Chỉ có điều, đề thi năm nay khó hơn hẳn những năm trước khiến nhiều TS và phụ huynh cảm thấy không an tâm. Tôi có cảm giác chủ trương về công tác thi cử của Bộ GD-ĐT chưa thực sự ổn định. Mọi sửa chữa đều theo dư luận. Khi bị kêu “đề quá dễ” thì sẽ làm cho “khó hơn”. Theo tôi, đề khó bất thường như thế là không nên.
Theo nguyên tắc, khi ra đề cho số đông thì không được quá khó hoặc quá dễ. Quá khó thì sẽ không chọn được ai, còn quá dễ, tất cả cùng làm bài được, thì thi không còn ý nghĩa gì. Sử dụng một đề thi toán khó để tuyển TS vào học toán chuyên ngành, áp dụng cho hàng trăm trường ĐH khác nhau là không cần thiết. Nó cũng giống như chúng ta may áo cho tất cả mọi người chỉ theo một số đo thì không thể có chiếc áo đẹp cho từng người. Đề thi khó như năm nay vô tình còn khuyến khích học thêm và luyện thi.
Ở bình diện chung, giả sử điểm thi năm nay xấu, thay vì cần 15/30 cho 3 môn thi như mong đợi thì thực tế chỉ đạt 10/30 để có được tỷ lệ đậu như mọi năm, không biết Bộ sẽ ứng xử ra sao? Tôi nghĩ, mọi lý giải đưa ra đều sẽ không làm cho dư luận hoàn toàn hài lòng. Nó chứng tỏ kỳ thi tuyển sinh “ba chung” là chưa ổn, tốn kém mà dường như không có nhiều tác dụng, lại đẩy việc thi cử vào tình trạng “lều chõng”. Kỳ thi “ba chung” cần cáo chung và Bộ nên có quyết định sớm về việc này.
Nếu đề thi dành cho một trường thì cần đặt ra điểm sàn để tuyển được những TS tốt nhất. Còn đặt điểm sàn chung cho cả nước thì không nên. Làm sao có thể có một điểm sàn chung cho cả trăm trường ĐH khác nhau? Trong kỳ thi tuyển sinh thì các trường khác nhau có những đặc thù khác nhau. Bộ nên trả quyền tổ chức thi tuyển về cho các trường, không nên làm thay.
Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh