PN - * Bà Nguyễn Thị Mạng, 57 tuổi, ở ấp Phú Quí, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Bình Định bị ung thư vú, đang điều trị tại BV Ung Bướu TP.HCM. Bà không chồng, có một đứa con trai 34 tuổi, bị u não, không làm được gì. BS cho biết: Dù đã được vào sáu toa thuốc nhưng khối u trên ngực bà đã di căn qua nhiều bộ phận khác nên sẽ phải tiếp tục vào thuốc. Mỗi toa thuốc của bà, có BHYT vẫn phải đóng thêm hơn một triệu đồng. Thế nhưng, số tiền ít ỏi bà mang theo đã cạn kiệt, việc chữa bệnh sắp tới bà không biết tính sao.
PN - * Cả chục năm qua, chị Lê Thị Lụa, 45 tuổi, ở tại P.Xuân Trung, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai phải chung sống với căn bệnh tim vì nhà quá nghèo. Chị còn bị bệnh đau cột sống nặng, đi lại khó khăn. Chồng chị đã bỏ đi theo người đàn bà khác. Chị vẫn gắng gượng, tần tảo với gánh hàng rong, nuôi hai đứa con (3 tuổi và 5 tuổi). BS chẩn đoán chị bị thông liên nhĩ, chi phí phẫu thuật 3.300 USD. Đó là số tiền quá lớn đối với chị.
PN - * Đầu năm 2009, bà Lê Thị Lành, 54 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh phát hiện bị ung thư vú, nhưng vì nhà nghèo nên bà cố chịu đau, uống thuốc cầm chừng. Đến khi bệnh nặng, bà được người nhà đưa đến BV Ung Bướu TP.HCM thì căn bệnh đã vào giai đoạn cuối. Tuy có BHYT nhưng số tiền ít ỏi còn lại phải thanh toán, bà cũng không có khả năng. Hai vợ chồng bà Lành không còn khả năng lao động, lại phải nuôi người cha già gần 80 tuổi, cuộc sống thường nhật của gia đình vốn đã gặp nhiều khó khăn, nay lại càng khốn cùng.
PN - * Vừa sinh ra, cháu Ngô Đức Phát (ba tháng tuổi) ở tại ấp Kinh Ba, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau đã bị bướu sau phúc mạc. Anh của Phát, ba tuổi, được gửi cho ông bà nội trông giúp, còn ba mẹ bỏ công ăn việc làm lên BV nuôi Phát. Tiền thuốc, chi phí đi lại, ăn uống, gia đình Phát đều phải vay mượn. Những lúc đi làm được, ba mẹ cháu cũng kiếm được 40.000đ - 50.000đ/ngày, nhưng nay thì hoàn toàn bế tắc...
PN - * Lúc mới ra đời, cháu Nguyễn Trung Thành, hai tuổi, ngụ tổ 11, ấp 1, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh, đục thủy tinh thể và khiếm thính. Bác sĩ cho biết: do sinh non tháng nên sức khỏe của cháu rất yếu, lại bị chậm phát triển tâm thần và không thể ngồi hay đi đứng được. Do phải chăm sóc và thường xuyên đưa con đi BV ở TP.HCM nên cha cháu phải nghỉ làm công nhân, chỉ đi phụ hồ, bốc vác, bữa có bữa không; việc chạy chữa cho cháu gặp nhiều khó khăn.
PN - Sáng 18/2/2010, tại thôn 4, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk có một bé gái cất tiếng khóc chào đời. Cũng ngày đó, cha bé trở bệnh nặng. Bụng anh dần chướng to lên, phù toàn thân và nôn mửa liên tục.
PN - * Chị Lê Thị Thuấn, 43 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bị ung thư vú, đang hóa trị tại BV Ung Bướu. Vợ chồng chị Thuấn làm mướn, ba con còn đang đi học. Chuyện chạy ăn từng ngày còn khó, trong khi đó theo chỉ định của BS, chị phải tiếp tục vào thuốc vì khối u vẫn mưng mủ, gây đau nhức thường xuyên.
PN - * Cháu Nguyễn Thanh Vĩnh Tường, năm tuổi, ngụ ấp Long Mỹ 1, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bị bệnh ung thư máu, đang điều trị tại BV Ung Bướu. Bác sĩ điều trị cho biết, sức khỏe của cháu rất yếu, ngoài thuốc đặc trị, cháu còn phải bơm tủy, vào tiểu cầu, bạch cầu và tiếp máu. Ba mẹ cháu đi cắt lúa mướn, cuộc sống rất khó khăn.
PN - * Cách nay ba năm, chị Lê Thị Liên, 38 tuổi ngụ thôn 8, xã Easar, huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk phát hiện bị ung thư trực tràng. Chị phải bán hết tài sản để có tiền chữa trị. Từ khi chị mắc bệnh nan y, người chồng đã bỏ chị và hai con ra đi. Hiện cháu trai, 16 tuổi phải cùng mẹ đi làm mướn nuôi em 10 tuổi. Nhiều tháng qua, khi được hàng xóm giúp đỡ chút ít hoặc mượn được tiền, chị mới có thể vào BV Ung Bướu TP.HCM để vào thuốc. Chị tâm sự: "Mong được giúp đỡ để tiếp tục chữa bệnh, nuôi con khôn lớn".
PN - * Chị Phan Thị Phẻ, 46 tuổi, ngụ thôn Phú Lương, xã An Phú, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bị ung thư vú, đang điều trị tại BV Ung Bướu, TP.HCM. Chị đã mổ đoạn nhũ và đang tiếp tục hóa trị. Không có chồng, chị đơn thân nuôi hai con (15 và 11 tuổi). Giờ gia đình quá khó khăn, nên hai cháu  đã phải nghỉ học đi làm mướn.
Xem bài theo: