Mỗi năm đến hè là con... về quê

23/05/2017 - 14:14

PNO - Còn vài ngày nữa mới về quê nhưng 2 con nhà tôi đã háo hức lắm. Con gọi điện cho ông bà suốt để nhắc ông nhớ dẫn đi đạp xe và thả diều với bạn này bạn kia trong xóm.

Khác với nhiều gia đình đau đầu chọn những khóa học hè cho con hoặc nháo nhác tìm nơi gởi con thì vợ chồng anh Tuấn năm nào cũng háo hức đưa con về quê nghỉ hè ở nhà ông bà nội.

Anh Tuấn, chị Hoa kết hôn đã 14 năm. Do tính chất công việc của 2 vợ chồng đang làm ở thành phố nên vợ chồng anh mua nhà ở thành phố để tiện cho sinh hoạt. Anh chị có 2 con, Cún (tên ở nhà con gái của anh chị) năm nay 13 tuổi và Bi (tên gọi ở nhà của con trai) năm nay 10 tuổi.  

Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 

Mỗi khi hè đến, vợ chồng anh gửi con về nhà nội cách thành phố khoảng gần 100km.

Tại đây, suốt 3 tháng hè, các con vừa được ông bà nội chăm sóc tận tình vừa được trải nghiệm môi trường thiên nhiên sạch sẽ và được hòa mình vào các trò chơi tuổi thơ mà chỉ ở quê mới có không gian để chơi hết mình.

Trong suốt kỳ nghỉ, 2 con của anh chị được thỏa sức mỗi chiều đạp xe ra cánh đồng lúa bát ngát để chơi. Thậm chí, Cún và Bi còn được tận mắt nhìn cây lúa, cây ngô, cây khoai, cây sắn khi được ông bà và các bác cho đến tận ruộng thu hoạch. Những con vật mà trước đó con chỉ biết qua sách vở như chó mèo, lợn, gà, trâu bò, con được tận mắt nhìn thấy và hàng ngày còn được tự tay chăm sóc chúng.

“Cả 2 vợ chồng tôi đều cho rằng, cứ nghỉ hè cho con về quê để trải nghiệm là đáng quý và bổ ích nhất với con. Về sống với ông bà, con sẽ rời xa vòng tay bao bọc của bố mẹ mà trở nên tự lập hơn. Nghe bà nội nói, về quê 6h sáng con đã dậy đi thể dục cùng các bạn nhỏ khác ngoài cánh đồng.

Sau đó, con về cho đàn gà của bà ăn và còn giúp bà đi ra vườn nhặt trứng vịt. Việc ăn uống của con cũng rất khỏe, không còn kén cá chọn canh như khi ăn ở thành phố. Con ăn được tận 3 bát/bữa thay vì chỉ èo uột 1 bát/bữa như khi ở trên này dù thức ăn ông bà nấu cũng rất đơn giản”, anh Tuấn nói.

Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 

Cũng theo ông bố trẻ này, mỗi kỳ nghỉ hè con về quê, vợ chồng anh chị rất yên tâm. Bởi vì ông bà rất quan tâm và theo sát các cháu. Ông bà cũng là người đưa ra những kỷ luật thép cho cháu và tạo điều kiện cho các cháu tham gia sinh hoạt hè tại địa phương cùng các bạn nhỏ khác.

Được ông bà nội 'huấn luyện', từ bao giờ Cún và Bi còn biết xung phong làm những việc nhỏ nhặt vừa sức trong nhà như: quét nhà, cho gà ăn vào buổi sáng sớm, ra vườn hái rau buổi trưa, cắm cơm buổi chiều, luộc ngô, rang ngô, luộc lạc... Các con tự nguyện làm tất cả những điều đó để được đi thả diều cùng anh họ hoặc được theo anh chị lớn ra đồng chăn vịt, chăn trâu.

“Về quê, con ăn ngủ có giờ giấc hơn. Đặc biệt, con vui vẻ, khỏe mạnh hơn hẳn dù rằng nhà không có máy tính, truyền hình cáp và không điều hòa. Cứ tối đến cả 2 con được tham gia sinh hoạt hè ở địa phương rất vui. Năm nào sau khi nghỉ hè, con đều lớn lên trông thấy về vóc dáng cũng như nhận thức”.

Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 

 Ông bố trẻ này khuyến cáo, để kỳ nghỉ hè của con ở quê đảm bảo an toàn và được trải nghiệm nhiều nhất, vợ chồng anh luôn nhờ ông bà trông chừng con mọi nơi mọi lúc và nhờ người lớn trong gia đình để mắt tới con thường xuyên.

“Ngoài nhờ người lớn trông chừng con, vợ chồng tôi còn luôn cố gắng dạy con các kỹ năng phòng tránh tai nạn có thể gặp như bỏng da, côn trùng đốt, ngã, đuối nước.

Vì thế vợ chồng tôi rất yên tâm khi con nghỉ hè ở quê. Nói chung, con đã học cả năm căng thẳng ở thành phố, nên phụ huynh có thể cho bọn trẻ được về quê, đi chơi thoải mái và cũng là cơ hội cho các con có thêm nhiều trải nghiệm ngay từ khi còn nhỏ”.
Năm nay, từ đầu tháng 6, 2 con đã bắt đầu nghỉ hè, vợ chồng anh Tuấn – Hoa vẫn giữ kế hoạch cho con về quê với ông bà.

Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 
Moi nam den he la con... ve que
 

“Còn vài ngày nữa mới về quê nhưng 2 con nhà tôi đã háo hức lắm. Con đã gọi điện cho ông bà suốt để nhắc ông đưa đi đạp xe và thả diều với bé này bé kia trong xóm. Nhìn con như vậy, vợ chồng tôi vui lắm và tích cực ủng hộ quan điểm cho con có tuổi thơ trọn vẹn trong hè”, anh Tuấn nhận định.

Thu Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI