'12 tháng đã qua của tôi': Như thế là hạnh phúc!

05/01/2018 - 07:00

PNO - Cuộc sống là vậy, không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả, nhưng nếu ta quá tham lam, không biết điểm dừng, không biết trân trọng điều mình đang có thì khó có thể hạnh phúc.

Ngô Thơm, cô chủ cửa hàng GU Shop đồng thời là PR & Marketer cho một công ty nội thất nổi tiếng tại TP.HCM, chia sẻ chủ đề "12 tháng đã qua của tôi":

"Đến một lúc nào đó, ta nhận ra rằng cuộc sống này, có nhiều tiền chưa hẳn đã hạnh phúc!

Khi là sinh viên, ai cũng ước mơ ra trường sẽ tìm được một công việc tốt đúng chuyên môn tại một một công ty lớn, có danh tiếng...

Có công việc tại công ty lớn, người ta sẽ mong muốn có mức tiền lương cao, được thăng tiến, được có địa vị trong xã hội và bất chấp mọi thứ để có được nó...

'12 thang da qua cua toi': Nhu the la hanh phuc!
 

Có địa vị trong xã hội, muốn nhiều hơn nữa, muốn có nhà lầu, xe hơi...

Có nhà lầu xe hơi lại muốn thêm nhà, thêm xe, thêm bất động sản, thêm những chuyến đi sang chảnh, những địa chỉ check in xa hoa cùng những mối quan hệ phù phiếm tưởng chừng thân thiết nhưng thực chất lại trống rỗng!

'12 thang da qua cua toi': Nhu the la hanh phuc!
 

Rồi cứ thế, cứ thế, bị cuốn theo... cuốn theo... không có điểm dừng... và họ bỏ quên: 

Những người bạn chân thành, đã cùng bạn chia sẻ những ngọt bùi, những lúc hoạn nạn, những lúc buồn vui...

Những ngày cuối tuần bên ly cafe cùng gia đình, bên cạnh những người bạn mà trước đây họ không thể thiếu nhau trong mỗi cuộc vui...

Những bữa cơm quây quần bên gia đình, những khoảnh khắc cùng con cái đùa vui dưới ánh nắng...

Những lời chúc, những món quà nhỏ hay chỉ đơn giản nhớ về nhau khi bắt gặp 1 khoảnh khắc nào trong cuộc sống mà bạn đã từng trải qua...

Và rất nhiều những... điều khác nữa.

'12 thang da qua cua toi': Nhu the la hanh phuc!
 

Cuộc sống là vậy, không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả, nhưng, nếu ta quá tham lam, không biết điểm dừng, không biết trân trọng những điều mình đang có thì khó có thể hạnh phúc.

Năm vừa qua, không phải là một năm may mắn đối với mình, nhưng xét về toàn diện, mình thấy hạnh phúc, mình đã có thêm những người bạn thực sự, những bài học quý giá cho bản thân. Và quan trọng nhất năm qua gia đình, người thân, bạn bè khỏe mạnh. Nhiêu đó là hạnh phúc rồi!

Năm nay, cũng chỉ mong gia đình, người thân và bạn bè xung quanh được mạnh khỏe, bình an.

Với mình, đó là hạnh phúc!".

Hình ảnh của Ngô Thơm cùng bạn bè, người thân luôn tràn đây năng lượng tích cực  trong suốt một năm đã qua:

'12 thang da qua cua toi': Nhu the la hanh phuc!
 
'12 thang da qua cua toi': Nhu the la hanh phuc!
 
'12 thang da qua cua toi': Nhu the la hanh phuc!
'12 thang da qua cua toi': Nhu the la hanh phuc!
 
'12 thang da qua cua toi': Nhu the la hanh phuc!
 
'12 thang da qua cua toi': Nhu the la hanh phuc!
 
'12 thang da qua cua toi': Nhu the la hanh phuc!
 
'12 thang da qua cua toi': Nhu the la hanh phuc!
 
'12 thang da qua cua toi': Nhu the la hanh phuc!
 
'12 thang da qua cua toi': Nhu the la hanh phuc!
 
'12 thang da qua cua toi': Nhu the la hanh phuc!
 
'12 thang da qua cua toi': Nhu the la hanh phuc!
 
'12 thang da qua cua toi': Nhu the la hanh phuc!
 

Trong 12 tháng đã qua, bạn sẽ có cả niềm vui và những nuối tiếc cho điều dang dở chưa được thực hiện. Với chủ đề "12 tháng đã qua của tôi", Báo Phụ Nữ hy vọng sẽ là nơi giúp một năm của bạn trôi qua thêm đáng nhớ và có nhiều kỷ niệm hơn. 

Hãy chia sẻ bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc của bạn trong 12 tháng, khép lại năm cũ với tinh thần lạc quan để đón 12 tháng mới với năng lượng tích cực, tươi tắn hơn nhé. 

Hình thức tham gia:

Bạn đọc gửi 10-15 tấm ảnh tương đương với từng khoảnh khắc đáng nhớ trong năm. Đi kèm mỗi tấm ảnh là chú thích, lý giải về những điều đáng nhớ với bạn nhất.

Độc giả có thể chia sẻ thêm tâm sự, trải lòng, khoảnh khắc hoặc điều đáng nhớ nhất giúp mình đẹp hơn, tự tin hơn và thay đổi ra sao trong một năm đã qua, khoảng 400-500 chữ. 

Địa chỉ email: dep@baophunu.org.vn.

Ngọc Mai

Ảnh: NVCC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI