Cha vừa mất, anh vác dao đòi chém em để giành tài sản

21/07/2017 - 11:02

PNO - Con cả luôn tìm cách gây áp lực để tôi chia đôi ngôi nhà với lý do chồng tôi không có di chúc để lại toàn bộ ngôi nhà cho con út.

Gia đình tôi từng có những ngày tháng rất hạnh phúc. Vợ chồng tôi đều là giáo viên, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào đồng lương nên sống khá tằn tiện. Dù vậy, căn nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười của hai đứa con trai kém nhau 4 tuổi. Vì lo cho con ăn học nên mãi đến khi chồng về hưu, chúng tôi mới dành dụm để xây được một ngôi nhà khang trang.

Nhưng nhà xây xong được hai năm, chồng tôi lâm bệnh hiểm nghèo và mất vài tháng sau đó. Tôi thật sự chới với trước cú sốc này. Đứa con trai đầu đã lập gia đình và đang ở nhà khu tập thể của trường còn con thứ chưa lấy vợ, tiền làm nhà còn nợ một khoản kha khá. Cha mất trong khi hai con chưa có cuộc sống ổn định đặt lên vai tôi một gánh nặng.

Ngày còn sống, chồng tôi vẫn dự tính cho con trai cả mảnh đất được cấp để làm nhà còn con út lúc nào cưới vợ thì sống cùng với chúng tôi. Giờ chồng mất, tôi thông báo ý nguyện đó với các con. Hai con cũng đồng ý, con cả lấy đất làm nhà còn con út nhận trả phần tiền nợ còn lại.

Cũng phải nói thêm, khi con cả làm nhà, tôi và con trai út gom góp được gần khoảng 100 triệu phụ giúp. Con trai út chịu khó làm ăn, ba năm sau thanh toán hết nợ nần rồi cưới vợ, lo toan hết mọi việc trong nhà và chăm sóc tôi. Tôi nghĩ, mọi việc như vậy làm yên ổn.

Cha vua mat, anh vac dao doi chem em de gianh tai san
Các con giành nhau tài sản

 Nhưng gần đây, con cả thường xuyên về nhà kiếm cớ gây sự để đòi lại ngôi nhà của vợ chồng tôi xây. Lý do xuất phát từ một chuyện rất nhỏ. Nhà có ba phòng ngủ, trước đây, vì con cả chưa có nhà nên gia đình con có một phòng riêng để ngủ nghỉ khi về thăm bố mẹ, khi con đi phòng lại để trống.

Gần đây, con dâu út của tôi sinh cháu nên con trai út dọn dẹp phòng đó cho vợ ở cữ vì từ ngày có nhà riêng, vợ chồng con cả ít về ngủ qua đêm. Điều này làm con cả tức tối, nhân lúc con dâu út bế cháu đi tiêm phòng, nó lôi hết chăn màn, đồ dùng trong phòng vứt xuống ao cá.

Việc làm này làm anh em xích mích nghiêm trọng. Con trai út bảo: “Anh có nhà riêng rồi, nhà này bố mẹ cho em, em muốn sắp xếp thế nào là quyền của em”. Con cả lớn giọng quát: “Cái phòng này là phần bố mẹ cho tao, mày không có quyền đụng vào”.

Cha vua mat, anh vac dao doi chem em de gianh tai san
Anh em xích mích vì nhà cửa

Sau đó, con cả luôn tìm cách gây áp lực để tôi chia đôi ngôi nhà với lý do chồng tôi không có di chúc để lại toàn bộ ngôi nhà cho con út. Thực sự, tôi không hề nghĩ đứa con vốn thương yêu em lại quay sang tính toán chi li như thế. Mặc dù, tôi đã hết lời khuyên can con, rằng nó đã đồng ý để em trai ở nhà này trước đó và con đã lấy mảnh đất nhưng nó không nghe.

Tưởng chuyện trong nhà nhưng không ngờ vợ chồng con cả đi loan tin, tôi vì bênh con út mà hắt hủi vợ chồng nó. Đỉnh điểm của mâu thuẫn khi con cả vác dao đến nhà đòi chém con út để đòi nhà khiến trong xóm ngoài làng xôn xao. Tôi cảm thấy xấu hổ không dám ra đường bởi trước đến nay mọi người đều khen con cái nhà tôi ngoan ngoãn.

 Giờ đây, tôi như sống trên đống lửa, phập phồng lo sợ con cả “nổi cơn” lại đến nhà gây sự, trong nhà không có chút bình yên. Con dâu út phải xin về nhà ngoại vì sợ hãi, bên thông gia cũng tỏ ra ái ngại, con trai út chán nản suốt ngày say xỉn.

Nhiều người khuyên tôi nên tìm đến luật sư, viết di chúc để lại tài sản cho con trai cho yên chuyện nhưng nếu đơn giản như thế thì tôi đã không suy nghĩ nhiều. Tôi làm như vậy thì sau này, hai con của tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nhau được nữa, tình cảm anh em coi như đứt đoạn mà đến chết, tôi không thể nhắm mắt được. Nếu chồng tôi còn sống, có lẽ, mọi chuyện sẽ yên ổn vì các con rất sợ và nghe lời bố. Giờ tôi mới thấm thía câu: “Con không cha như nhà không nóc”.  

Hoài Nhạn

                                                                                                     

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI