Học sinh bỏ bữa, té gãy tay, giáo viên không biết 
 
PN - Chiều 7/1, Báo Phụ Nữ nhận được thông tin một bé trai học lớp hai trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Q.9) bị bỏ đói. Bé tìm xuống căng-tin nhà trường thì bị té gãy tay, hiện đang nằm tại Bệnh viện 7C quận 9.

Bé tên Phạm Quốc Huy (sinh năm 2002) được cô giáo đưa đến bệnh viện trong tình trạng tay phải gãy, phải mổ cấp cứu vào chiều 6/1. Đến thăm, chúng tôi thấy người mẹ trẻ (29 tuổi) của bé Huy vẫn chưa hết sợ hãi. Còn bé Huy đang thiêm thiếp, thỉnh thoảng lại giật mình khóc ré lên, đôi môi tái nhợt. Mẹ của bé cho biết: "Chúng tôi thông cảm với các cô giáo nhưng vẫn cảm thấy bất an".

Theo cô giáo chủ nhiệm của bé: "Từ 11-14 giờ là cô bảo mẫu quản lý, cháu Quốc Huy xin phép cô để mẹ đưa về nên không ăn trưa. Sau đó, bé lại trốn vào khu vực phòng nghỉ của quản lý nhà bếp, trong khi cô nghĩ bé đã về rồi. Khoảng 14 giờ cháu Huy bị tai nạn nhưng cô vẫn tin cháu đã được mẹ đón về nhà ăn trưa và mới trở lại trường. Đáng nói là cả cô chủ nhiệm và vị chi hội trưởng phụ huynh của lớp đều cho rằng, "bé té là bình thường, nếu không báo cho cô, cô không thể biết, và nói dối thì các cô không kiểm soát". Như vậy, chỉ trong một buổi trưa, bé Huy đói bụng, vừa bị ngủ tại phòng của quản lý bếp, vừa té đến gãy tay mà các cô không biết.

Chúng tôi xin gặp Ban giám hiệu nhà trường xác minh sự việc và được cô hiệu phó Huỳnh Thị Thu Vân cho biết, đã báo cáo sự việc lên Phòng GD-ĐT, chỉ trao đổi với báo khi có chỉ đạo của Phòng.

Nguyễn Bay

 
Chia sẻ với bạn bè qua: