Chiều ngày 1.9, giải thưởng “Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội” đã được trao để tôn vinh 4 cá nhân và tập thể có những tác phẩm, công trình tiêu biểu cống hiến cho Thủ đô Hà Nội. Xuất sắc vượt lên 11 đề cử ở hạng mục “Tác phẩm – Vì tình yêu Hà Nội”, bản hợp xướng mang tên “Ngàn năm Thăng Long, nổi trống Lạc Hồng” của nhạc sĩ Nguyễn Cường đã được vinh danh.
|
PN - Có ai khó tính như “lão” ấy không? Ai đời, ngay cả lúc nhậu với bạn bè “văn nghệ”, ai cũng có thể bốc phét một tấc đến trời, thì lão vẫn ngồi nốc tì tì, điềm nhiên như không.
|
PNCN - Từ khi là học sinh cấp II, cậu bé Quốc Thịnh đã mơ ước được đóng phim võ thuật.
|
Ông là nhà lãnh đạo đức độ, gần dân, hết lòng vì đất nước; là vị đại tướng có uy tín lớn nhất với quân đội. Ông còn là nhà trí thức suốt đời học tập và làm việc, vô cùng ham hiểu biết và luôn quan tâm tới mọi người xung quanh.
|
PNCN - Làm quen với cải lương từ những băng cassette người cha mang từ miền Nam ra, cô gái giỏi văn làng Tiên Điền (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), được trời phú cho giọng ca đẹp đã trở thành đào chính của Nhà hát Cải lương trung ương.
|
Anh tự đặt ra giới hạn cho mình: không bao giờ nghĩ đến tình yêu và không được… đau ốm.
|
Giáo sư Phan Ngọc biết 13 ngoại ngữ và sử dụng thành thục tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc.
|
PNCN - Đôi mắt buồn nhưng nụ cười thật tươi. Nét mặt, dáng dấp trẻ trung nhưng suy nghĩ lại... già. Khao khát tình yêu, thích nhìn cảnh gia đình hạnh phúc nhưng lại... sợ kết hôn. Thích diễn bi nhưng lại có nhiều vai hài và được khán giả nhớ đến.
|
Được đánh giá là một trong những nhà toán học xuất sắc nhất hiện nay, giáo sư (GS) Ngô Bảo Châu đầy hy vọng giành giải thưởng Huy chương Fields danh giá.
|
NSƯT Lệ Thủy chia sẻ, khi trẻ, ta thấy người bạn đồng hành là tất yếu, nhưng bước sang một lứa tuổi nào đó, mọi thứ trở nên khó khăn đến đau đớn.
|