Chuyện tình xa xứ - bộ phim đầu tiên anh làm tại Việt Nam để lại dấu ấn đẹp bởi cách kể chuyện mới mẻ, phảng phất chất Hollywood (nơi anh được đào tạo). Sang Giao lộ định mệnh, ban đầu phim được khen nức nở vì mới lạ, nhưng rồi phát hiện “động trời” giống y phim Shattered đã phá tan cái nhìn thiện cảm của người xem dành cho vị ĐD trẻ này. Sau đó anh gỡ gạc uy tín bằng cách giúp phim Cô dâu đại chiến thắng lớn với 37 tỷ đồng. Mới nhất, phim Tết Thiên mệnh anh hùng vừa tung trailer đã gây “sóng gió” trên các diễn đàn mạng.
Victor Vũ đang chỉ đạo diễn xuất phim Thiên mệnh anh hùng
Bị quan tâm, soi mói là chuyện bình thường
* Vì sao anh chọn cách lấy ý tưởng từ tác phẩm văn học Bức huyết thư của Bùi Anh Tấn để làm phim mà không phải xuất phát từ một kịch bản do anh viết như những phim trước? Phải chăng anh sợ làm phim từ kịch bản của mình sẽ lại bị khán giả nghi ngờ “đạo” phim?
- Tôi tôn trọng mọi ý kiến của khán giả nhưng nói tôi sợ là không đúng. Tôi làm phim theo cảm hứng của mình. Từ lâu tôi đã muốn thực hiện một tác phẩm theo dạng lịch sử, hành động. Khi đưa ý tưởng này tới nhà sản xuất, tôi được họ giới thiệu cuốn tiểu thuyết Bức huyết thư. Đọc xong thấy truyện có tất cả những yếu tố phiêu lưu, hành động, trinh thám, thích hợp để làm một tác phẩm võ hiệp nên tôi quyết định thực hiện.
* Phim chưa ra mắt nhưng mới xem trailer dư luận đã có nhiều ý kiến khen chê, rằng quá giống phim Tàu, rồi phim có những chi tiết sai lệch lịch sử… Anh có lường trước được điều này?
- Tôi khẳng định Thiên mệnh anh hùng không phải là phim lịch sử. Làm thể loại võ hiệp này còn khó hơn làm phim lịch sử vì phải hư cấu nhiều và biết cách phối hợp những chi tiết hư cấu đó sao cho hợp lý. Truyện có nhiều chi tiết, nhân vật rất hay nhưng tôi không thể đưa hết vào phim vì thời lượng phim không chuyển tải hết được, dễ bị dàn trải. Hơn nữa kinh phí cũng không cho phép.
* Phim nào của anh dường như cũng có chuyện, mỗi lần gặp phải chuyện không vui này, anh ứng xử ra sao? Anh rút ra bài học gì về cách đối diện với xì căng đan?
- Những việc này không ảnh hưởng đến niềm đam mê điện ảnh của tôi. Là một nghệ sĩ thì việc tác phẩm hoặc cá nhân mình bị mọi người quan tâm, soi mói, đánh giá là chuyện bình thường.
* Sau Cô dâu đại chiến, giờ đây Victor Vũ trở thành một cái tên mang “thương hiệu Tết” cùng với Vũ Ngọc Đãng, Nguyễn Quang Dũng, Lê Bảo Trung… Anh có thấy đây là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực của mình? Liệu điều đó có trở thành áp lực đối với anh?
- Áp lực lớn nhất của tôi là từ chính mình. Tôi làm những phim có thể truyền cảm hứng cho mình hoặc thách thức khả năng nghề nghiệp của mình và không suy nghĩ nhiều về thời điểm phát hành phim. Có rất nhiều lý do khác nhau để có thể làm phim thành công chứ không nhất thiết phải là phim Tết. Một vài phim VN đã chứng minh điều này. Tôi cho rằng nếu một phim có thể kết nối với khán giả, họ sẽ đến rạp xem phim bất kể thời điểm nào.
* Có thể thời điểm chưa hẳn quyết định thành bại của một phim, nhưng rõ ràng phim thành công hay không phụ thuộc không ít vào diễn xuất của diễn viên (DV). Ở các phim đều thấy anh ưu ái sử dụng lại những DV cũ như Huy Khánh, Vân Trang... Có cảm giác anh thường chọn DV theo kiểu quen biết chứ ít qua quá trình thử vai (casting)?
- Phim nào tôi cũng phải casting DV, ngắn nhất thử trong một tháng, lâu lắm là hai tháng. Tôi chọn DV theo tiêu chí hợp vai, dựa vào năng lực của DV chứ nếu chọn ngôi sao tên tuổi hoặc chỗ quen biết thì không chắc phim thành công. Trong Thiên mệnh anh hùng tôi chọn Huỳnh Đông vì anh ấy thể hiện được cái thần của nhân vật.
ĐD Victor Vũ chỉ đạo diễn xuất phim Thiên mệnh anh hùng
* Anh thường được các DV nhắc đến là một trong những ĐD có lối chỉ đạo diễn xuất khá nhẹ nhàng. Gặp phải DV “cứng đầu”, anh làm thế nào để thuyết phục họ?
- Không phải lúc nào lớn tiếng cũng làm công việc trôi chảy, nhiều khi có tác dụng ngược là làm mọi người bối rối và mất tập trung. Tuy nhiên, khi cần thiết thì việc bạn lớn tiếng sẽ làm mọi người nhớ rõ hơn. Tôi may mắn được làm việc với nhiều DV nghiêm túc trong công việc nên chỉ cần giải thích một hoặc hai lần là họ hiểu.
* Nhiều người nói anh có ngoại hình phù hợp làm DV, sao chưa thấy anh dành một vai trong phim của mình như vài ĐD khác ở VN và thế giới hay làm?
- Tôi nghĩ mình có “nhan sắc” dưới trung bình, nhưng cũng xin cám ơn lời khen đó (cười). Tôi học diễn xuất trong tám năm, không phải vì muốn trở thành DV mà vì muốn hiểu rõ sự phức tạp của môn nghệ thuật này. Nó giúp rất nhiều trong cách làm việc của tôi với DV. Niềm đam mê của tôi trong công việc là kể những câu chuyện và làm phim chứ không phải là một DV trong những bộ phim ấy.
* Được xem nhiều phim VN, theo anh phim Việt thường yếu ở điểm nào và khi làm phim anh làm cách nào để tránh được hạn chế đó?
- Phim nào cũng có những điểm yếu, điểm mạnh của nó. Có một điều tôi thấy tiếc cho phim VN là khi một phim được chiếu rạp, thường nhà làm phim bị gây áp lực để phim không được dài hơn 90 phút nên nhiều phim bị cắt một cách vô lý, thậm chí còn làm hại nội dung của phim nữa. Phim ngắn thì sẽ được chiếu nhiều suất hơn trong một ngày. Tôi vẫn chưa hiểu được những suy nghĩ này, vì tôi thấy nhiều phim nước ngoài rất dài mà vẫn có khán giả. Ví dụ phim Avatar dài gần ba tiếng nhưng doanh thu vẫn phá kỷ lục. Khi chiếu ở VN cũng rất thành công. Tôi mong một ngày nào đó, các nhà sản xuất sẽ tập trung vào chất lượng hơn là thời lượng của một bộ phim. Tôi tin vào khán giả, khi họ thích một bộ phim nào đó thì họ sẽ chia sẻ với bạn bè. Còn nếu khán giả đã đồn với nhau là không thích rồi thì bao nhiêu suất chiếu cũng vậy thôi.
* Anh đã làm phim tình cảm, kinh dị, võ hiệp rồi, còn thể loại nào anh muốn thử sức trong tương lai?
- Tôi đang ấp ủ ý định làm phim khoa học viễn tưởng nhưng đó là chuyện về lâu dài, còn trước mắt tôi đang có ba dự án. Một phim thể loại tâm lý ly kỳ, một phim hài và một phim võ hiệp nữa nhưng lần này câu chuyện sẽ mang tính cổ tích, kỳ ảo và tôi muốn khai thác công nghệ 3D trong phim này.
Đạo diễn là nghề rất cô đơn
* Mỗi khi làm xong một bộ phim cảm giác của anh thế nào? Sau mỗi phim, anh thường làm gì để lấy lại tinh thần chuẩn bị cho dự án mới?
- Cảm giác mỗi khi làm xong một bộ phim rất khó diễn tả. Đó là sự kết hợp giữa cảm giác hoàn thành và thỏa mãn xen lẫn với cảm giác mệt mỏi và cô đơn. Thường thì tôi không cần thời gian xả hơi mà bắt tay vào ngay một dự án làm phim mới nhưng ở thể loại khác. Một dự án mới với một đề tài mới ngay lập tức sẽ khởi động tinh thần sáng tạo của tôi.
* Cuộc sống của người làm phim thường rày đây mai đó, anh làm thế nào để khỏa lấp nỗi nhớ gia đình và duy trì mối dây tình cảm với người thân?
- Nhiều khi tôi thấy ĐD là một nghề rất cô đơn. Mặc dù có nhiều người xung quanh mình nhưng cuối cùng mình phải là người quyết định hết. Từ chi tiết nhỏ đến chi tiết lớn. Từ khi lên ý tưởng đến phần hậu kỳ, đến khi ra mắt. Nhiều khi chỉ có một mình mình nắm được hết tất cả và hiểu được chuyện gì đang xảy ra từng giây từng phút. Và còn phải đi xa, xa gia đình, xa bạn bè, xa người yêu. Tất cả điều này luôn thử thách nghề ĐD. Nhưng tôi may mắn là người thân rất hiểu công việc và luôn ủng hộ tinh thần cho tôi trong những thời gian thử thách đó.
* Anh nói nghề này cô đơn nhưng tôi thấy anh đâu có cô đơn. Mỗi lần làm phim mới lại xuất hiện thông tin anh có quan hệ tình cảm với nữ DV chính. Theo anh thì vì sao lại có lời đồn như thế, phải chăng do tính anh cũng đào hoa?
- Có nhiều tin đồn về tôi đúng nhưng cũng có nhiều tin đồn sai. Tôi chấp nhận hết vì đó là một phần của nghề này. Những tin đồn không làm tôi bận tâm nhiều lắm. Thỉnh thoảng một vài tin đồn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ cá nhân của tôi. Tuy nhiên, điều quan trọng là người mà tôi yêu tin tưởng vào mình và cùng mình vượt qua những lời đồn đại.
* Đầu năm 2010, anh chia sẻ “với Vân Trang, quan hệ ban đầu là những người đồng nghiệp nhưng trong quá trình làm việc chung thì hai bên trở nên thân thiết và hiểu nhau hơn”. Hai năm qua, mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển đến đâu rồi? Anh đánh giá cao Vân Trang ở điểm gì về con người ngoài đời của cô ấy và trong chuyên môn?
- Tôi và Trang đã là bạn trước phim Cô dâu đại chiến. Tôi rất may mắn được biết Vân Trang trong công việc và ngoài đời. Vân Trang còn trẻ, có tài nên tôi tin cô sẽ đi xa hơn. Ngoài đời Vân Trang là người rất dễ thương, giàu tình cảm và gần gũi với gia đình. Chúng tôi rất quý nhau.
* Môi trường làm việc của anh luôn được tiếp xúc nhiều với những người đẹp. Hẳn tiêu chuẩn chọn người bạn đời tương lai của anh cũng đặt yêu cầu cao về ngoại hình?
- Người Mỹ có câu “Beauty is in the eye of the beholder”. Theo tôi một người phụ nữ đẹp không chỉ là những thứ bề nổi, mà là qua sự tao nhã, qua cách mà cô ấy nghĩ về người khác, qua cách mà cô ấy chăm lo cho mình, cho gia đình và bạn bè. Những điều đó thể hiện cái đẹp của người phụ nữ trong mắt tôi. Người bạn đời của tôi là người hòa hợp với bản thân mình, người có thể hiểu được sự phức tạp của con người mình và của nghề nghiệp mình. Cả hai sống chân thật để có thể tin tưởng và chia sẻ mọi thứ trong công việc cũng như trong cuộc sống với nhau.
* Xem ra cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh cũng phải bản lĩnh lắm vì nghệ sĩ như anh luôn bị bủa vây bởi tin đồn. Gia nhập vào giới showbiz Việt mấy năm rồi, anh đã quen với việc phải sống chung với tin đồn chưa? Anh nghĩ gì về quan hệ giữa nghệ sĩ và báo chí?
- Xì căng đan là một phần của giới showbiz, không chỉ ở VN mà là ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Công việc của nhà báo là lôi kéo sự quan tâm của người đọc. Một trong những cách lôi kéo sự chú ý là nêu lên những việc được gọi là xì căng đan. Tôi hiểu rõ nên không để những việc này làm phiền mình. Hơn nữa tôi là một người làm phim rất tập trung.
* Dự định của anh trong năm mới? Tết Nhâm Thìn này anh đón năm mới ở VN hay quay về Mỹ?
- Hai năm trở lại đây, hầu hết thời gian tôi sống ở VN vì bận rộn với các dự án phim ảnh. Tết năm nay, phim Thiên mệnh anh hùng ra mắt chỉ vài ngày trước Tết nên tôi cũng chưa quyết định là sẽ ở đây hay về Mỹ ăn Tết. Tôi nghĩ chắc là tùy thuộc vào việc có kiếm được vé máy bay hay không (cười).
* Ngoài chuyện đào hoa, công chúng biết rất ít về anh. Việc sống kín tiếng đó xuất phát từ tính cách hay do anh muốn sống như thế để tránh những thị phi không đáng có? Anh tự nhận mình là người như thế nào?
- Từ trước tới giờ tôi sống rất khép kín. Tôi chỉ thật sự thân thiết với gia đình và một vài người bạn thân. Tôi thích giữ mọi việc như vậy. Tôi không hứng thú nhiều lắm với việc trở nên nổi tiếng. Tôi thích sống một cuộc sống hạnh phúc êm đềm bên người tôi yêu và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê làm phim của mình.
* Cám ơn anh.
HƯƠNG THANH (thực hiện)