kinh doanh bar & louge của mình.

Quang Dũng “bật mí” sẽ trở lại thật “đường hoàng” bằng âm nhạc, với hình ảnh mới mẻ hơn trong năm 2010. Và chúng ta, không có lý do gì để không tin điều này!

Ảnh: CTV

Đỗ Duy

Chia sẻ với bạn bè qua:
Hiển thị tất cả
Sự kiện
Các sự kiện trong danh sách bên dưới do cộng đồng thành viên PNO chung tay xây dựng. Xin mời các bạn hãy thêm vào các sự kiện để chia sẻ cho mọi người nhé.
Thứ năm, ngày 18 tháng 3 năm 2010
Kỷ niệm: Chiến thắng quân Trung Quốc xâm lược trên biên giới phía Bắc (18-3-1979) : Việt Nam (Cả ngày)
Thứ sáu, ngày 26 tháng 3 năm 2010
Kỷ niệm: Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931) : Việt Nam (Cả ngày)