Du lịch
 
Bình yên Cape Cod 
 

Không phải đợi đến khi bức ảnh cố Tổng thống Kennedy với chiếc quần xắn lên để lộ đôi chân trần, cầm tay các con mình trên bãi biển Cape Cod xuất hiện trên mặt báo, thì nơi này mới nổi tiếng. Từ lâu, rất lâu, bán đảo này đã thành một địa điểm du lịch tuyệt diệu bởi nét duyên yên ả dịu lành...

Một bên là biển xanh ngút mắt, một bên là rừng thông thanh tĩnh, thị trấn của vùng Cape Cod luôn có khí hậu se lạnh, ngay cả vào mùa hè. Không thể không nghĩ Cape Cod như là sự tổng hợp của Đà Lạt và Nha Trang khi bạn dạo gót trên thị trấn Hyannis vào một buổi chiều có gió lạnh mơn man. Nhìn trên bản đồ, bán đảo Cape Cod có hình dạng gần giống một thiếu phụ cúi đầu nhớ xa xăm, đây là địa điểm du lịch mà dân Boston rất tự hào khi giới thiệu với du khách. Mùa hè là thời gian mà Cape Cod thu hút đông đảo khách du lịch nội địa và quốc tế.

Một điểm đặc biệt mà bất kỳ du khách nào đến Cape Cod cũng muốn chứng kiến là đến Provincetown - thị trấn của dân đồng tính. Tiểu bang Massachussetts đã chấp nhận hôn nhân đồng giới từ năm 2003 và Cape Cod gần như là "thủ phủ” của những người thuộc giới tính thứ ba. Bởi vậy, bạn chớ nên ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông tay trong tay trên phố. Nếu gạt bỏ định kiến, du khách sẽ mỉm một nụ cười và thấy lòng mình nhẹ nhàng khi dõi theo những hành động biểu lộ cảm xúc rất tự nhiên của họ. Sao có thể phê phán một cái nắm tay ân cần, một cái ôm vai chia sẻ? Provincetown cũng là nơi tập trung các văn nghệ sĩ: họa sĩ, nhà văn, nhạc sĩ với hoạt động triển lãm tranh, đọc thơ, ca nhạc...

Sẻ nâu bình yên trên cọc gỗ của cảng Hyannis - Ảnh: Hồng Hạnh

Cape Cod gồm 15 thị trấn, không chỉ có "độc đáo gay" mà còn có nhiều thứ để khám phá: hàng loạt bảo tàng nghệ thuật, tự nhiên, chính trị, nghề nghiệp, hàng chục gallery và có cả một khu vực dành cho các chú cá voi biểu diễn... Nhưng thú vị hơn hết với dân Mỹ chính là những buổi đi câu trên biển. Một chiếc thuyền vừa đủ cho 25 - 50 người, ra giữa biển, giữa trời, dưới nắng ấm áp mùa hè và gió biển thoáng lạnh, du khách buông câu và thích thú nhìn những chú cá. Có khá nhiều người câu dính cá nhưng lại thả nó trở về đại dương. "Thế mà cũng đi câu" - tôi ấm ức nói và được nhận câu trả lời: "Giữa trời mây biển mênh mông, niềm vui là câu được một chú cá lang thang... Tôi không có nhu cầu ăn, giữ cá lại để làm gì?".

Có khoảng 64 km bờ biển Cape Cod đã được khai thác du lịch, nhưng tuyệt đối không có khách sạn nào được đặc quyền nằm trên bãi biển. Tất cả đều phải lùi vào trong, để bảo đảm rằng, món quà tuyệt vời nhất mà Cape Cod dành cho du khách chính là không gian mênh mông bất tận tuyệt đẹp, là một tầm nhìn không hề bị che khuất, là cảm giác đơn độc giữa mênh mông biển cả và soi thấu tận tâm hồn mình.

Biển xanh ngút ngàn nhìn từ các cảng nhỏ Ảnh: Tư liệu

Những thị trấn nhỏ ở Cape Cod sẵn lòng đón khách bằng sự hiếu khách của mình. Hyannis là một nơi như vậy. Đến Cape Cod mà không đến Hyannis để dạo bước trên chiếc cầu cảng nhỏ, nhìn những chú chim sẻ nâu hồn nhiên đậu trên các trụ gỗ, dạo bước trong rừng thông, ghé thăm bảo tàng Kenedy và đắm mình trong không gian thanh tĩnh của bãi biển Kalmus, thì cũng giống như ăn một tô phở mà không có vị quế vậy. Một điều rất thú vị là: hầu hết các bãi biển ở Cape Cod đều cấm hút thuốc. Có lẽ, họ sợ mùi thuốc lá sẽ làm những chú hải âu giận dỗi mà bay đi mất chăng? Có rất nhiều hải âu đậu cạnh vạt cỏ lau tuyệt đẹp ở bãi biển Kalmus.

Mỗi thị trấn của Cape Cod mang một vẻ đẹp khác nhau, nơi quyến rũ bởi trang trại và sinh hoạt của người nông dân Mỹ, nơi choáng ngợp với các bảo tàng và hội họa, nơi thu hút vì nét đẹp thiên nhiên hoang dã. Tôi thực sự thích Hyannis vì cảm nhận được sự ấm áp hắt ra từ những ngôi nhà nhỏ với khung cửa sổ có ánh đèn vàng. Có khá nhiều quán ăn nhỏ với những người phục vụ luôn giúp du khách có cảm giác như đang "ở nhà”. Hyannis cũng sẵn sàng phục vụ những món pizza, soup hải sản mang tên Cape Cod ngon tuyệt.

Với những người có thời gian và thích đi bộ, Hyannis thực sự là một thiên đường. Dọc con đường chính của thị trấn là những nhà hàng, khu mua sắm nhỏ nhưng đầy đủ những nhãn hiệu hàng đầu thế giới, từ quần áo thời trang sành điệu đến kim cương đắt tiền. Với những quý bà mê mua sắm tại các trung tâm lớn như New York, lần đầu đến Hyannis, chớ vội bĩu môi, vì có thể, cuối tháng, họ sẽ phải tá hỏa khi nhìn hóa đơn của thẻ tín dụng. Thị trấn nhỏ bé này rất biết cách "móc túi" du khách với hàng loạt chương trình giảm giá mạnh trong mùa du lịch. Còn với dân mê thể thao, Cape Cod cũng là thiên đường với rất nhiều môn: đi bộ, lướt sóng, chèo thuyền, đánh golf...

Không thể không ngưỡng mộ cách quản lý du lịch của chính quyền ở đây. Mỗi thị trấn nhỏ luôn dày đặc khách du lịch mà vẫn giữ được nét thanh tịnh, yên ả. Để ý lắm, mới thấy những cảnh sát kín đáo đứng ở đâu đó và lặng lẽ bảo vệ bình yên cho du khách. Sự tĩnh lặng trên những tuyến đường được bảo đảm bằng những biển báo cấm bóp còi. Trong lúc đó, hầu hết nhà hàng, quán cà phê đều mở nhạc rất khẽ, người vào đó thưởng thức món ăn, thức uống đều tự giác giảm âm lượng, tôn trọng không gian chung. Buổi tối, tại một nhà hàng pizza, tôi đã gặp Adriano, chàng phục vụ người Ý đẹp trai như danh thủ bóng đá Maldini. Adriano vừa mang pizza ra phục vụ khách vừa khe khẽ hát. Thực khách đã ngừng thưởng thức món pizza Cape Cod để lắng nghe anh chàng hát rồi vỗ tay khen ngợi nhiệt tình, khiến anh chàng đỏ cả mặt.

Từ Boston, có nhiều phương tiện để đến Cape Cod: máy bay, xe lửa, ôtô, xe buýt, tàu thủy... Sự phiền nhiễu duy nhất của Cape Cod (và Hyannis) là giá cả nơi này quá đắt đỏ. Một đêm nghỉ tại một phòng đơn ở các khách sạn gần biển lên đến hơn 200 USD. Và hầu hết các nhà hàng, quán cà phê đều có giá khá cao so với mặt bằng chung. Cũng không phải không có lý do khi có người cho rằng, Cape Cod là nơi dành cho dân nhà giàu. Tuy nhiên, vẫn có cách để yêu nơi này mà không phải tốn tiền, đó là giăng lều bạt trong rừng thông cạnh bãi biển. Nhớ mang theo thực phẩm để làm tiệc BBQ ngoài trời và đừng quên cây đàn ghita. Rồi  khi mặt trời từ từ lặn xuống biển đỏ ối, nước sóng sánh nỗi buồn hoàng hôn, tiếng đàn ghita và những bài tình ca vang lên... Chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho một ký ức tuyệt đẹp về Cape Cod.

Hồng Hạnh (Từ Cape Cod, Mỹ)

Đánh giá
Chia sẻ với bạn bè qua:
Hiển thị tất cả