Ảnh độc: Nữ thiện xạ bắn tỉa của quân nổi dậy Syria

11/04/2016 - 06:49

PNO - Trước khi nội chiến ở Syria, Guevara từng là hiệu trưởng 1 trường cấp II nhưng khi chiến tranh nổ ra cô là một trong những xạ thủ của phe nổi dậy. 

Anh doc: Nu thien xa ban tia cua quan noi day Syria
Ngoài lực lượng nam giới, nữ giới Syria cũng tham gia vào quân nổi dậy chống lại lực lượng quân chính phủ Tổng thống Assad. Cuộc nội chiến biến những người giáo viên, viên chức nhà nước trở thành những người lính, phải cầm súng để chống lại đồng loại của mình
Anh doc: Nu thien xa ban tia cua quan noi day Syria
Cô Guevara - phụ nữ có dòng máu lai giữa Syria và Palestine – vợ của một chỉ huy tiểu đoàn Al Wa'ad đã từng là hiệu trưởng một trường cấp II trước chiến tranh và nay cô trở thành một lính bắn tỉa chính thuộc tiểu đoàn Al Wa'ad.
Anh doc: Nu thien xa ban tia cua quan noi day Syria
Cô Guevara và một chiến sĩ thuộc tiểu đoàn Al Wa'ad đang quan sát một số điểm bắn tỉa trong thành phố Aleppo đổ nát
Anh doc: Nu thien xa ban tia cua quan noi day Syria
5 năm trôi qua, cuộc nội chiến ở Syria theo những báo cáo ước lượng của Liên Hiệp Quốc gần đây, số người chết ước khoảng 250.000 người. Trong khi số người chết từ các nguồn thống kê khác nói con số lên đến 470.000 người.
Anh doc: Nu thien xa ban tia cua quan noi day Syria
Cuộc nội chiến đã sát hại hàng trăm ngàn người dân vô tội và cũng biến nhiều người dân buộc phải cầm súng để chống lại đồng loại của mình. ( Hình ảnh cô Guevara nguyên là hiệu trưởng ở 1 trường cấp II ở Aleppo đang nói chuyện với những chiến binh của lực lượng nổi dậy chống lại lực lượng quân chính phủ trung thành với tổng thống Assad)
Anh doc: Nu thien xa ban tia cua quan noi day Syria
Cô Guevara tác chiến bắn tỉa từ trong một ngôi nhà.
Anh doc: Nu thien xa ban tia cua quan noi day Syria
Cô Guevara đang trao đổi với các chiến binh bắn tỉa của quân nổi dậy ở thành phố quê hương Aleppo
Anh doc: Nu thien xa ban tia cua quan noi day Syria
Cuộc nội chiến đã biến quê hương cô từ thành phố Aleppo hòa bình và xinh đẹp trở thành 1 thành phố đổ nát, thành phố chết. (Hình ảnh Cô Guevara băng qua ngang đường để tránh các tay súng bắn tỉa của lực lượng chính phủ)
  • Phú nguyễn (Tổng hợp)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI