Liều dọa máy bay Mỹ, phi công Trung Quốc thiệt mạng

25/05/2016 - 06:30

PNO - 15 năm trước chiếc máy bay trinh sát của  EP-3E của Mỹ va chạm với 1 chiếc J-8 Trung Quốc. Hậu quả là làm phi công Trung Quốc thiệt mạng.

Lièu dọa máy bay Mỹ, phi cong Trung Quóc thiẹt mạng
15 năm trước, ngày 01/04/2001, một máy bay trinh sát điện tử EP-3E của hải quân Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ trên Biển Đông, bên ngoài không phậnTrung Quốc, thì bị 2 chiến đấu cơ J-8 của Trung Quốc bay lên kèm. Trong quá trình đó, chiếc EP-3E va chạm với 1 chiếc J-8. Hậu quả là phi công Trung Quốc, thiếu tá Vương Vĩ, thiệt mạng. Chiếc EP-3E cũng bị hư hại nặng và suýt bị rơi cùng 24 thành viên phi hành đoàn.
Lièu dọa máy bay Mỹ, phi cong Trung Quóc thiẹt mạng
Nhờ vào sự cố gắng của cơ trưởng, trung tá Shane Osborn, chiếc EP-3E đáp khẩn cấp thành công xuống đảo Hải Nam. Phi hành đoàn người Mỹ bị giam giữ trong 2 tuần, trong khi chiếc EP-3E chỉ được trao trả vào ngày 03/07, tất nhiên là sau khi bị phía Trung Quốc tháo dỡ và nghiên cứu chi tiết. ( Hình ảnh chiếc EP-3E đang bị giữ tại sân bay Linh Thủy đảo Hải Nam, Trung Quốc)
Lièu dọa máy bay Mỹ, phi cong Trung Quóc thiẹt mạng
Vụ va chạm xảy với chiếc chiến đấu cơ J-8 của Trung Quốc đã làm đầu chiếc EP-3 bị thủng, một cánh quạt rơi ra và 2 trong số 4 động cơ hỏng nặng, không thể hoàn thành nốt hành trình bay trở về. Sau cú va chạm khiến Vương Vĩ, phi công lái chiếc J-8 của Trung Quốc vĩnh viễn ra đi, chiếc EP-3 đã lao xuống gần 2.440 m, trước khi viên phi công kịp thời điều chỉnh lại. ( Hình ảnh các động cơ của chiếc EP-3 được tháo dời trước khi mang về Mỹ)
Lièu dọa máy bay Mỹ, phi cong Trung Quóc thiẹt mạng
Triệu Vũ người lái chiếc J-8 thứ 2 kém chiếc EP-3 của Mỹ thuật lại vụ việc:"Tôi thấy mũi và cánh trái máy bay Mỹ đâm vào máy bay của Vương Vĩ, cánh quạt trái bên ngoài của cánh trái máy bay Mỹ đâm vào bề mặt đứng của đuôi máy bay Vương Vĩ. Người Mỹ phải chịu trách nhiệm về việc máy bay Trung Quốc rơi và sự hy sinh của Vương Vĩ". ( Đám tang của Thiếu tá Vương Vĩ với dòng chữ: " Đồng chí Vương Vĩ - Vệ sĩ không quân Hải quân vĩnh viễn sống mãi với chúng ta"
Lièu dọa máy bay Mỹ, phi cong Trung Quóc thiẹt mạng
Trong khoảng 26 phút tính từ thời điểm đầu chiếc EP-3 va chạm đuôi chiếc J-8 tới lúc nó phải chật vật hạ cánh khẩn cấp xuống Hải Nam, phi hành đoàn người Mỹ đã cố gắng hết mức để phá huỷ các phần mềm cũng như các thiết bị nhạy cảm trên chiếc máy bay công nghệ cao này ( các Kỹ sư mang đang tháo dời chiếc EP-3 để mang về Mỹ ngày 13/7/2001)
Lièu dọa máy bay Mỹ, phi cong Trung Quóc thiẹt mạng
Hình ảnh người thân và binh lính Trung Quốc thả hoa trên biển nơi máy bay của Vương Vĩ rơi sau vụ va chạm với máy bay trinh sát của Mỹ
Lièu dọa máy bay Mỹ, phi cong Trung Quóc thiẹt mạng
Cuối cùng, những căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc xung quanh vụ va chạm máy bay trên bầu trời đảo Hải Nam cũng dần lắng dịu. Với phương châm đặt quan hệ song phương lên ưu tiên cao nhất, trong khi giải quyết tranh chấp, thông qua con đường ngoại giao, Bắc Kinh và Washington đã tìm ra giải pháp phù hợp giải quyết sự kiện 1/4.
Lièu dọa máy bay Mỹ, phi cong Trung Quóc thiẹt mạng
Chiều 11/4, phía Trung Quốc đồng ý trao trả 24 thành viên trên chiếc EP-3. Sáu giờ sáng 12/4, họ rời Trung Quốc về nước. Sau đó, ngày 3/7, các phần “chẻ nhỏ” của EP-3 được mang ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc đưa về Mỹ trên chiếc máy bay vận tải khổng lồ hiệu Antonov-124 của Nga.
Lièu dọa máy bay Mỹ, phi cong Trung Quóc thiẹt mạng
Hình ảnh phi hành đoàn của chiếc EP-3 được trả tự do vào ngày 12/4/2001 sau gần 2 tuần bị Trung Quốc giam giữ
Lièu dọa máy bay Mỹ, phi cong Trung Quóc thiẹt mạng
EP-3 là loại máy bay do thám không trang bị vũ khí, do hãng Lockheed Martin chế tạo, trị giá khoảng 80 triệu USD, chuyên dùng để thu thập thông tin sử dụng tín hiệu rađa hay sóng vô tuyến,... truyền từ các con tàu và những căn cứ quân sự trên mặt đất. EP-3 dài 35 m, cao khoảng 10 m và có sải cánh rộng 30 m.
Phú nguyễn (Theo Sina.cn)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI