“Thủng”(11/05/2012)
PN - Cũng như hầu hết các lĩnh vực khác thuộc các ngành văn hóa giải trí tại Việt Nam, lĩnh vực điện ảnh cũng đầy sự mơ hồ trong khâu kiểm duyệt. Thời điểm này, hẳn nhà sản xuất phim Bẫy cấp 3 hiểu rõ hơn ai hết sự mơ hồ đó.
PN - Ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) mới đây đã chia sẻ những lo lắng trước nguy cơ văn hóa Việt Nam bị xâm thực bởi làn sóng Hallyu (văn hóa Hàn, đặc biệt là âm nhạc và điện ảnh). Nhưng, đến lúc lo thì đã muộn. Làn sóng Hàn đã ăn sâu vào một bộ phận không nhỏ giới trẻ...
PN - Thực trạng lộn xộn trong việc thu chi tiền công đức tại nhiều lễ hội, các di tích lịch sử - văn hóa, đền chùa trong thời gian qua, là vấn đề mà liên tiếp hai cuộc Hội thảo Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo do Bộ VH-TT-DL tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM đưa ra mổ xẻ.
PN - Nguyên nhân sâu xa dẫn đến những sai phạm trong hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang khiến dư luận bức xúc trong thời gian qua xuất phát chính từ trình độ yếu kém của các cơ quan quản lý văn hóa.

Sự lẫn lộn trong phát âm và thói quen nói sao viết vậy, dẫn đến chuyện thường xuyên viết sai chính tả, làm đau đớn, xót xa biết bao cho chuyện “chữ nghĩa”!

 

Thần tượng(18/04/2012)
Giới trẻ thần tượng nghệ sĩ là chuyện bình thường. Vì yêu quý thần tượng, cố gắng học giỏi lấy điểm cao để cha mẹ an lòng là điều đáng động viên. Không ít ông bố bà mẹ cảm động khi thấy con mình vì thần tượng mà đứng ra kêu gọi lập câu lạc bộ người hâm mộ đóng góp từ thiện.
PN - Ngày 14/4, hàng loạt khán giả đã ngất xỉu, bị chen lấn, xô đẩy đến mức thương tích tại đại nhạc hội mang tên Soundfest ở sân vận động (SVĐ) Phú Thọ, TP.HCM. Cũng ngày này, những chai nước được ném thẳng vào nghệ sĩ và quan khách trong lễ trao Giải thưởng truyền hình HTV (HTVA) tại SVĐ Phan Đình Phùng - một ngày đáng xấu hổ của làng văn nghệ, giải trí Việt Nam.
PN - Những năm qua, bỗng dưng ở đâu tòi ra cái gọi là "kỷ lục", bất kỳ cái gì cũng có thể xếp hạng kỷ lục - miễn nó đạt được tiêu chí là “nhất”.
PN - Một điếu thuốc lá được hình tượng hóa trên sân khấu đã khiến hai đơn vị quản lý văn hóa cấp cục và một đơn vị cấp sở lúng túng trước câu hỏi “trách nhiệm thuộc về ai?”.
PN - Chuyện các fan, anti-fan của nghệ sĩ sử dụng những lời lẽ khiếm nhã để tấn công lẫn nhau, bôi bác thần tượng đã là chuyện cũ, nhưng khi các nghệ sĩ phải đồng thanh lên tiếng thì chuyện cũ đã… nóng trở lại.
Xem bài theo: