'12 tháng đã qua của tôi': Năm thứ 35 đã trôi qua thật khác

12/12/2017 - 09:35

PNO - Khi bạn tìm được bình yên trong tâm hồn chính là khi bạn trở nên rạng ngời nhất, đó cũng chính là vẻ đẹp tự nhiên, không cần tô vẽ.

Dành cho bản thân đôi phút tĩnh lặng, chia sẻ những điều đã trải qua trong năm 2017 để cuối cùng tìm cho chính mình sự bình an, hạnh phúc, năng lượng tích cực trong năm mới là mong muốn của Ban biên tập khi cho ra đời chủ đề "12 tháng đã qua của tôi".

Tuần này, Ban biên tập Báo Phụ Nữ gửi đến bạn đọc chia sẻ của chị Hương Quản, hiện đang sống và làm việc tại Nga:

"Gửi 12 tháng đã qua,

Đã qua hơn 35 lần của 12 tháng trong cuộc đời với nhiều âm vị, sắc màu, trầm bổng, ngọt đắng, tối sáng mà trong đó chưa lần nào hoàn toàn giống với lần nào.

Riêng lần này – lần thứ 35, là lần khá đặc biệt khi mình hiểu rõ chính mình như lòng bàn tay, để tự tin hơn với sở trường nhưng cũng không còn tự ti vì sở đoản nữa. Cho mọi việc, mình biết mình là ai, đang làm gì, nên hoặc không nên làm gì.

'12 thang da qua cua toi': Nam thu 35 da troi qua that khac
Mùa tuyết tan.

Vốn là người yêu thiên nhiên, yêu vẻ đẹp tự nhiên nên khi được sống, được hòa mình vào thiên nhiên của nước Nga, mình nhận ra rằng suốt 4 mùa, mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng, rất riêng, từ những điều tưởng như bình dị ấy đã mang lại cho mình nhiều bài học về cuộc sống.

Mình và chồng mình quyết định gần như nghỉ hưu, sống cuộc sống giản dị, chỉ làm một số ít việc mình yêu thích với thời gian khá ngắn trong ngày, tất cả thời gian còn lại mình dành cho việc chăm sóc gia đình: dạy dỗ và rong ruổi 4 mùa cùng 2 con trai bé bỏng, mong muốn rằng chúng lớn lên trong niềm vui, hạnh phúc, trong môi trường mà ở đó tâm hồn chúng được nuôi dưỡng.

'12 thang da qua cua toi': Nam thu 35 da troi qua that khac
 
'12 thang da qua cua toi': Nam thu 35 da troi qua that khac
 

Sống giản dị nên mình thường quan tâm đến những điều thiết thực nhất, gần bên mình nhất và tất nhiên, luôn theo xu hướng tự nhiên nhất.

Thể hiện dễ nhận thấy trước tiên là qua “lớp vỏ” bên ngoài của chính mình. Mình chỉ mặc những gì để có thể luôn tự nhiên là mình trong mọi hoàn cảnh, không quan tâm đến việc đó là của nhãn hiệu nào, giá bao nhiêu, có hợp mốt hay không. Lại càng không quan tâm rằng váy áo đó đã mặc đi mặc lại bao năm hay bao lần “xuất hiện trước công chúng”.

'12 thang da qua cua toi': Nam thu 35 da troi qua that khac
Mùa thu nước Nga.
'12 thang da qua cua toi': Nam thu 35 da troi qua that khac
Hạnh phúc bên hai thiên thần nhỏ.

Mình quan điểm vẻ đẹp của phụ nữ không chỉ thể hiện qua váy áo lộng lẫy hay lớp phấn son cầu kỳ mà còn thể hiện qua thần sắc vốn xuất phát từ tâm của chính họ. Khi bạn tìm được bình yên trong tâm hồn chính là khi bạn trở nên rạng ngời nhất, đó cũng chính là vẻ đẹp tự nhiên, không cần tô vẽ".

'12 thang da qua cua toi': Nam thu 35 da troi qua that khac
Mùa hè nước Nga.
'12 thang da qua cua toi': Nam thu 35 da troi qua that khac
 
'12 thang da qua cua toi': Nam thu 35 da troi qua that khac
 
'12 thang da qua cua toi': Nam thu 35 da troi qua that khac
 
'12 thang da qua cua toi': Nam thu 35 da troi qua that khac
 
'12 thang da qua cua toi': Nam thu 35 da troi qua that khac
'12 thang da qua cua toi': Nam thu 35 da troi qua that khac
Mùa xuân nước Nga.
'12 thang da qua cua toi': Nam thu 35 da troi qua that khac
 
'12 thang da qua cua toi': Nam thu 35 da troi qua that khac
 

Trong 12 tháng đã qua, bạn sẽ có cả niềm vui và những nuối tiếc cho điều dang dở chưa được thực hiện. Với chủ đề "12 tháng đã qua của tôi", Báo Phụ Nữ hy vọng sẽ là nơi giúp một năm của bạn trôi qua thêm đáng nhớ và có nhiều kỷ niệm hơn. 

Hãy chia sẻ bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc của bạn trong 12 tháng, khép lại năm cũ với tinh thần lạc quan để đón 12 tháng mới với năng lượng tích cực, tươi tắn hơn nhé. 

Hình thức tham gia:

Bạn đọc gửi 10-15 tấm ảnh tương đương với từng khoảnh khắc đáng nhớ trong năm. Đi kèm mỗi tấm ảnh là chú thích, lý giải về những điều đáng nhớ với bạn nhất.

Độc giả có thể chia sẻ thêm tâm sự, trải lòng, khoảnh khắc hoặc điều đáng nhớ nhất giúp mình đẹp hơn, tự tin hơn và thay đổi ra sao trong một năm đã qua, khoảng 400-500 chữ. 

Địa chỉ email: dep@baophunu.org.vn

Di Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI