PN - Gần đây có nhiều rắc rối xảy ra trên một số địa bàn cả nông thôn lẫn thành thị do người dân “tự xử” những bức xúc của mình.
PN - Bây giờ chẳng ai lạ gì những lời hứa suông vẫn được các vị quan chức đầu ngành, những người có trách nhiệm cao trong các lĩnh vực văn hóa - kinh tế - xã hội nước nhà vẫn dùng như một thứ võ để xoa dịu dư luận.
PN - Đã nhiều ngày nay, dư luận (báo viết cũng như báo mạng) nóng lên trước sự kiện mang tên Ngô Bảo Châu.
PN - Sau khi chấp nhận bồi thường cho người dân ở TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu, cuối cùng, ngày 11/8 vừa qua, Vedan đã phải tiếp tục chấp nhận bồi thường cho người dân Đồng Nai với số tiền gần 120 tỷ đồng.
Chiến dịch “Hà Nội - ngày chủ nhật không sử dụng túi nilon” được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội phối hợp cùng Tổng Công ty Thương mại Hà Nội mở rộng trong ngày 8/8 tới được kỳ vọng sẽ thay đổi nhận thức của người dân.
PN - Mấy năm gần đây, tình trạng ùn tắc giao thông (UTGT) lên cao chưa từng thấy và không có một lý do nào để yên tâm là nó sẽ giảm trong nay mai.
PN - Dự thảo tăng viện phí của Bộ Y tế mới ban hành, theo đó hơn 400 dịch vụ y tế đồng loạt tăng giá đã gây một làn sóng phản ứng dữ dội từ phía công chúng.
PN - Chúng ta đã quá quen với chuyện ăn bớt đang tràn lan trong xã hội. Người lạc quan vừa phải thì cho đó là một hiện tượng văn hóa có sẵn trong hằng số tâm thức “người Việt xấu xí” và chỉ muốn cảnh báo về mặt đạo đức. Gọi ăn bớt là “hiện tượng văn hóa” không sai, vì tệ nạn này quá tràn lan, phổ biến và kéo dài như một thói quen khó chữa.
PN - Có lẽ người dân Hà Nội cũng như TP.HCM thấm thía hơn ai hết về những trận mưa rào. Mưa là “bệnh của Trời”, không phải chuyện gì xa lạ. Nhưng trận mưa lớn năm 2008 cũng như cơn mưa bất chợt đầu mùa ngày 13 tháng 7 mới đây đã dìm Hà Nội trong cảnh ngập úng nặng nề, làm cuộc sống bị tê liệt trong nhiều giờ thì thực sự nay mới có và đã thành một thiên tai lớn.
PN - Một trong những vấn đề nóng hổi của kỳ họp HĐND lần thứ 18 của TP.HCM được bà Chủ tịch Hội đồng khái quát bằng một câu nói thấm thía: “Không để TP.HCM là thành phố mất trí nhớ!”. Lâu lâu mới thấy một câu nói hay như vậy, đưa chúng ta từ xây dựng hạ tầng, đến những lĩnh vực quan trọng hơn, sống còn hơn là văn hóa, lịch sử.
Xem bài theo: