PN - Chị Thanh Hà (Bình Chánh) hỏi: “Do mâu thuẫn với chồng và gia đình chồng, năm 2007 tôi đã bế con trai hai tuổi về nhà mẹ ruột sinh sống. Nhân lúc tôi vắng nhà, chồng tôi đến bắt con mang đi. Nhiều lần tôi đến nhà chồng đòi con về nhưng gia đình bên chồng không cho, chỉ cho phép tôi được nhìn con từ xa. Để được quyền nuôi con, tôi đã làm đơn ly hôn nhưng án sơ thẩm lại tuyên cho chồng tôi được quyền nuôi con. Tôi kháng cáo, bản án phúc thẩm đã tuyên ngược lại, cho tôi được quyền trực tiếp nuôi dưỡng con. Sau khi án có hiệu lực, tôi đã gửi đơn đến cơ quan thi hành án (THA), yêu cầu giao con cho tôi, nhưng đã gần một năm, án vẫn chưa thi hành được. Trong thời gian này, tôi tìm đến nhà chồng thăm con, thì bị mẹ chồng, em trai chồng và cả chồng cũ của tôi đánh đập, xua đuổi. Tôi phải làm sao để được nuôi con mình?”.
PN - Hỏi: Chồng tôi có đứa con riêng, năm nay 10 tuổi, đang sống cùng bố, mẹ chồng tôi. Hằng tháng, chồng tôi có nghĩa vụ cấp dưỡng cho người con này. Cách đây ba tháng, anh qua đời vì tai nạn giao thông. Xin hỏi tôi là vợ hiện tại của anh ấy thì có phải tiếp tục cấp dưỡng cho con anh không?
PN - Hỏi: Mẹ tôi mất để lại cho chị tôi một căn nhà trị giá khoảng một tỷ đồng, vì nhiều lý do, chị tôi không muốn nhận thừa kế có được không? Thủ tục như thế nào? Ngoài ra, mẹ tôi còn món nợ khoảng 700 triệu đồng, vậy ai nhận thừa kế cũng phải có trách nhiệm trả nợ phải không?
PN - Tuần qua, báo Phụ Nữ nhận được đơn thư của các ông, bà có tên sau và đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết:
PN - Hỏi: Chúng tôi kết hôn đã được 20 năm, hai vợ chồng đều là giáo viên. Nay vợ chồng trục trặc, đã thuận tình ly hôn và không muốn xuất hiện tại tòa. Chúng tôi có thể ủy quyền cho người khác để giải quyết ly hôn không?
PN - Chị Phạm Thị Hương (Long An) hỏi: Ngày tôi lấy chồng, má chồng cho bộ trang sức một lượng vàng, gồm dây chuyền, đôi bông tai và lắc đeo tay.
* Công ty tôi hiện đang thực hiện chương trình quảng bá cho một hãng dược phẩm ở các cao ốc văn phòng tại TP.HCM. Một trong những hoạt động đó là phát tờ rơi cho nhân viên văn phòng.
PN - Hỏi: Vợ chồng tôi đăng ký kết hôn tại nước ngoài. Sau một thời gian chung sống, chúng tôi có với nhau một con. Khi xảy ra mâu thuẫn, vợ tôi đã đưa con về VN sinh sống và hiện tại tôi muốn làm thủ tục ly hôn.
PN - Chị Nguyễn Minh Lan(*), ngụ tại huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum viết thư xin tư vấn: “Tôi có một cậu em trai năm nay 26 tuổi. Em tôi lập gia đình năm 2007. Năm 2008, em trai tôi có con, không may cháu bé mắc chứng bệnh não úng thủy.
PN - Chị Nguyễn Thi Hoàng (Bình Dương) hỏi: “Tôi 19 tuổi, mới  kết hôn cách đây sáu tháng, đang có thai bốn tháng. Từ khi lấy chồng đến nay, tôi thường xuyên bị chồng kiếm chuyện đánh đập chỉ vì lý do tôi về thăm mẹ.
Xem bài theo: