Sau khi cầu xin bạn gái phá thai, anh công bố ngay tình mới

10/01/2018 - 15:58

PNO - Sau khi em nhắn tin chúc năm mới an lành và vui vẻ thì em bị anh chửi là yêu đương cái gì, con dở hơi kia. Lúc đó, em vào facebook xem thì mới biết anh đã up ảnh người mới.

Vân chia sẻ, cô không định vạch áo cho người xem lưng. Thế nhưng, quá uất ức về cách đối xử của gã bạn trai đểu cáng, nhẫn tâm mà cô đã yêu bằng cả trái tim suốt 3 năm qua nên cô lên mạng “tố”.

Cô cho biết, vì không được sự đồng ý của gia đình bạn trai nên 3 năm yêu nhau, mọi cay đắng, thiệt thòi cô luôn nhận về mình và một mình chịu đựng.

Vì yêu xa, nên bạn trai thường xuống Hà Nội gặp cô vào cuối tuần. Còn trong tuần, thỉnh thoảng Vân lên Vĩnh Phúc gặp bạn trai.

Sau khi cau xin ban gai pha thai, anh cong bo ngay tinh moi

3 năm yêu nhau thắm thiết, cô gái này chẳng ngờ có ngày bị bạn trai lừa dối và phụ tình

 

Cách đây khoảng 1 năm, Vân có bầu thì người yêu Vân cầu xin cô bỏ thai: “Anh sợ gia đình bố mẹ chưa đồng ý. Kinh tế không cho phép có thai lúc này. Anh hứa cuối năm nay sẽ dẫn em về nhà đàng hoàng”.

Vân kể tiếp: “Sau khi bỏ thai 1 thời gian, em biết anh ta tán tỉnh 1 phụ nữ đã có chồng. Em định làm ầm lên rồi bỏ nhưng em tiếc 3 năm thanh xuân, tiếc cái mạng của con em nên em lại bỏ qua và lại chăm sóc anh như chưa có gì xảy ra”.

Cho tới mới đây, bạn trai Vân bị sùi mào gà và báo người yêu phải đi khám: “Đau đớn hơn, anh cứ khăng khăng đổ cho em đã lây bệnh cho anh ta. Em luôn vệ sinh cực kỳ sạch sẽ. Chỉ yêu thì em mới ngủ cùng dù trước đó em từng yêu 2 người khác. Và kết quả thăm khám cho thấy em không bị bệnh. Chỉ là anh đi quan hệ lăng nhăng xong về đổ thừa cho em”.

Cách đây 1 tuần, vào sinh nhật bạn trai, vì thấy chuyện tình cảm của 2 đứa có nhiều rạn nứt nên Vân nói rõ rằng, nếu hết yêu thì cũng nói thẳng để cả 2 không hối hận gì. 

Sau khi cau xin ban gai pha thai, anh cong bo ngay tinh moi
 
Sau khi cau xin ban gai pha thai, anh cong bo ngay tinh moi
 
Sau khi cau xin ban gai pha thai, anh cong bo ngay tinh moi
 
Sau khi cau xin ban gai pha thai, anh cong bo ngay tinh moi
 

Sau khi cau xin ban gai pha thai, anh cong bo ngay tinh moi

Khi lỡ có thai, để bạn gái bỏ thai, chàng trai cầu xin bạn gái phá thai bằng được.

 

“Lần này anh cũng im lặng. Em nghĩ anh đang suy nghĩ. Bởi nhiều lúc 2 đứa em  giận nhau tới cả nửa tháng mới nhắn tin cho nhau. Được vài ngày không liên lạc thì anh ngang nhiên up ảnh người yêu mới lên Facebook. Đau đớn hơn, anh còn quay ra chửi em là con dở hơi vì em nhắn tin chúc giáng sinh vui vẻ”, cô gái bị phụ tình đau khổ khi nhận ra bộ mặt thật của bạn trai.

Kết nối với cô gái trẻ Thanh Vân nói trên để hiểu rõ hơn về sự việc, cô gái này cho biết, Vân quen bạn trai khi cả 2 cùng làm cho một công ty rượu. Quen nhau khoảng nửa năm thì 2 người công khai cho gia đình biết. Tuy nhiên, gia đình bạn trai phản đối tình yêu này vì họ bảo Vân có gò má cao sát chồng. Trong khi bạn trai Vân là trưởng họ.

Sau khi cau xin ban gai pha thai, anh cong bo ngay tinh moi

Sau mấy ngày im hơi lặng tiếng, bạn trai đã công khai tình mới trên facebook

 

“Anh chính là người đưa em đi khám thai. Em còn nghĩ cả 2 đều mong có bé và anh khá quan tâm đến em. Nhưng sau khi đi khám thai về, được 1 vài ngày thì anh lại muốn em bỏ thai. Lúc đó em mới biết là anh cố tình quan tâm, để em nghe lời rồi bỏ thai đi”, Vân đau đớn nhớ lại.

Cách đây khoảng 1 tuần, bạn trai Vân đột nhiên lặn mất tăm không thể liên lạc được: “Em gọi điện và muốn nói chuyện rõ ràng rồi chia tay. Nhưng anh ta chặn số, chặn facebook, chỉ còn zalo. Sau khi em nhắn tin chúc năm mới an lành và vui vẻ thì em bị chửi là yêu đương cái gì, con dở hơi kia. Lúc đó, em vào facebook xem thì mới biết anh đã up ảnh người mới”.

Sau khi cau xin ban gai pha thai, anh cong bo ngay tinh moi
 
Sau khi cau xin ban gai pha thai, anh cong bo ngay tinh moi
 

Sau khi cau xin ban gai pha thai, anh cong bo ngay tinh moi

Bạn trai Vân chặn zalo, facebook sau khi có tình mới

 

Khi bạn trai bất ngờ thay đổi, Vân cảm thấy bấn loạn. Sau một thời gian, cô lấy lại được tinh thần. Thế nhưng cô gái trẻ này vẫn rất đau khổ, uất ức vì tiếc 3 năm thanh xuân, tiếc đã nghe lời anh ta bỏ đứa con đầu lòng.

“Thấy anh ta trở mặt và vô đạo đức như vậy em buồn người thì ít mà buồn chính mình thì nhiều. Giá như khi anh ấy có người mới, thì chỉ cần anh nói với em là đã không vượt qua được gia đình, anh ấy phụ em, xin lỗi em là được. Sao anh phải đối xử phũ phàng với em như thế”.

Phương Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI