PN - Buổi sáng hôm đầu tiên từ Trường Sa về, vợ tôi hỏi, anh nằm mơ thấy gì mà nói "tới bờ rồi" hả? Suốt mấy đêm liền, tôi luôn mơ thấy biển.
Giờ đây, những sản phẩm làm từ cói của chị Phạm Thị Ngắn không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn trở thành thương hiệu có tên tuổi ở thị trường nhiều nước.
"Đồ độc" có thể được lấy lông mép của con cọp, rồi cắm vào măng tre và để lâu ngày trở thành sâu. Sau đó con sâu được nuôi dưỡng bằng rau tăm. Khi sâu lớn thải ra phân và phân chính là "đồ".
PN - Tôi không ngờ người phụ nữ ốm tong, tóc điểm bạc, răng nhuộm đen, múa say mê và cuồng nhiệt theo tiếng chiêng trong đêm lại là vợ của chủ nhà Phạm Khải Hê. Cái sự không ngờ này có lẽ do chị đã hơn 50 tuổi, trong khi anh Hê chưa đến 40. Chị thật thà: chồng chết nên làng bắt phải lấy em chồng.

Vì hám lợi, người chăn nuôi đã sử dụng hóa chất không chỉ để “thổi” trọng lượng mà còn phù phép cho heo nở mông, vai, tạo nạc bắt mắt nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

 

PN - Trong một đêm sương muối trắng trời, bản Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang náo loạn bởi những tiếng kêu thất thanh: “Ai cứu tôi với, chúng bắt cóc các con tôi rồi”! Sau nửa tháng điều tra, người ta kết luận rằng đó chỉ là một “màn kịch vụng” của đôi vợ chồng nghèo. Vì thiếu cơm ăn, áo mặc, họ đã bán hai đứa con song sinh qua bên kia biên giới…
PN - Tôi không ngủ được. Khuya lắm rồi nhưng ngoài kia đám đông vẫn cuồng nhiệt theo nhịp cồng chiêng. Người già gật gù. Đám thanh niên hớn hở. Làng mở hội đâm trâu. Cũng chẳng để mừng cái gì. Giông sét liên tục đánh cháy rẫy khiến dân làng sợ. Họ bảo đấy là con ma, nên phải giết trâu cúng trừ thôi. Núi rừng là thế. Tai họa gì cũng quy vào điềm gở, chỉ biết quỳ xuống đưa tay cầu giàng, cầu thần.
Gần 40 năm phục vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại tá Nguyễn Huyên không chỉ hiểu từng thói quen, tính cách của vị tướng tài danh mà còn gom nhặt được rất nhiều mẩu chuyện giản dị, cảm động về “anh Văn”
PN - Biết tôi vừa từ bản Máy trở về, nhà văn Đỗ Bích Thúy (Phó tổng biên tập Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội), con đẻ của vùng cao nghèo khó đó đã thảng thốt: “Bản Máy vẫn chưa có đường ô tô vào tận nơi thật sao? Đã mười năm từ ngày tôi còn xách dép, cuốc bộ 20km lên đồn biên phòng Bản Máy, thì đường sá bây giờ vẫn thế sao?”.
Cuộc tìm kiếm hơn 4.000 hài cốt tù nhân cộng sản ở nhà tù Phú Quốc, với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và nhiều người trong đoàn có lẽ là cuộc kiếm tìm ám ảnh và xúc động nhất.
Xem bài theo: